Túng thiếu mà vợ bầu liên tục mua giày mới, tôi tức giận đuổi đi rồi phải bật khóc thương em 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 24/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Mấy đôi cộng lại cả triệu bạc, tôi biết chúng không phải giày đắt tiền nhưng đối với nhà tôi thì 1 triệu là con số lớn.

Nghe audio
0:00
0:00

Túng thiếu mà vợ bầu liên tục mua giày mới, tôi tức giận đuổi đi rồi phải bật khóc thương em  - 1

Tối đó về nhà muộn, cả thể xác và tinh thần đều mệt rã rời, nhìn đôi giày mới tinh trên giá đựng giày dép, tôi phẫn nộ và chán nản vô cùng. 

Vợ tôi đang mang bầu 8 tháng nhưng trong nhà không có một xu để dành đi đẻ. Cô ấy bị động thai lúc 2 tháng rồi nghỉ làm ở nhà cho đến nay. Đen đủi hơn nữa là ngay sau đó tôi cũng bị mất việc vì công ty cắt giảm nhân sự. Cho tới bây giờ, tôi chưa ổn định được chỗ làm, thu nhập bấp bênh. Tiền kiếm được chỉ đủ trả tiền thuê nhà và ăn tiêu sinh hoạt, chẳng lúc nào để ra nổi. 

Ấy thế mà vợ không ý thức được hoàn cảnh gia đình, vẫn mua sắm liên tục. Lần đầu thấy cô ấy mang về giày mới, tôi bực nhưng không nói. Thế nhưng trong 8 tháng mang thai vợ tôi mua giày mới tới 4, 5 lần, thử hỏi ai chấp nhận được? 

Vợ tôi đang mang bầu 8 tháng nhưng trong nhà không có một xu để dành đi đẻ. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi đang mang bầu 8 tháng nhưng trong nhà không có một xu để dành đi đẻ. (Ảnh minh họa)

Có lần tôi hỏi thì vợ bảo giá mỗi đôi giày gần 200 nghìn. Mấy đôi cộng lại cả triệu bạc, tôi biết chúng không phải giày đắt tiền nhưng đối với nhà tôi thì 1 triệu là con số lớn. Tiền nong là một chuyện, tôi thất vọng vì cô ấy không biết thương chồng, đang bầu bí mà chỉ chú tâm mua sắm cho bản thân, đồ sơ sinh còn chưa chuẩn bị!

Tối hôm đó, nhìn đôi giày mới trên giá, cảm xúc đè nén trong lòng tôi bao lâu nay như muốn bùng nổ. Tôi lao đến chỉ thẳng tay vào mặt vợ tuyên bố thẳng:

- Tôi không chịu đựng nổi nữa. Cô về với bố mẹ cô đi, tôi không nuôi nổi cô nữa!

Nếu bình thường chắc tôi vẫn cố nhịn đợi vợ sinh xong nhưng hôm đó tôi nhận được quyết định “không đạt” sau 2 tháng thử việc chăm chỉ, nỗ lực. Hai vợ chồng còn dự định để cô ấy ở cữ trên thành phố cho con được gần bố…

“Vâng, em sẽ đi”, biết nguyên do tôi đuổi vợ đi, cô ấy im lặng rồi nói như vậy. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì vợ đã đi rồi. Mấy hôm sau, đi về qua quán phở đầu ngõ, bác bán hàng bỗng gọi tôi vào đưa cho 5 triệu:

- Vợ cháu gọi điện báo về quê sinh con rồi, tiền lương tháng này nó chưa lấy, cháu cần cho vợ đi. 

Tôi hóa đá biết mấy tháng nay cô ấy đều ra đây dọn dẹp, rửa bát thuê cho quán phở của bác gái này. Bác ấy vốn không nhận phụ nữ mang thai nhưng thương cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi. Cô ấy không nói chắc sợ tôi lo lắng, không cho đi làm vì vợ từng một lần bị động thai.  

Thẫn thờ cầm 5 triệu về nhà, lúc này tôi mới chú ý đến mấy đôi giày của vợ. Khi đi cô ấy chỉ đi đôi giày mua sau cùng, còn lại đều bỏ đó. Tôi phát hiện ra mấy đôi giày ấy không cùng một cỡ. Vợ chân rất nhỏ, bình thường chỉ đi cỡ 35 nhưng mấy đôi giày này lại là cỡ 36, 37 và 38. Tôi đoán đôi giày cô ấy đi về quê có khi là cỡ 39.

Giờ thì tôi đã hiểu lý do vợ liên tục mua giày mới. (Ảnh minh họa)

Giờ thì tôi đã hiểu lý do vợ liên tục mua giày mới. (Ảnh minh họa)

Trong lòng hoang mang, tôi vội lên mạng tìm hiểu thì giật mình khi biết bàn chân của phụ nữ có thể thay đổi kích cỡ, biến dạng thế nào khi mang thai, nhất là những tháng cuối thai kỳ. Còn tôi vì quá bận rộn, áp lực công việc nên nào để ý bàn chân vợ thay đổi ra sao. Vì muốn kiêng cho vợ và mệt mỏi nên đã lâu rồi chúng tôi cũng không quan hệ. 

Giờ thì tôi đã hiểu lý do vợ liên tục mua giày mới. Có lẽ vì cô ấy đi làm thêm nên mới mua giày chứ nếu chỉ ở nhà thì cũng chẳng cần. Vậy mà tôi không tìm hiểu rõ đầu đuôi đã nổi khùng đuổi vợ về quê. Nghĩ đến những thiệt thòi, ấm ức vợ phải chịu, tôi nghẹn ngào hối hận và thương vợ. 

Mang thai đã đủ cực khổ, sức khỏe và cơ thể ảnh hưởng rất lớn, cô ấy vẫn cố gắng đi làm thêm phụ với chồng. Thế mà tôi còn đối xử với vợ như vậy! Ngay đêm đó tôi về quê vợ sụp xuống xin cô ấy tha thứ. Cũng may vợ tôi vô cùng bao dung, cô ấy không giận chồng. Mong rằng các ông chồng có vợ đang mang thai sẽ chẳng ai vô tâm như tôi!

Nguyên nhân khiến chân bà bầu bị phù nề và tăng kích cỡ trong thai kỳ

Có 3 nguyên nhân chính giải thích cho hiện tượng phù chân ở phụ nữ khi mang thai

- Trong quá trình mang thai, cơ thể người mẹ sẽ sản xuất lượng máu và chất lỏng nhiều hơn 50% so với bình thường nhằm giúp nuôi dưỡng thai nhi. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây phù nề ở phụ nữ mang thai.

- Khi thai càng lớn, tử cung của bạn cũng sẽ lớn hơn, gây nên áp lực, chèn lên tĩnh mạch chủ dưới, đây là những tĩnh mạch có nhiệm vụ bơm máu từ chi dưới về tim, khi sức ép càng lớn thì máu sẽ dồn nhiều ở chân, gây hiện tượng phù, nhất là vị trị bàn chân, mắt cá.

- Sự thay đổi hormon trong thai kỳ cũng đóng vai trò quan trọng gây nên hiện tượng phù. 

Ngoài ra, một số nguyên nhân phổ biến khác gây chứng phù chân khi mang thai như: đứng quá lâu, thường xuyên mang giày cao gót, làm việc nặng nhọc, chế độ ăn nhiều Natri, thiếu Kali, thời tiết nắng nóng.

Nữ ca sĩ bị phù nề sau sinh con thứ 2, không ngờ đi khám ra bệnh nguy hiểm
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ này đã bật khóc sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ.

Tin tức mẹ bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuột rút - phù nề khi mang thai