[Bài dự thi - MS 34] Dắt con đi chơi: Theo dõi từng bước chân con

Ngày 05/06/2018 14:44 PM (GMT+7)

Cho con học hỏi từ thế giới bên ngoài, tiếp xúc những thứ mà con không thể hình dung được.

[Bài dự thi - MS 34] Dắt con đi chơi: Theo dõi từng bước chân con - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên mẹ: Huỳnh Nguyễn Thục Quyên

2. Bài dự thi: Theo dõi từng bước chân con

Chào Tháng 5, tháng của yêu thương. Nói vậy thôi chứ tháng nào mà bên con cùng con đi chơi đều là tháng yêu thương. Gia đình nhỏ của chúng tôi vừa có chuyến du lịch gần. Nói du lịch thì nói quá, chỉ là chuyến đi chơi.

Cho con học hỏi từ thế giới bên ngoài, tiếp xúc những thứ mà con không thể hình dung được. Yêu con nên làm mọi thứ vì con, con chơi đùa rồi con chạy. Tôi không nghĩ con đã lo quá nhanh như vậy. Thấy con vui tôi cũng vui theo.

[Bài dự thi - MS 34] Dắt con đi chơi: Theo dõi từng bước chân con - 2

Tôi đi cạnh con, con cười rồi chỉ trỏ. Thích thú thể hiện trên gương mặt con. Thấy con như thế gia đình tôi quyết định sẽ đưa con đi nhiều hơn. Cùng con đi khắp thế gian.

Ba mẹ yêu con!

Vote bài dự thi "Dắt con đi chơi" 34

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình này không?



[Bài dự thi - MS 30] Dắt con đi chơi: Bố mẹ ơi cho con đi chơi nhé!
Dắt con đi chơi vui lắm, bố mẹ đừng lo ngại điều gì, hãy đưa con đến những vùng đất mới để con được khám phá, để con được lớn lên.
Huỳnh Nguyễn Thục Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi