Quá giờ đón dâu không thấy nhà trai đến, tin nhắn từ chú rể khiến cả nhà tôi ngã quỵ

Thảo Nguyên - Ngày 06/09/2023 18:00 PM (GMT+7)

Nhìn bề ngoài Huy rất đẹp trai, thanh lịch và biết cách cư xử. Anh tinh tế và yêu chiều tôi lắm.

Là dân kinh doanh nhiều năm nay nên bố mẹ tôi cũng có của ăn của để. Ngay từ nhỏ tôi đã được học trường quốc tế, sau khi ra trường thì làm ở công ty nước ngoài. Nhà có một mình tôi là con nên bố mẹ lúc nào cũng yêu thương, chăm chút từng chút một.

Do gia đình có điều kiện nên khi tôi yêu ai, bố mẹ để ý rất khắt khe. 2 năm trước, tôi có yêu 1 người đàn ông nhưng vừa đưa về giới thiệu đã bị bố mẹ gạt phắt.

2 năm trước, tôi có yêu 1 người đàn ông nhưng vừa đưa về giới thiệu đã bị bố mẹ gạt phắt. (Ảnh minh họa)

2 năm trước, tôi có yêu 1 người đàn ông nhưng vừa đưa về giới thiệu đã bị bố mẹ gạt phắt. (Ảnh minh họa)

Ông bà bắt tôi chia tay vì chê gia cảnh anh đặc biệt, bố mẹ anh người phải bỏ xứ đi, người thì bị bắt. Bản thân anh cũng ham chơi, chỉ có mác nhà mặt phố mà không có công ăn việc làm ổn định. Lo ngại lấy anh đời con gái sẽ khổ nên họ gây áp lực, bắt tôi chia tay bằng được nếu không họ sẽ từ mặt.

Cuối cùng, tôi không thể vượt qua chữ hiếu mà chia tay với anh. Chia tay rồi anh còn nhắn tin hằn học, hơn thua với bố mẹ tôi khiến tôi xấu hổ xóa và chặn hết liên lạc với anh. Đến lúc này tôi cũng nhận ra quyết định chia tay của mình và bố mẹ ngăn cản là quá đúng đắn.

Sau khi chia tay tình đầu gần năm thì tôi quen và yêu Huy. Huy đang làm cho một công ty lắp ráp điện tử của Hàn và giao tiếp tiếng Hàn, tiếng Anh như gió. Anh cho biết, anh vừa từ Hàn về Việt Nam hơn năm nay còn bố mẹ của anh vẫn đang định cư ở Hàn Quốc.

Nhìn bề ngoài Huy rất đẹp trai, thanh lịch và biết cách cư xử. Anh tinh tế và yêu chiều tôi lắm. Chúng tôi đều là những thanh niên hiện đại nên sau mấy tháng yêu thì gần gũi với nhau. Do xác định sẽ cưới ngay khi dính bầu nên 2 đứa đều không áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Cho đến khi thấy người mệt mỏi, khác trước nhiều tôi mới nghi ngờ thử que đã lên “2 vạch” đỏ chót.

Ngày báo tin có bầu cho bạn trai, Huy ôm lấy tôi hét lên trong sung sướng. Đưa về nhà ra mắt, thấy anh vừa đẹp trai vừa có chí tiến thủ, lại ở Hàn về nên bố mẹ tôi rất ưng con rể tương lai. Đám cưới của hai đứa cũng được lên kế hoạch ngay sau đó.

Hôm đám cưới, bố mẹ tôi chuẩn bị tiệc cưới linh đình. Các cô dì chú bác và hàng xóm ai cũng mừng cho tôi lấy được người xứng đôi vừa lứa. Biết tôi đang bầu bí, họ còn khen 2 đứa bầu trước cho chắc, cưới về đỡ phải lo vấn đề vô sinh hiếm muộn.

Lúc đón dâu, tôi và nhà gái đợi mãi chú rể và nhà trai không đến đón. Tôi gọi điện cho Huy nhưng anh không nghe máy, càng đợi càng mất hút. Hơn 1 giờ sau tôi mới nhận được tin nhắn của Huy gửi. Đọc tin của chú rể gửi đến mà tôi sững sờ:

Đừng đợi anh và nhà trai đến đón. Anh chỉ được người ta thuê diễn đến đây thôi vì đã hết vai rồi. Anh xin lỗi đã lừa em”.

Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi nhận được 1 cuộc gọi từ số máy lạ, đầu dây bên kia vang lên điệu cười hả hê và giọng nói quen thuộc:

Thế nào, cảm giác bị nhục nhã mất mặt thế nào cô dâu. Đừng đợi gã chú rể hờ kia nữa, tôi chỉ thuê anh ta diễn tới đó thôi. Đây chỉ là chiêu gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng của tôi thôi. Bố mẹ cô chắc phải nhớ sự nhục nhã ngày hôm nay lắm nhỉ?”.

Tận lúc này tôi mới nhận ra giọng người yêu cũ. Vì hận gia đình tôi mà anh ta đã thuê Huy đến lừa gạt tình cảm của tôi và gia đình. Biết tin này, bố mẹ tôi sốc lắm và xỉu ngay trước cửa nhà.

Lúc đón dâu, tôi và nhà gái đợi mãi chú rể và nhà trai không đến đón, tận lúc này mới biết đó là màn kịch của người yêu cũ. (Ảnh minh họa)

Lúc đón dâu, tôi và nhà gái đợi mãi chú rể và nhà trai không đến đón, tận lúc này mới biết đó là màn kịch của người yêu cũ. (Ảnh minh họa)

Giờ đám cưới của tôi vỡ tan như bong bóng xà phòng, bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người quanh vùng. Bố mẹ tôi mất mặt, suy sụp đến mức chẳng dám ra ngoài. Còn tôi chỉ biết cay đắng ôm bụng bầu khóc nghẹn. Buồn đau quá nhiều khiến mấy hôm nay tôi đột nhiên bị đau bụng và ra máu trong thai kỳ. Thấy chỉ chảy máu nhẹ và đang buồn nên tôi chẳng có tâm trạng nào đi khám cả dù cũng hơi lo ngại thai kỳ có vấn đề. Tôi cũng không có lòng dạ nào kể cho mẹ biết. Tôi phải làm sao đây? Bỗng dưng ra máu như vậy có phải dấu hiệu tôi bị sảy thai không và cần đi khám gấp không?

Ra máu khi mang thai 3 tháng đầu: Nguyên nhân do đâu?

Ra máu khi mang thai 3 tháng đầu luôn khiến mẹ bầu liên tưởng đến nhiều điều không may. Thực tế, có khá nhiều nguyên nhân khiến mẹ mới có thai ra máu nhưng không phải tất cả đều gây nguy hiểm cho mẹ bầu.

Ra máu khi mới mang thai do trứng làm tổ

Nếu phát hiện một lượng nhỏ máu hồng hoặc hơi nâu, bạn có thể đang trải qua thời gian xuất huyết do trứng làm tổ hay còn gọi là tình trạng ra máu báo thai. Hiện tượng này có thể xảy ra vào khoảng 6- 12 ngày sau khi thụ thai, đôi khi kéo dài đến 12 tuần.

Máu báo thai và máu kinh tương đối giống nhau nên việc phân biệt máu kinh và máu báo thai có thể hơi khó khăn và khiến nhiều chị em nhầm lẫn.

Đa phần, máu báo thai sẽ có màu nhạt hơn máu kinh, có thể có màu từ hồng nhạt đến nâu, kéo dài khoảng vài giờ đến vài ngày và không chảy nhiều như kinh nguyệt. Máu báo thai cũng là dấu hiệu mang thai sớm mà bạn cần lưu ý.

Sảy thai - Nguyên nhân khiến bạn ra máu trong 3 tháng đầu

Ra máu khi mang thai 3 tháng đầu có thể là dấu hiệu sảy thai, có nghĩa là thai phụ bị chảy máu nhưng cổ tử cung vẫn đang đóng. Bạn có thể bị chảy máu lốm đốm, chảy máu nhẹ hoặc ra máu nhiều đi cùng với các triệu chứng như: Ra máu nhiều, có màu đỏ tươi, nâu; Đau bụng dưới dữ dội; Đau âm ỉ hoặc đau nhói ở lưng dưới; Ra máu cục khi mang thai tháng đầu…

Đôi lúc, mẹ bầu 3 tháng bị ra máu có thể là dấu hiệu dọa sảy thai do nhiễm trùng, ngã, tiếp xúc với một số loại thuốc. Nếu đi khám sớm và khắc phục kịp thời, bạn vẫn có một thai kỳ khỏe mạnh.

Mang thai 3 tháng đầu bị ra máu có thể là dấu hiệu thai ngoài tử cung

Ra máu khi mang thai tháng đầu có thể là dấu hiệu thai ngoài tử cung, tình trạng phôi đã tự cấy bên ngoài tử cung của bạn, chẳng hạn như phôi bám vào trong ống dẫn trứng. Trong trường hợp này, thai phụ sẽ bị ra máu khi mới mang thai kèm theo đau bụng dữ dội.

Mẹ bầu cần phải bỏ thai vì em bé sẽ không có đủ điều kiện để phát triển. Hiện tượng này ít gặp hơn so với sảy thai (tỷ lệ khoảng 2,5%).

3 tháng đầu thai kỳ bị ra máu - Chửa trứng hay thai trứng

Chảy máu khi mang thai tháng đầu có thể xuất phát từ tình trạng chửa trứng (thai trứng), tình trạng trứng được thụ tinh phát triển thành những túi dịch dính chùm như trứng ếch thay vì phát triển thành bào thai như bình thường.

Đây là một trạng hiếm gặp với tỷ lệ gặp phải là 1/1000 phụ nữ mang thai. Nếu gặp phải hiện tượng này, bạn có thể bị: Ra máu có màu đỏ tươi đến nâu sẫm trong 3 tháng đầu; Buồn nôn và ói mửa nhiều; Đau trằn, nặng vùng bụng dưới; Tử cung lớn hơn so với tuổi thai.

Tụ máu dưới màng đệm hay tụ dịch màng nuôi

Tụ máu dưới màng đệm hay tụ dịch màng nuôi là hiện tượng xuất hiện vùng máu tụ giữa lớp màng đệm và cơ tử cung của mẹ bầu trong quá trình mang thai. Hiện tượng này thường dẫn đến hiện tượng ra máu khi mang thai 3 tháng đầu hoặc 3 tháng giữa.

Tình trạng này thường không gây ra nhiều rủi ro. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu cho thấy tình trạng này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ, chẳng hạn như sinh non, sẩy thai và một số vấn đề khác.

Nếu bị tụ dịch màng nuôi, ngoài ra máu khi mang thai 3 tháng đầu, bạn còn có thể đau bụng dưới hoặc chuột rút. Lượng máu chảy ra có thể ít hoặc nhiều, có màu hồng đến đỏ hoặc nâu.

Ra máu khi mang thai 3 tháng đầu do nhiễm trùng

Hiện tượng ra máu khi mang thai 3 tháng đầu có thể là do nhiễm trùng ở vùng xương chậu, bàng quang hoặc đường tiết niệu do vi khuẩn, vi rút hoặc nấm gây ra.

Bà bầu bị viêm âm đạo cũng có thể bị ra máu lốm đốm hoặc ra máu nhẹ có màu hồng đến đỏ. Ngoài ra, còn có thể có các triệu chứng khác như: Ngứa; Đau bụng dưới; Nóng rát khi đi tiểu; Xuất hiện vết sưng hoặc vết loét ở phần bên ngoài của âm đạo.

Chảy máu khi mang thai 3 tháng đầu do các bệnh về tử cung

Ra máu khi mang thai 3 tháng đầu có thể xuất phát từ nguyên nhân thai phụ bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Nội tiết tố trong thai kỳ sẽ gây thay đổi cổ tử cung, làm khu vực này dễ chảy máu hơn. Đây cũng là lý do khiến mẹ bầu bị chảy máu trong và sau khi yêu.

Trong một số trường hợp, ra máu khi mang thai tháng đầu có thể xuất phát từ tình trạng nhiễm trùng cổ tử cung hoặc sự phát triển của polyp. Nếu nguyên nhân do polyp, vấn đề này có thể tạm gác lại cho đến khi hết thai kỳ vì không nên tiến hành phẫu thuật vùng bụng lúc mang thai.

Quá giờ đón dâu không thấy nhà trai đến, tin nhắn từ chú rể khiến cả nhà tôi ngã quỵ - 3

Vác bụng bầu đưa con đi khai giảng bất ngờ gặp chồng cũ, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy sửng sốt
Gặp lại chồng cũ và vợ mới của anh ta trong hoàn cảnh thú vị, tôi đã khiến anh ả một phen ngỡ ngàng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu