[Bài dự thi - MS 50] Dắt con đi chơi: Một ngày vắng mẹ

Ngày 07/06/2018 12:39 PM (GMT+7)

Một ngày trời nắng, mẹ đi làm từ sớm, tối mới về với Mint được. Và bố quyết định đưa Mint đi uống trà sữa.

[Bài dự thi - MS 50] Dắt con đi chơi: Một ngày vắng mẹ - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Trần Khánh Đăng (Mint)

Năm sinh: 2017.

2. Bài dự thi: Một ngày vắng mẹ

 "Mint" ngày con ra đời là ngày bố mẹ đều bất ngờ và lo lắng. Con ra ngoài sớm hơn dự kiến, 2,2kg là cân nặng lúc bấy giờ. Giờ đã hơn một tuổi, trộm vía bây giờ cũng bằng bạn bằng bè, thậm chí là hơn, nặng hơn, đi nhanh hơn, lắm mồm hơn và nghịch hơn.

Một ngày trời nắng, mẹ đi làm từ sớm, tối mới về với Mint được. Và bố quyết......đi trà sữa.

Cuộc đi chơi không có gì để nói khi mà Mint ko bất ngờ giật trà sữa từ tay bố làm đổ hết ra cửa hàng của họ. Bố xấu hổ khi phải gọi nhân viên lên dọn.

Bất ngờ thay, không biết là họ nhìn thấy bố hay thấy Mint mà lại rất vui vẻ, lại còn xúm năm tụm ba để cười đùa với Mint. Lòng bố thấy vui, cảm thấy tự hào khi Mint xuất hiện trên đời này cùng bố mẹ. Lúc đó chỉ nghĩ "mẹ nó không có mặt ở đây mà xem nó quậy với các cô chú nhân viên". 

[Bài dự thi - MS 50] Dắt con đi chơi: Một ngày vắng mẹ - 2

Mệt vì phải nhắng nhít cùng nó, thí nịnh nó. Và chỉ mong có mẹ nó trông cho một lúc để uống nốt cốc trà sữa còn lại. 

Vui vì cảm thấy gần gũi với con hơn.

Mint, cả nhà mình yêu nhau nhiều lắm.

[Bài dự thi - MS 11] Dắt con đi chơi: Bé Bòn Bon đi chơi siêu thị
Ngày quốc tế lao động vừa rồi, phải quyết tâm lắm mẹ mới cho con đi chơi Big C. Con rất phấn khởi, nhìn ngang nhìn dọc và cười toe toét.
Trần Vũ Tài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi