Nữ tiktoker "dính bầu trước cưới", sinh xong 2 tháng ngậm ngùi ly hôn

Minh An - Ngày 15/09/2022 12:01 PM (GMT+7)

Cao Hoàng Mẫn đã bật khóc khi lần đầu trải lòng về hành trình mang thai, sinh con và cuộc hôn nhân chóng vánh.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 147 là nữ tiktoker Cao Hoàng Mẫn (sinh năm 1996). Cô được mọi người biết đến qua những clip review ẩm thực Sài Gòn duyên dáng, chân thật. Đến nay, kênh tiktok của Hoàng Mẫn đã đạt con số 1,4 triệu người theo dõi.

Cao Hoàng Mẫn còn là một bà mẹ đơn thân. Con trai cô có tên gọi ở nhà là Coca, hơn 4 tuổi, và cũng thường xuyên xuất hiện trong clip của mẹ. Trên mạng xã hội, nữ tiktoker thường xuyên phải nhận những câu hỏi kém duyên về ba của bé cũng như chuyện hôn nhân cũ. 

Đến với chương trình, lần đầu Cao Hoàng Mẫn đã có những trải lòng về hành trình mang thai, sinh bé Coca cũng như cuộc hôn nhân chóng vánh của mình. 

Cao Hoàng Mẫn là nữ tiktoker sở hữu lương lớn người theo dõi và yêu quý.

Cao Hoàng Mẫn là nữ tiktoker sở hữu lương lớn người theo dõi và yêu quý.

Cao Hoàng Mẫn cho biết mình phát hiện mang thai ở tuổi 21, khi chưa kết hôn. Lúc đó, sau khi khai trương cửa hàng riêng, cô đột nhiên bị sốt, người mệt mỏi. Lúc này, Hoàng Mẫn không hề nghĩ đến việc mình mang thai vì chu kỳ kinh nguyệt vốn không đều và cô cùng bạn trai vẫn sử dụng biện pháp tránh thai kĩ lưỡng. Thay vào đó, nữ tiktoker nghĩ mình bị cảm nên đã đi mua thuốc về uống nhưng suốt 1 tuần không thấy đỡ. Cho đến một hôm, khi chuẩn bị ăn cơm, cô vừa ngửi mùi mắm là thấy buồn nôn, mẹ thấy vậy mới nghi ngờ và đi mua que về cho Hoàng Mẫn thử. Kết quả là cô không bị ốm mà đang mang thai. 

"Khi biết mình mang thai, em hoang mang lắm. Không phải em sợ mình không nuôi được con hay là chưa cưới đã bầu mà là em nghĩ có con rồi không được đi chơi nữa. Nhưng đương nhiên bất ngờ đến thì mình đón nhận. Em và bạn trai yêu đương cũng đã lâu nên sau khi có bé thì quyết định cưới luôn. Đám cưới diễn ra khi em mang bầu khoảng 2 tháng", nữ tiktoker kể lại. 

Cô phát hiện mang thai rồi mới tổ chức đám cưới.

Cô phát hiện mang thai rồi mới tổ chức đám cưới.

Giai đoạn đầu thai kỳ, không chỉ phải bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, Hoàng Mẫn còn thêm lo lắng khi đi khám bác sĩ nói cô bị "dọa sảy", nghi do sử dụng thuốc cảm trong những tuần đầu mang thai. May mắn thay, sau khi nghỉ ngơi và dùng thuốc thì thai kỳ của cô đã ổn định trở lại. 

Hoàng Mẫn bị nghén trong khoảng 5 tháng đầu thai kỳ, với biểu hiện là luôn thấy cay ở cổ họng, không ăn uống được gì dù rất thèm. Phải đến khi hết nghén, cô mới có thể ăn bù. Vậy nhưng vấn đề là khi ăn bồi bổ thì chỉ "vào mẹ" chứ em bé lại bị nhẹ cân hơn so với tuổi thai. Đến gần ngày sinh lại tiếp tục nhận cảnh báo khả năng cao phải sinh mổ sớm vì bé không nhận được dinh dưỡng từ mẹ. Cô lại tiếp tục phải dùng thuốc, bổ sung dinh dưỡng để giữ con trong bụng đến đủ tháng. 

Trong suốt thời gian kể về hành trình mang thai, Cao Hoàng Mẫn rất ít nhắc đến chồng. Người chăm sóc và lo lắng cho cô, đồng hành cùng cô mỗi khi có cảnh báo xấu từ bác sĩ đều là mẹ đẻ. Ngay cả trong ngày sinh nở, ông xã cũng không cùng cô vào phòng sinh vì mẹ chồng không cho phép. 

Hành trình mang thai của Cao Hoàng Mẫn cũng gặp nhiều trắc trở.

Hành trình mang thai của Cao Hoàng Mẫn cũng gặp nhiều trắc trở.

"Lúc em đưa ra đề nghị chồng cùng vào phòng sinh, mẹ chồng em nói là không được vì sợ năm mới xui xẻo và lo anh bị sợ hãi. Lúc đó em cảm thấy hơi tủi thân vì nghĩ mình cũng còn trẻ, mình là người đẻ thì còn sợ hơn cả chồng. Vậy nhưng em không nói ra, cuối cùng em để mẹ đẻ cùng vào phòng sinh", Hoàng Mẫn giãi bày.

Bước vào ca sinh, ban đầu bà mẹ 21 tuổi gặp nhiều khó khăn vì chưa biết cách rặn sinh đúng cách nhưng cuối cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ và động viên từ mẹ, cô đã sinh thường thành công. Bé Coca chào đời nặng 3,05kg nhưng ấn tượng đầu tiên với mẹ lại là "đen đen, đỏ đỏ, nhăn và xấu lắm". 

Con đã chào đời thành công nhưng Hoàng Mẫn tiếp tục phải đối mặt với biến chứng băng huyết sau sinh. Cô đã phải liên tục truyền thuốc, truyền máu mới giữ được tính mạng. Vậy nhưng với gia đình chồng cô, vấn đề này lại bình thường. Điều này tiếp tục góp thêm một tầng tiêu cực lên suy nghĩ của nữ tiktoker về cuộc hôn nhân này. 

Sau sinh tháng đầu, Hoàng Mẫn thấy lạ khi vết khâu tầng sinh môn luôn đau đớn, khó chịu. Cả cô và mẹ đều cảm thấy điều này bất thường so với những người từng sinh nở khác nhưng lại không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, cô tâm sự rằng mẹ chồng lại cho rằng cô đang "làm lố", còn chồng thì bận công việc nên không quan tâm, đêm về ngủ sớm để hôm sau đi làm nên cả hai không có thời gian chia sẻ. 

Sau 1 tháng, Hoàng Mẫn đi tái khám mới biết mình bị đau do dị ứng chỉ khâu tầng sinh môn, dẫn đến nhiễm trùng. Sau khi lấy chỉ khâu ra và điều trị bằng thuốc, bà mẹ mới sinh mới cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Nhưng đáng tiếc, lúc này hôn nhân của cô đã ở bên "bờ vực". 

Cả khi mang thai và sau sinh, mẹ đẻ là người đồng hành chính với Hoàng mẫn chứ không phải chồng.

Cả khi mang thai và sau sinh, mẹ đẻ là người đồng hành chính với Hoàng mẫn chứ không phải chồng.

Tâm lý bất ổn sau sinh, cộng thêm thân thể đau đớn mà không nhận được sự chia sẻ từ người "đầu gối tay ấp" đã khiến Hoàng Mẫn thất vọng. Cô cố gắng níu kéo và chia sẻ để chồng thay đổi nhưng không thành công. Cuối cùng, khi con mới được 2 tháng tuổi, nữ tiktoker đã quyết định ly hôn. 

May mắn nhất của Hoàng Mẫn là khi mang thai, sau sinh và cả hậu ly hôn, cô luôn có mẹ đẻ đồng hành, giúp đỡ. Bà nhận hoàn toàn trách nhiệm chăm bé để cô được nghỉ ngơi, ổn định tâm lý. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân chóng vánh, gặp gỡ lại bạn bè và buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cuộc sống của Hoàng Mẫn dần tốt lên. Đến nay, cô đã có cuộc sống hạnh phúc bên con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. 

Cuối chương trình, Hoàng Mẫn gửi lời cảm ơn đến mẹ vì đã bao bọc cô ngay cả khi cô đã làm mẹ. Cô cũng hứa sẽ yêu thương và lo cho con trai đầy đủ để bù đắp lại việc bé không được sống trong gia đình có đầy đủ bố mẹ. 

Nữ tiktoker hiện đang làm mẹ đơn thân, có cuộc sống hạnh phúc bên con trai.

Nữ tiktoker hiện đang làm mẹ đơn thân, có cuộc sống hạnh phúc bên con trai.

Diệu kỳ khoảnh khắc sinh thường của các mẹ thai ngôi ngược khiến người xem kinh ngạc lẫn xúc động
Mặc dù thai ngôi ngược thường được các bác sĩ khuyên mổ chủ động, nhưng nhiều trường hợp thai phụ vẫn sinh thường an toàn. Điều đáng nói, khoảnh khắc đón những sinh linh nằm ngược này vô cùng ấn tượng và diệu kỳ!

Sinh thường

Theo Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa