[Bài dự thi - MS 38] Dắt con đi chơi: Mình đi đâu thế Bố ơi!

Ngày 06/06/2018 10:01 AM (GMT+7)

Khi đi du lịch, mọi thứ đều khác, bố mẹ có dịp gần gũi con cái, con trẻ trở nên thích thú phấn khởi, thoải mái và yêu bố mẹ hơn

[Bài dự thi - MS 38] Dắt con đi chơi: Mình đi đâu thế Bố ơi! - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Trần Lê Trà My

Năm sinh: 2014

2. Bài dự thi: Mình đi đâu thế Bố ơi!

Điều tuyệt vời nhất của mỗi chuyến du lịch là khi cả nhà được vui vẻ thoải mái bên nhau. Việc cuộc sống hiện đại đã cắt bớt thời gian của các ông bố bà mẹ dành cho con cái.

[Bài dự thi - MS 38] Dắt con đi chơi: Mình đi đâu thế Bố ơi! - 2

[Bài dự thi - MS 38] Dắt con đi chơi: Mình đi đâu thế Bố ơi! - 3

Bên cạnh đó việc học hành áp lực điểm số cũng khiến con trẻ bớt đi những nụ cười. Những vô hình chung làm cho khoảng cách của bố mẹ và con cái ngày một xa.

[Bài dự thi - MS 38] Dắt con đi chơi: Mình đi đâu thế Bố ơi! - 4

Nhưng khi đi du lịch, mọi thứ đều khác, bố mẹ có dịp gần gũi con cái, con trẻ trở nên thích thú phấn khởi, thoải mái và yêu bố mẹ hơn.

Vote bài dự thi "Dắt con đi chơi" 38

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình này không?



[Bài dự thi - MS 34] Dắt con đi chơi: Theo dõi từng bước chân con
Cho con học hỏi từ thế giới bên ngoài, tiếp xúc những thứ mà con không thể hình dung được.
Hải Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi