Vợ sinh con thứ 4, chồng quỳ xuống nói một câu cảm động nhưng khiến cô chết lặng

Chương Ngọc - Ngày 14/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Người phụ nữ rất đau lòng vì chồng của mình.

Một người vợ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã nhận được nhiều sự thương cảm của mọi người khi cô chia sẻ câu chuyện sinh con của mình. Theo đó, cô Tuyết San là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Cô kết hôn khi vừa bước sang tuổi 25. Chồng Tuyết San là người cùng tỉnh, cặp đôi quen nhau khi cả hai học cùng trường đại học. Gia đình chồng cô Tuyết San khá neo người, chỉ còn lại mẹ già và một cô em út đang học.

Sau khi kết hôn, cô Tuyết San và chồng gom góp tiền mua được một căn chung cư gần cha mẹ hai bên để tiện đi lại. Ban đầu, chồng cô Tuyết San bàn với vợ nên sinh 4 con để cho vui cửa vui nhà, lúc về già có con cái đỡ đần chăm lo.

Trong khi đó, người phụ nữ thì lại cho rằng, chỉ nên sinh hai con là vừa đủ, để còn tập trung kinh tế, nuôi dạy các con cho thật tốt, tạo điều kiện để hai con gây dựng được sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Tuy nhiên, người chồng phản đối gay gắt. Với tính cách gia trưởng, chồng cô Tuyết San muốn vợ phải nghe theo mình. 

Người chồng muốn vợ sinh thật nhiều con. (Ảnh minh họa)

Người chồng muốn vợ sinh thật nhiều con. (Ảnh minh họa)

Thậm chí, anh còn cam đoan rằng, người vợ chỉ việc lo sinh con đẻ cái còn bản thân mình sẽ lo kinh tế cho gia đình. Mẹ chồng cô Tuyết San cũng đồng tình với ý kiến của con trai. Với bà, phụ nữ cần có trách nhiệm sinh đẻ để gia đình được đông con nhiều cháu hơn. Trước đây, vì mẹ chồng cô sức khỏe yếu nên mới không thể sinh được nhiều.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chỉ trong vòng 3 năm, cô Tuyết San đã sinh hai người con một trai và một gái. Vì không muốn sinh con nữa nên cô thường dùng các biện pháp tránh thai. Tuy nhiên không hiểu sao cô vẫn mang bầu lần 3, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Sau lần sinh này, cô khuyên chồng nên tìm biện pháp tránh thai khác hiệu quả hơn để tránh mang bầu ngoài ý muốn một lần nữa. Tuy nhiên, chồng cô Tuyết San không tỏ ra mặn mà hưởng ứng với yêu cầu của cô. 

Thế rồi, vào hè năm ngoái, cô Tuyết San chết lặng khi kết quả khám sức khỏe cho thấy cô mang thai lần nữa. Bác sĩ có khuyên cô không nên đẻ thêm một lần nào nữa, không tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Lúc này, bà mẹ 3 con cảm thấy có điều gì bất thường khi cô vẫn mang thai lần 4. Sau khi tìm hiểu, Tuyết San mới biết được rằng, chồng cô đã bí mật can thiệp, tìm mọi cách phá bỏ những gì mà vợ mình “rào chắn”.

Người vợ liên tục mang bầu vì sự tính toán của chồng. (Ảnh minh họa)

Người vợ liên tục mang bầu vì sự tính toán của chồng. (Ảnh minh họa)

Ở bên chồng gần 10 năm, cô Tuyết San chưa bao giờ cảm thấy thất vọng và buồn chán như vậy. Anh coi cô không khác gì một chiếc "máy đẻ". Mới đây, sau khi sinh con thứ 4, lúc này người chồng mới quỳ gối và nói rằng: "Đây là lần thứ 4 em liều mạng vì anh. Cảm ơn em đã giúp anh thực hiện được tâm nguyện của mình".

Tuy nhiên, thay vì xúc động vì những câu nói này, cô Tuyết San lại cảm thấy trong lòng mình lạnh như băng. Chồng cô vẫn luôn bất chấp sức khỏe và tính mạng của vợ để thỏa mãn yêu cầu ích kỷ của bản thân. Dù anh đã có 4 đứa con đủ nếp đủ tẻ nhưng người vợ thì ngày một héo hon, hao gầy.

Những biến chứng nguy hiểm khi sinh con quá nhiều:

- Thiếu máu, băng huyết.

- Thai ngoài tử cung, vỡ tử cung, sinh non.

- Dị tật thai nhi và thậm chí là có nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con.

Vợ sinh con thứ 4, chồng quỳ xuống nói một câu cảm động nhưng khiến cô chết lặng - 3 

Lo đám cưới cho em chồng và định mừng 3 chỉ vàng, nghe mẹ anh nói, tôi mừng 1 triệu rồi về
Trước đây tôi cứ nghĩ nếu là dâu hiền, dâu thảo sẽ được nhà chồng thương. Thật không ngờ họ lại chỉ yêu tiền của tôi thôi mọi người ạ, còn chẳng coi...

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu