Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một

Ngày 24/06/2020 06:31 AM (GMT+7)

Sau những giây phút hoảng sợ, đến bây giờ khi nhớ lại ngày đi sinh của chị Phương, cả nhà đều cười vì chuyện đẻ rơi trên taxi của chị.

Dù đã sinh con được hơn 1 tuần, sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định và tốt nhưng nghĩ lại ngày đi sinh em bé thứ 2 của mình, chị Trần Phương (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị không ngờ mình cũng là một trong những nhân vật đẻ rơi trên taxi đã từng được đọc trên báo dù nhà cách bệnh viện chưa đầy 1 cây số.

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 1

Chị Phương và con gái.

Đẻ rơi trên taxi, con sinh trong bọc điều 80 nghìn ca mới có một

Chị Phương sinh con trai đầu lòng 2017 và sinh con gái thứ 2 vào ngày 11/6 vừa qua. Trước đây khi sinh con trai chị sinh khá nhanh nên mọi người thường hay nói vui “khéo tập 2 đẻ rơi”. Nghĩ đơn giản là những lời trêu đùa của mọi người nên chị chỉ cười mà chẳng để ý, nào ngờ bé thứ 2 chị đẻ rơi thật, tổng cộng cả thời gian đau và đẻ chỉ vỏn vẹn trong 30 phút.

Chị Phương chia sẻ, chị mang bầu cả 2 bé đều rất thuận lợi không bị nghén nhiều. Bé thứ 2 cả thai kỳ chị tăng được 17kg.  Do bé đầu tiên bị vỡ ối trước khá lâu mới có cơn đau, từ lúc đau tới lúc đẻ cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ nên khi mang bầu bé thứ 2 được 39 tuần chị khá chủ quan. Chị nghĩ khoảng thời gian như vậy sẽ vào viện kịp đẻ, thậm chí có khi phải vạ vật ở phòng đẻ vài tiếng. Hơn nữa, nhà chỉ cách viện 1km nên chị nghĩ có cơn đau vẫn ung dung xách làn đi đẻ được, thậm chí còn mặc váy đứng chụp ảnh check in Facebook rồi mới yên tâm lên bàn đẻ. Tuy nhiên lần sinh bé thứ 2 này lại không đơn giản như những gì chị nghĩ.

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 2

Chị mang bầu tăng 17kg. Đây là hình ảnh trước sinh 2 ngày của chị. 

“Đêm hôm trước mình còn cùng chồng đi chơi, bạn bè hỏi "bao giờ đẻ?" mình vẫn hồn nhiên trả lời: "Em chả biết, khéo mai đẻ luôn vì sát gần ngày rồi”. Thế mà mai đẻ thật. 7h sáng hôm ấy, mình tỉnh dậy với 1 cơn buồn đại tiện nhè nhẹ. Linh tính thế nào mà vào toilet, thay vì rặn mình lại dùng thuốc thụt vì sợ gần ngày chuyển dạ rồi, không nên rặn mạnh dù mình đang hơi táo. May quá, không thì chắc đẻ luôn trong toilet mất. Đi vệ sinh xong xuôi, mình lại mò lên giường đi ngủ tiếp”, chị Phương kể.

Tới 7h20, chị Phương xuất hiện cơn đau đẻ. Vì có kinh nghiệm đẻ lần một nên chị ngay lập tức lay chồng dậy thông báo. Anh vội vã thay đồ để đưa con trai lớn đi học gần nhà còn chị vẫn chủ quan vừa đánh răng rửa mặt vừa theo dõi cơn đau. Thấy cơn đau xuất hiện ngắn và cách khoảng 1-2 phút, nghĩ lần trước đi đẻ vẫn kịp tắm rửa, gội đầu, đóng bỉm ngồi ăn cơm rồi mới bắt xe đến viện nên lần này chị cũng định vào tắm rồi mới đi. Tuy nhiên, vừa mở vòi hoa sen nước mới kịp ướt người chị đã cảm nhận được cơn thúc ra. Chị nhận ra cái cảm giác này khi đi sinh lần đầu phải hét lên để bác sĩ quay từ ca đỡ đẻ khác đỡ cho mình và biết chỉ khoảng 10-15 phút sau con chào đời nên hoảng thực sự.

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 3

Em bé nhà chị chào đời vô cùng đặc biệt, không chỉ đẻ rơi trên taxi mà còn chào đời nguyên bọc ối 80 nghìn ca mới có một. 

Ngay lập tức chị mặc quần áo, ra phòng khách thông báo cho bố và em gái, rồi nhờ bố xách làn đồ, em gái gọi xe. Lúc này, cơn thúc đã đến liên tục khiến chị díu cả 2 chân vào nhau và sợ hãi đi lò dò từ tầng 3 xuống tầng 1.

“Xuống nhà mình vẫn chưa gọi được xe, đúng lúc đó chồng đưa con đi học về, mình mặt tái dại đứng giữa chợ trước cửa nhà bấu chặt vào vai chồng, lắp bắp bảo “không ổn rồi, chết rồi anh ơi, không ổn rồi”. Đến khi biết là không thể kìm nổi nữa, mình hơi dạng chân và thả lỏng, bọc ối bắt đầu ra khỏi cửa mình.Mình gào lên “Nó ra rồi!” khiến các cô ở chợ cũng tái mét mặt, bảo “Không phải đâu, nước ối đấy”. Thế là mình tháo luôn 1 bên quần lót giấy. May vừa lúc ấy có một chiếc taxi xuất hiện và bị chị Nhiên bán hoa quả dưới nhà mình gọi luôn.

Cửa xe vừa mở là mọi người khiêng mình lên ghế sau của xe, vì quả thực mình không thể tự di chuyển nổi với 1 bọc ối đang ló ra bên dưới. Vừa nằm lên xe thì mình thả lỏng và rặn tiếp cho bọc ối ra được 1 nửa nữa. Chị Nhiên là người lên xe cùng mình, xe vừa đóng cửa di chuyển 1 cái là mình rặn ào phát cuối cho ra toàn bộ. Đến bây giờ mình vẫn không thể tưởng tượng được là mình đẻ rơi được 1 em bé 3kg7 còn nguyên trong bọc ối – hay còn gọi là đẻ bọc điều.

Chị Nhiên đã là người phải bấm túi ối cho rách ra để mang em bé ra ngoài. Tới lúc ấy mình mới chính thức được nhìn thấy con đang nằm trên tay chị, vì vừa ra nên da con còn màu tím tái lẫn lộn với máu và nước ối, nhưng thấy con vùng vẫy khỏe và có kêu e e nên tạm yên tâm. Con ra được khoảng 5 phút mình mới chợt nhớ ra hỏi giờ anh taxi, lúc đó là 8h kém 5, vậy là con chào đời lúc 8h kém 10”, chị Phương nhớ lại.

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 4

“Khoa này xưa nay toàn người mất, nay mới có người sinh ra ở đây”

Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng, khẩn trương làm thao tác cắt dây rốn rồi bế con gái chị vào bên trong. Lúc này, chị Phương vẫn còn nằm trong taxi. Khi băng ca được đẩy ra, trong khi mọi người còn loay hoay không biết làm thế nào để khiêng được chị lên cáng, chị đã tự ra khỏi taxi và bước lên cáng giống như lần đẻ bé đầu tự trèo từ bàn đẻ sang cáng để đưa vào phòng.

Nói đến đây, chị Phương cười cho biêt, ca sinh của chị là ca đặc biệt nhất viện, không chỉ đẻ rơi mà còn sinh con bọc điều. Khoa cấp cứu hôm đó còn bảo với chồng chị rằng “Khoa này xưa nay toàn thấy người chết, nay mới thấy có người sinh ra ở đây”. Và sau khi lên cáng, chị được đẩy lên tầng 9 khoa Sản của tòa nhà 21 tầng bệnh viện 108, được các bác sĩ nhồi bụng cho ra hết rau với ối, vệ sinh và khâu lại vết rách khi sinh.

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 5

“Mình bị rách đến tận hậu môn nên bọc ối mới chui ra nguyên vẹn, kèm vào đó là khung xương chậu của mình khá to. Anh bác sĩ khâu bảo “Rách thế này sau đau lắm nhé, nếu vào đây bác sĩ rạch cho thì còn lựa được đường rạch đỡ bị tổn thương nhiều, chứ đây là rách theo hướng 6h xuống tận hậu môn. Nghe vậy mình sợ tái mặt vì tập 1 mình bị đau vết rạch đến mức sợ hơn cả đau đẻ nhưng kết quả là chả đau tẹo nào. Thậm chí mình còn phải hỏi lại y tá xem thuốc tê bao lâu hết tác dụng, sao 8 tiếng rồi vẫn chưa thấy đau. Giờ đẻ xong hơn 1 tuần rồi cũng không thấy đau nên chắc qua ải rồi. 2 mẹ con được xử lý tinh tươm rồi đẩy về phòng”, chị Phương kể.

Do đẻ rơi nên cả 2 mẹ con chị phải ở lại 3 ngày để tiêm kháng sinh. Vì cả mẹ cả con đều khỏe mạnh nên đẻ xong tới ngày hôm sau chị đã tự tắm bằng nước ấm trong viện. Thậm chí, nhiều y tá thấy chị đi phăm phăm ngoài hành lang ai cũng hỏi “Chị này chưa đẻ à”. Không chỉ vậy, hôm ra viện về nhà, chị còn được các cô ở chợ bảo “Đi đẻ cứ như đi nghỉ dưỡng”.

Đến giờ nhớ lại câu chuyện đi đẻ bé thứ 2 của mình, cả nhà chị không còn hốt hoảng nữa. Ai cũng buồn cười về câu chuyện đẻ rơi đặc biệt này. Còn chị chỉ cười cho biết, chắc không dám đẻ lần 3 vì sợ đẻ ở nhà.

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 6

Bé nhà chị chào đời 3,7kg.

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 7

Sau sinh chị đã giảm được 7kg. 

Mẹ Hà Nội đẻ rơi trên taxi, con chào đời đặc biệt 80 nghìn ca mới có một - 8

Hình ảnh sau 7 ngày sinh của chị. 

Những lời khuyên của bác sĩ Bệnh viện 108 dành cho trường hợp đẻ rơi giống chị Phương:

- Bạn phải bình tĩnh, không hốt hoảng theo bệnh nhân vì bạn đang gặp một ca đẻ vô cùng dễ!

- Cẩn thận đỡ em bé bằng 2 tay. Do cơn co tử cung và sức rặn của mẹ, em bé sẽ chui ra ngoài dễ dàng. Hãy đỡ lấy em bé, đừng để em rơi xuống đất

- Dùng áo của bạn hay áo của mẹ hay một chiếc khăn khô, lau sạch em bé, rồi đặt em bé lên bụng mẹ.

- Tuyệt đối không cắt rốn.

- Đưa cả 2 mẹ con đến cơ sở y tế gần nhất, nhanh nhất.

Mẹ Hưng Yên mang thai 4, sinh 3 khiến các bác sĩ trầm trồ vì 1000 ca mới có một
Mang thai 4, vợ chồng chị Dịu, anh Điệp đã phải tiêu giảm đi một bé để đảm bảo an toàn.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ