Từ lúc biết con gái có bầu, hàng ngày tôi cứ nhìn con rể mà lo sợ đến mất ăn mất ngủ

Thảo Nguyên - Ngày 13/09/2023 11:10 AM (GMT+7)

Nhiều người sẽ bảo tôi lạ đời, đáng ra con gái có bầu phải vui vẻ nhưng tôi lúc nào cũng chỉ thấy lo lắng và có lỗi với con rể thảo hiền.

Sau khi con gái chào đời được 7 năm thì ông nhà tôi mất, kể từ đó nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Thương con gái nhỏ mất bố sớm, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đi bước nữa. Bao năm qua lúc nào tôi cũng gồng mình làm lụng để có thể cho con một cuộc sống sung sướng bằng bạn bằng bè.

Cũng may ông trời thương 2 mẹ con nên kinh tế của tôi rất vững chắc. Tôi cũng xây được nhà cao cửa rộng, cho con gái học đại học đến nơi đến chốn. Được cái con gái cũng rất sắc xảo, thông minh và khá xinh đẹp.

Khi con gái có bầu, tôi được lên chức bà nên vui lắm. (Ảnh minh họa)

Khi con gái có bầu, tôi được lên chức bà nên vui lắm. (Ảnh minh họa)

Rồi cũng đến ngày con yêu và lấy chồng. Con rể tôi tuy không giàu có nhưng có việc làm ổn định và rất yêu vợ cũng như tôn trọng mẹ vợ. Do nhà con rể xa, sau cưới tôi đề nghị con về nhà mình sống. Con rể đồng ý chẳng chút phân vân mà về sống cùng 2 mẹ con tôi.

Từ ngày có con rể, nhà có bàn tay đàn ông nên cũng khác hẳn. Có con rể thảo và biết điều, tôi thấy rất mừng cho con gái và coi đó là phúc phần của gia đình mình.

Khi con gái có bầu, tôi được lên chức bà nên vui lắm. Con rể hết lòng chăm lo cho vợ bầu, từ mua đồ ăn thức uống tẩm bổ, các loại thuốc bổ sung cho vợ uống. Khi cháu ngoại chào đời cũng 1 tay con rể chăm sóc vợ ở cữ cũng như thức đêm muộn chăm con sơ sinh. Đến con gái tôi cũng phải công nhận không chê được điểm gì ở chồng.

Nhưng có chồng tốt như vậy mà con gái tôi không biết trân trọng. Suốt cả năm nay 2 đứa hay cãi vã nhau nhiều hơn, nguyên nhân chỉ toàn do con gái gây sự trước. Đợt vừa rồi nó còn bảo hết tình cảm với chồng rồi ngoại tình. Con gái còn muốn ly hôn để chạy theo người đàn ông kia nhưng tôi kiên quyết không cho bỏ chồng, bỏ con. Nhưng cũng đúng lúc này thì con gái thử que bất ngờ lên 2 vạch. Lo sợ con là của người tình nên con gái dặn mẹ:

“Mẹ coi như chưa từng nghe con kể chuyện này và tuyệt đối không được để chồng con biết đứa bé này không phải con anh ấy”.

Trong khi tôi rối bời ruột gan thì con gái cứ vô tư thản nhiên như không. Con rể biết vợ nó có bầu lần 2 lại càng ra sức chăm con lớn và vợ bầu. Thậm chí đợt rồi con gái bị dọa sảy phải nằm yên 1 chỗ cũng do con rể chăm sóc cẩn thận mới mau hồi phục.

Hàng ngày nhìn con rể chăm sóc vợ bầu mà tôi lo ngay ngáy mất ăn mất ngủ. (Ảnh minh họa)

Hàng ngày nhìn con rể chăm sóc vợ bầu mà tôi lo ngay ngáy mất ăn mất ngủ. (Ảnh minh họa)

Hàng ngày nhìn 2 con yêu thương và chăm sóc cho nhau mà tôi mừng nhưng vẫn lo ngay ngáy mất ăn mất ngủ. Phần thương và giận con gái lầm lỡ để có bầu với người khác, phần tôi lại ân hận và thấy có lỗi với con rể khi đang cùng con gái thỏa hiệp, chôn giấu bí mật tày trời này.

Không biết bí mật này bao giờ có thể bị bại lộ đây. Tôi có nên đưa con gái đi xét nghiệm ADN ngay lúc con đang mang thai để biết chính xác đứa bé trong bụng là con của con rể hay người đàn ông kia không? Nhưng tôi cũng lo sợ xét nghiệm này có thể khiến thai nhi trong bụng gặp nguy hiểm và không an toàn…

Xét nghiệm ADN khi mang thai có an toàn hay không?

Khi có ý định xét nghiệm huyết thống cha con trước sinh, người mẹ mang thai cần nên trao đổi với bác sĩ và người giám hộ để xem xét nhiều vấn đề, để được tư vấn cụ thể và rõ ràng về loại xét nghiệm này.

Có thể thực hiện xét nghiệm ADN cha con khi mang thai từ tuần thứ 10 trở đi. Đó là thời gian sớm nhất có thể tiến hành các xét nghiệm huyết thống mà hạn chế rủi ro có thể xảy ra đối với mẹ và bé.

Trong thời kỳ mang thai, có thể tiến hành 1 trong 3 phương pháp xét nghiệm ADN huyết thống để xác định mối quan hệ cha con: xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn, xét nghiệm sinh thiết gai nhau và phương pháp chọc ối. Mỗi phương pháp đều mang những ưu điểm, nhược điểm riêng. Tuy nhiên, trong 3 biện pháp trên thì xét nghiệm không xâm lấn mang nhiều ưu điểm hơn hẳn vì  không gây bất cứ rủi ro nào cho mẹ và thai nhi. Mẫu xét nghiệm là máu tĩnh mạch của người mẹ nên dễ lấy và hoàn toàn an toàn.

Còn xét nghiệm chọc ối hay sinh thiết gai nhau là một xét nghiệm xâm lấn, tiềm ẩn nguy cơ đến sức khoẻ của mẹ và thai nhi, có thể gây sảy thai, sinh non, nhiễm trùng tử cung do rò rỉ nước ối.

Từ lúc biết con gái có bầu, hàng ngày tôi cứ nhìn con rể mà lo sợ đến mất ăn mất ngủ - 3

Con trai thả thính gái lạ lúc vợ đang mang bầu, mẹ chồng cho tôi 50 triệu kèm yêu cầu bất ngờ
Mẹ chồng tôi vốn không quá dư giả, nhưng bà chuyển khoản cho tôi 50 triệu đồng nhanh như cơn gió.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu