Mẹ Quảng Ngãi mang bầu chăm ăn cá, sinh con cân nặng khủng, bác sĩ nhìn cũng "tròn mắt"

Ngày 18/09/2019 05:53 AM (GMT+7)

Sinh con cân nặng khủng nhất Quảng Ngãi từ trước đến nay, chị Mai sau 3 ngày cấp cứu vẫn không thể tin được tại sao con mình lại "sumo" như thế.

Hơn 10 ngày nay, bế con trai trên tay, chị Phạm Thị Ngọc Mai (26 tuổi, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) chưa thể tin được mình sinh con có cân nặng khủng nhất ở Quảng Ngãi từ trước đến nay.

Mẹ Quảng Ngãi mang bầu chăm ăn cá, sinh con cân nặng khủng, bác sĩ nhìn cũng amp;#34;tròn mắtamp;#34; - 1

Vợ chồng chị Mai và con gái đầu lòng. 

Mẹ Quảng Ngãi mang bầu chăm ăn cá, sinh con cân nặng khủng, bác sĩ nhìn cũng amp;#34;tròn mắtamp;#34; - 2

Em bé mới chào đời nặng 5kg. 

Mang bầu ăn cá liên tục, mẹ chỉ tăng 10kg con đã nặng 5kg

Chị Phạm Thị Ngọc Mai và anh Nguyễn Văn Thương vừa chào đón thành viên nhí thứ 2 đến với gia đình cách đây không lâu, vào ngày 5/9. Em bé chào đời nặng 5kg – lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ngãi trong sự vỡ òa và bất ngờ của các y bác sĩ và mọi người.

Chia sẻ về thai kỳ của mình, chị Mai cho biết, cả quá trình mang thai chị gặp liên tiếp những khó khăn. 4 tháng đầu chị bị ốm nghén ăn không được ngủ không xong, lúc nào cũng trong cảm giác buồn nôn. Qua 5 tháng khi ăn uống được chị lại bị khó ngủ đến lúc sinh. Ngoài ra, gần sinh chị phải đối diện với chứng tiểu đường thai kỳ nên lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ.

Khi thai được 7 tháng, con quẫy đạp nhiều khiến mình mệt mỏi, tiểu đêm, mất ngủ thường xuyên”, chị Mai cho biết. 

Mẹ Quảng Ngãi mang bầu chăm ăn cá, sinh con cân nặng khủng, bác sĩ nhìn cũng amp;#34;tròn mắtamp;#34; - 3

Mang bầu, chị gặp khá nhiều khó khăn nhưng vẫn đi làm, phụ mẹ công việc bán hải sản. 

Chia sẻ về chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ của mình, chị Mai cười cho biết, chị vẫn ăn uống bình thường, thậm chí lần mang thai thứ 2 này chị còn ăn uống ít hơn lần một nên cân nặng cả thai kỳ chỉ tăng 10kg từ 64-74kg.

Hàng ngày, ông xã cứ bắn chim và đi câu cá về cho chị ăn nên cả thai kỳ dù không uống thuốc bổ nhưng thai nhi lần nào đi khám bác sĩ cũng nói phát triển tốt. 

“Mình không uống sữa bầu, chỉ uống sữa không đường tách béo. Được cái mình ăn gì cũng được. Mình ăn tôm, cua rồi người nhà cho ăn trứng ngỗng, chim nhưng cũng ít chứ không nhiều. Là dân vùng biển nên cả 2 bé mang bầu mình đều ăn rất nhiều cá, bố mẹ mua cho cứ ăn miết mỗi ngày. Mình cũng ăn ít cơm lắm toàn ăn lặt vặt, ngày chỉ có 3 bữa thôi”, chị Mai cho hay.

Sau 3 ngày cấp cứu vẫn chưa tin con cân nặng khủng nhất Quảng Ngãi

Mang thai vẫn đi làm cho đến lúc sinh em bé nhưng khi đi sinh chị Mai lại gặp muôn vàn khó khăn, lần nào cũng nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Chị Mai kể, 2 lần đi sinh 2 bé chị đều đối diện với nhiều nguy hiểm. Lần sinh bé đầu vào tháng 9/2017, khi ấy chị 24 tuổi mang thai đến 39 tuần tuổi, chị bỗng dưng ngã bệnh cảm, sốt cao hơn 40 độ và tụt huyết áp.

Trước tình thế nguy hiểm, gia đình đã phải cấp tốc đưa chị đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy thai bé gái đầu lòng, cân nặng đến 4,1kg.

Mẹ Quảng Ngãi mang bầu chăm ăn cá, sinh con cân nặng khủng, bác sĩ nhìn cũng amp;#34;tròn mắtamp;#34; - 4

Bé lớn nhà chị Mai chào đời cũng nặng 4,1kg. 

Tháng 9 năm nay, chị mang thai bé trai thứ 2 cũng nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ ối sớm, thai nhi 37 tuần, có triệu chứng bệnh tiểu đường thai kỳ. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) đã quyết định tiến hành phẫu thuật lấy thai gấp.

Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Mai cho biết, vì còn 3 tuần nữa mới sinh nên chị vẫn thoải mái đi chơi bình thường. Tuy nhiên, khi đang đi chơi chị bất ngờ bị vỡ ối phải nhập viện cấp cứu gấp.

“Mình ra bác sĩ nói vỡ nước ối rồi phải mổ gấp, vậy là mình lên mổ luôn trong đêm. Cũng phải cảm ơn bác sĩ vì mình mỡ bụng nhiều lại dày, bác sĩ đã tận tâm giúp cho mẹ con mình được mẹ tròn con vuông.

Lúc chích thuốc tê mình không biết là mổ hay không, khi bác sĩ lấy em bé ra mới biết. Ca phẫu thuật của mình diễn ra khoảng 1 tiếng. Bác sĩ đặt bé lên cân thông báo con nặng 5kg, mình vừa mừng vừa lo. Các bác sĩ và người nhà mình thì đều bất ngờ”, chị Mai tâm sự.

Mẹ Quảng Ngãi mang bầu chăm ăn cá, sinh con cân nặng khủng, bác sĩ nhìn cũng amp;#34;tròn mắtamp;#34; - 5

Bé chào đời cân nặng khủng nhất Quảng Ngãi khiến gia đình chị vừa mừng vừa lo. 

Sau ba ngày nhập viện cấp cứu, chị Mai cũng vẫn chưa thể tin mình có con trai nặng đến 5 kg dù sinh sớm 3 tuần. Thậm chí, những ngày sau vợ chồng chị cùng gia đình luôn sống trong tâm trạng vừa vui mừng vừa lo âu, sợ hãi khi con trai được ghi nhận có cân nặng khủng nhất từ trước đến nay ở Quảng Ngãi. "Nhìn thấy con trai chào đời bụ bẫm, mình thấy mừng vui lắm nhưng tinh thần cũng lo âu, hoảng hốt vì cơ thể con to lớn kỳ lạ hơn cả em bé một tháng tuổi", chị Mai chia sẻ.

Sau này, các bác sĩ động viên nhiều, ai cũng thân thiện và thương con trai nên mọi lo lắng của chị dần tan biến. Chị suy nghĩ tích cực hơn, đối với chị, miễn sao con khỏe mạnh bao nhiêu cân cũng không quan trọng. “Mấy bác sĩ ai cũng thương con ngày nào cũng vào thăm 2-3 lần. Mấy chị y tá cũng đi ra đi vô kêu nhớ bé. Mình hạnh phúc lắm”.

Mẹ Quảng Ngãi mang bầu chăm ăn cá, sinh con cân nặng khủng, bác sĩ nhìn cũng amp;#34;tròn mắtamp;#34; - 6

Hình ảnh đáng yêu của bé. 

Sinh mổ 2 lần, vết mổ phải xử lý lâu hơn vì có vết mổ cũ nhưng chị không bị đau nhiều. Sau mổ một ngày chị đã có thể tập đi và cho con bú bình thường. Mỗi ngày nhìn con trai ngủ ngon chị lại cười hạnh phúc. Chị mong con trai không chỉ lập kỳ tích em bé sở hữu cân nặng khủng nhất Quảng Ngãi khi chào đời mà con lập nhiều thành tích trên chặng đường đời mai sau của mình.

8 năm yêu trong sáng bé 15 tuổi, ngày cưới về nhà, chàng trai hoang mang vì vợ dính bầu
Thấy Nhi (1990) xinh xắn, anh Lê Quốc Dũng (1985) chờ đợi suốt 10 năm.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai