Mang tiếng giàu có mà em chồng cưới, chị dâu mừng được đúng chục triệu, mở phong bì tôi ngán ngẩm

Thảo Nguyên - Ngày 05/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Vì chị dâu có điều kiện lại thoải mái và tâm lý như vậy nên tôi cứ tưởng ngày cưới của 2 em, anh chị sẽ mừng quà khủng.

Khi yêu chồng bây giờ, tôi đã được nghe anh kể rất nhiều về các thành viên trong gia đình. Từ bố mẹ, anh trai và đến cả bà chị dâu của anh nữa.

Tuy là em chồng, nhưng lần nào cứ nhắc đến chị dâu là chồng tôi lại bày tỏ sự ngưỡng mộ, tin tưởng chị lắm. Bởi anh cho biết, chị dâu rất giỏi giang, đảm đang và sống tình cảm. Chị đang kinh doanh 1 spa làm mày, môi rất đông khách. Nhờ có spa này mà chị còn mua được 2 căn nhà khác đang cho khách thuê chỉ trong 5 năm sau cưới.

Bận rộn với công việc ở spa từ lúc thức dậy đến tận đêm, nhưng chị dâu lúc nào cũng chu toàn mọi việc trong nhà theo cách của chị. Nhà có công việc là chị gọi điện cho bố mẹ chồng hỏi han, không về làm trực tiếp được thì chị gửi tiền để ông bà đặt cỗ bàn hoặc thoải mái mua sắm. Chẳng thế mà bố mẹ chồng chưa một lần trách cứ được con dâu còn rất hiểu và thông cảm cho chị nữa.

Vài lần về nhà chồng ra mắt, tôi cũng có dịp gặp chị dâu. (Ảnh minh họa)

Vài lần về nhà chồng ra mắt, tôi cũng có dịp gặp chị dâu. (Ảnh minh họa)

Chị cũng thường xuyên gần gũi, giúp đỡ em trai chồng. Lúc chồng tôi chưa biết phải học nghề gì, chị dâu định hướng học marketing. Rồi khi anh ra trường, chị cũng mua cho xe máy đẹp, laptop để đi làm. Nói chung với người thân nhà chồng, chị không tiếc bất cứ thứ gì và luôn muốn cả nhà được đầy đủ nhất.

Vài lần về nhà chồng ra mắt, tôi cũng có dịp gặp chị dâu. Thật đúng như chồng tôi kể, chị dâu vừa đẹp người còn đẹp nết nữa. Chị lúc nào cũng xinh tươi, tự tin và chi tiêu xông xênh khiến tôi ấn tượng. Đặc biệt, biết tôi là em dâu tương lai, chị còn một mực mời qua spa để làm đẹp. Và tất nhiên, chị làm cho tôi rạng rỡ hẳn lên mà quan trọng không lấy đồng nào.

Chính vì chị dâu có điều kiện lại thoải mái và tâm lý như vậy nên tôi cứ tưởng ngày cưới của 2 đứa, anh chị sẽ mừng quà khủng cho các em. Vậy mà tới ngày cưới, ngoài bố mẹ chồng lo liệu hết cho 2 đứa, chị dâu mua được cho em chồng đúng bộ chăn ga gối đệm mới toanh. Bộ này trị giá 5 triệu đồng, nhìn cũng rất nhã nhặn xinh tươi. Ngoài ra là một phong bì tiền có 10 triệu bên trong nữa là chấm hết.

Nhận được quà cưới của vợ chồng chị dâu như vậy mà tôi ngán ngẩm quá. Cưới em chồng, mang tiếng có điều kiện mà chỉ mừng được đúng chục triệu bạc. Cầm phong bì cưới của chị, tôi bĩu dài môi chê bai nhưng chồng tôi thì cứ bênh anh chị chằm chặp. Anh còn quát tôi cứ lấy vật chất, tiền bạc ra để đo tình cảm, sự quan tâm của anh chị thế nhỉ?

Bực quá tôi mới nói thẳng mặt cho chồng biết:

“Vâng, anh lúc nào tình cảm với chả tình cảm. Anh có biết rằng quà cưới nhiều ít cũng là 1 phương thức thể hiện tình cảm của người khác đối với mình không. Anh trai chị dâu anh giàu thế, lúc nào cũng nói thương quý các em mà mừng có mỗi bộ chăn ga gối đệm rẻ tiền và phong bì có ngần ấy bọ. Như vậy chẳng phải họ chỉ thương miệng thôi à?”.

Cưới em chồng, mang tiếng có điều kiện mà chỉ mừng được đúng chục triệu bạc. (Ảnh minh họa)

Cưới em chồng, mang tiếng có điều kiện mà chỉ mừng được đúng chục triệu bạc. (Ảnh minh họa)

Tôi phải nói rõ thế thì lão chồng mới chịu im tịt không nói lại được gì. Giờ đã biết mặt biết lòng chị dâu quá rõ rồi, như này còn hy vọng nhờ mơ cái gì vào bà ấy chứ. Ấy thế mà mới cưới, chị còn xui dại tôi đừng kế hoạch làm gì, cứ sinh em bé luôn cho vui cửa vui nhà. Chả biết khi em dâu sinh con, chị dâu cho được mấy đồng, có được 10 triệu nữa không và có giúp đỡ chăm sóc gì không mà giục lên giục xuống.

Cá nhân tôi mới kết hôn nên đang có kế hoạch tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son” khoảng 6 tháng đã, sau đó thì sinh em bé sau. Nhưng chồng tôi ủng hộ sinh con luôn nên tôi phân vân quá. Không biết, mới cưới nên có con ngay hay là kế hoạch đây ạ?

Mới cưới, vợ chồng nên có con ngay hay là kế hoạch?

Thực chất con cái là “của trời cho”, nhiều lúc muốn mà không được, có người không muốn thì lại dễ đậu thai. Vì thế, tốt nhất là hãy "thả" để mọi việc thuận theo tự nhiên nếu tầm tuổi của bạn từ 30 trở lên.  Lúc này khả năng sinh sản và thụ thai cũng đã giảm đi đáng kể, do đó nếu không vì những yếu tố ngoại cảnh tác động thì nên có con ngay.

Nếu bạn còn trẻ, dưới 25, "còn ham vui" thì tốt nhất là kế hoạch để tận hưởng đời sống vợ chồng son, làm quen với cuộc sống hôn nhân đầy mới mẻ và để xem chừng có thể chấp nhận sống với nhau lâu dài hay không.

Một số chị em có kế hoạch thăng tiến trên đường công danh, nếu có con ngay sẽ ảnh hưởng rất lớn, tuy nhiên dù sao thì con cái là sợi dây vô hình ràng buộc và củng cố tình cảm cũng như trách nhiệm giữa hai vợ chồng. Do đó tốt nhất tùy vào hoàn cảnh và điều kiện từng người để đi đến quyết định đúng đắn nhất.

Nói chung vợ chồng cần thảo luận cụ thể với nhau, cùng thống nhất xem nên kế hoạch hay có con ngay, đừng để bất đồng ý kiến. Điều chị em cần làm là giữ sức khỏe, tâm lý tốt, tiêm phòng Rubella, cúm và uống vitamin tổng hợp trước khi mang bầu…

Mang tiếng giàu có mà em chồng cưới, chị dâu mừng được đúng chục triệu, mở phong bì tôi ngán ngẩm - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu