Mẹ Việt ở Mỹ mang bầu vỡ ối tưởng nước tiểu, đến khi sờ xuống thấy "nhúm tóc" em bé

Ngày 01/09/2022 12:00 PM (GMT+7)

Bà mẹ này đã có ca sinh ly kỳ ngay tại nhà và ông xã chính là người đỡ đẻ cho cô.

Trong thời gian mang thai, khi chuẩn bị đến giây phút con chào đời, cơ thể người mẹ sẽ có nhiều triệu chứng để báo trước. Các bác sĩ khuyến cáo mẹ bầu khi thấy những dấu hiệu như đau bụng theo cơn, vỡ ối, bong nút nhầy,... thì cần nhập viện ngay để chuẩn bị sinh nở. Vậy nhưng mẹ bầu dưới đây lại hiểu nhầm hoàn toàn những dấu hiệu đó và có một ca sinh tại nhà đầy kịch tính. 

Đó là tình huống mẹ 9X tên Thiên An (28 tuổi, hiện đang sống tại Houston, Mỹ) vừa trải qua cách đây hơn 3 tháng. Cô đã chia sẻ lại ca sinh của mình khi tham gia chương trình Chat với mẹ bỉm sữa Texas. 

Thiên An đã định cư tại Mỹ được 10 năm.

Thiên An đã định cư tại Mỹ được 10 năm.

Thiên An cho biết mình kết hôn từ năm 2017 nhưng hai vợ chồng sống với nhau hơn 4 năm mà chưa có con. Bản thân cô thì mong muốn có em bé sớm trong độ tuổi 25 nhưng ông xã lại không quá "mặn mà" vì anh còn khá trẻ, muốn xây dựng sự nghiệp trước. 

"Không chỉ vậy, chồng em còn là người không thích trẻ con. Có lần anh ấy từng đề cập với em chuyện không sinh con mà chỉ hai vợ chồng sống với nhau tới già. Đương nhiên em không muốn như thế vì em muốn được làm mẹ. Những năm đầu mới cưới thì việc mâu thuẫn quan điểm này chưa quá gay gắt nhưng đến đợt dịch Covid-19 vừa rồi, vì phải ở nhà nhiều, cuộc sống bị gò bó nên em sinh ra stress, hay kiếm chuyện với chồng. Em cũng nói với anh ấy là nếu em biết trước anh ấy không muốn có con thì có lẽ trước đây sẽ không đến với anh ấy. Ngay lúc vợ chồng đang căng thẳng, tưởng sắp li dị tới nơi thì em bất ngờ phát hiện mình mang bầu. Lúc đó mặt anh ấy còn xị xuống vì không ngờ em có bầu thật", Thiên An chia sẻ.

Cô cho biết ban đầu chồng không muốn có con nhưng trong lúc hai vợ chồng mâu thuẫn quan điểm thì bất ngờ phát hiện mang thai.

Cô cho biết ban đầu chồng không muốn có con nhưng trong lúc hai vợ chồng mâu thuẫn quan điểm thì bất ngờ phát hiện mang thai.

Tuy chưa sẵn sàng cho việc có con nhưng ông xã Thiên An vẫn luôn làm tròn trách nhiệm, chăm lo cho cô chu đáo trong suốt thai kỳ. Cô cũng may mắn có một thai kỳ nhẹ nhàng, không ốm nghén, mệt mỏi hay lên cân nhiều. 

Thai kỳ không có nhiều chuyện để kể nhưng ca sinh của Thiên An lại cực kỳ kịch tính, hấp dẫn. Dù đã lên kế hoạch sinh tại bệnh viện nhưng cuối cùng cô lại phải sinh ở nhà và người đỡ đẻ chính là... ông xã. 

"Em sinh con ở thời điểm 37 tuần 5 ngày. Hôm đó em vẫn làm việc ở nhà nhưng lại thấy người mệt mỏi, khó chịu. Sau khi ăn tối xong thì em còn bị đau bụng âm ỉ, giống như đầy hơi, khó tiêu. Lúc đó em chỉ nghĩ là đau bụng do mình ăn uống linh tinh. Đến 1 giờ sáng em vẫn thấy đau và liên tục có cảm giác buồn đi vệ sinh. Vậy là em ngồi trong phòng vệ sinh luôn vì sợ ảnh hưởng chồng đang ngủ, sáng mai còn dậy đi làm. Bây giờ nghĩ lại thì em mới biết là lúc đó mình đang đau đẻ rồi, vì cơn đau theo từng cơn và giảm dần, lúc đầu 15 phút rồi giảm xuống 5 phút một cơn. Em đau đến mức quỳ rạp trên sàn nhà, tay chống trên ghế và chỉ biết cầu nguyện", Thiên An kể lại. 

Đến khi cơn đau dịu bớt một chút, mẹ bầu vào phòng ngủ nhưng vừa nằm xuống giường được 5 phút thì ối vỡ, nước trào ra. Vậy nhưng lúc này Thiên An vẫn phân vân không biết là mình vỡ ối hay "tè dầm" như nhiều mẹ bầu trên mạng từng kể lại. Vậy là cô lại vào phòng vệ sinh để chịu đựng tiếp. Phải đến cơn đau thứ 3 nhói lên thì cô mới hét toáng lên và gọi chồng dậy. 

Thiên An hiểu nhầm dấu hiệu sinh con nên không kịp đến bệnh viện và buộc phải đẻ tại nhà.

Thiên An hiểu nhầm dấu hiệu sinh con nên không kịp đến bệnh viện và buộc phải đẻ tại nhà.

"Chồng em dậy thì cứ chạy qua chạy lại, lúc thì ôm em an ủi, lúc thì đi kiếm quần, kiếm áo, kiếm vali đồ đạc để chuẩn bị đưa em vào viện. Em thì đứng trong bồn tắm và xả nước nóng lên người để làm dịu bớt cơn đau. Đến lúc này, em cũng biết là mình sắp sinh rồi. Vậy nhưng từ nhà em đến bệnh viện mà em chọn sinh phải mất 30 phút đi xe nên em sợ không kịp, em phải gọi chồng vào để phụ, sẵn sàng sinh con tại nhà.

Chồng em chưa vào thì bỗng em thấy một cơn đau thúc xuống dưới, phía dưới mình nở ra hơi thốn thốn, em thò tay xuống thì đã sờ được một nhúm tóc nhỏ và phần đầu em bé. Theo bản năng, em hít sâu và rặn lần một thì thấy đầu em bé ra một nửa, em tiếp tục hít vào và rặn mạnh lần nữa thì đầu em bé ra ngoài hoàn toàn. Lúc này, em không biết phải làm sao vì trước đó em có nghe về những trường hợp bé bị trật khớp vai do mẹ rặn đẻ sai. Vậy nhưng lúc em đang loay hoay thì em bé đã trôi tuột ra ngoài. Em lập tức đỡ lấy bé rồi đưa sang cho chồng", Thiên An thuật lại ca sinh tại nhà. 

Sau khi thấy em bé chào đời và có khóc ré lên, vợ chồng Thiên An mới thở phào nhẹ nhõm. Chồng cô lấy khăn quấn em bé lại, lấy một chiếc ghế kê vào bồn tắm cho vợ ngồi bế con. Lúc đó, nhau thai vẫn ở trong cơ thể Thiên An, hai mẹ con nối với nhau bởi sợi dây rốn. Vì không biết xử lý tiếp thế nào nên vợ chồng cô đã gọi cấp cứu. Chỉ 7 phút sau, đội cứu hộ đã có mặt để hỗ trợ hai mẹ con. Họ cắt dây rốn và đưa Thiên An đến bệnh viện lấy nhau thai ra, đồng thời kiểm tra sức khỏe và các chỉ số cần thiết của em bé. 

Sau khi em bé chào đời thành công, Thiên An mới gọi xe cấp cứu để đến bệnh viện.

Sau khi em bé chào đời thành công, Thiên An mới gọi xe cấp cứu để đến bệnh viện.

Trải qua ca sinh bất ngờ, Thiên An cảm thấy may mắn vì dù buộc phải sinh con tại nhà nhưng ca sinh khá dễ dàng và quan trọng là hai mẹ con không gặp vấn đề gì về sức khỏe. 

Hiện tại, con trai cô đã được hơn 4 tháng. Và điều đặc biệt là sự thay đổi của ông xã cô. Từ một người không thích trẻ con, không có ý định sinh con, giờ anh thành một người "nghiện con". Anh thường xuyên chụp ảnh bé, bế bé rồi cưng nựng, khen không ngớt lời.

Cuộc sống sau sinh của hai vợ chồng tại Mỹ khá vất vả do không có ông bà hỗ trợ. Vậy nhưng vợ chồng Thiên An vẫn luôn tìm ra cách để thích nghi với cuộc sống mới, với vai trò mới đầy thiêng liêng là làm cha, làm mẹ. 

Mẹ Việt ở Mỹ đi đẻ được chồng hộ tống, con chưa chào đời chồng đã lăn ra ngất
Khi chị Hương đang cố gắng dùng sức rặn để em bé ra ngoài thì chồng bên cạnh đột nhiên ngất xỉu, lăn ra đất.

Chat với mẹ bỉm sữa

Theo Ngọc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa