[Bài dự thi - MS 37] Dắt con đi chơi: Mỗi bước đi là một bước trưởng thành

Ngày 06/06/2018 09:09 AM (GMT+7)

"Dắt con đi chơi", nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với gia đình tôi đó là những hành trình thú vị và hạnh phúc.

[Bài dự thi - MS 37] Dắt con đi chơi: Mỗi bước đi là một bước trưởng thành - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Trần Hoàng Minh Châu

- Năm sinh 2012

2. Bài dự thi: Mỗi bước đi là một bước trưởng thành

"Dắt con đi chơi", nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với gia đình tôi đó là những hành trình thú vị và hạnh phúc. Thú vị vì con tôi có thể khám phá, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ với thế giới bên ngoài, đối với chúng tôi thì cũng là dịp tôi được gần gũi hơn, chia sẻ nhiều hơn và hiểu hơn về tính cách của con mình.

[Bài dự thi - MS 37] Dắt con đi chơi: Mỗi bước đi là một bước trưởng thành - 2

Hạnh phúc vì đây là dịp cả gia đình dành nhiều thời gian cho nhau quên đi những công việc, áp lực bộn bề, quên đi smartphone, cả nhà gắn kết và có nhiều kỉ niệm thật khó quên.

[Bài dự thi - MS 37] Dắt con đi chơi: Mỗi bước đi là một bước trưởng thành - 3

[Bài dự thi - MS 37] Dắt con đi chơi: Mỗi bước đi là một bước trưởng thành - 4

Niềm vui của con là hạnh phúc của chúng tôi. Đi chơi cũng là lúc tôi dạy con trưởng thành, trưởng thành từ những yêu thương, khám phá, chia sẻ và gắn kết.

[Bài dự thi - MS 37] Dắt con đi chơi: Mỗi bước đi là một bước trưởng thành - 5

Con là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên từ những yêu thương...

[Bài dự thi - MS 29] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm của bé
Chuyến đi rất vui và bổ ích, vừa gắn bó tình cảm mọi người trong gia đinh, lại tạo niềm vui và thêm nhiều kiến thức bổ ích cho con, mỗi chuyến đi sẽ...
Trần Kỳ Toàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi