[Bài dự thi - MS 51] Dắt con đi chơi: Khoảnh khắc đầu đời

Ngày 07/06/2018 13:39 PM (GMT+7)

Với bố mẹ đây cũng là lần đầu tiên được hòa chung vào không khí của ngày lễ, được trẻ lại, được cảm nhận vị ngọt của tình yêu thương và mái ấm của gia đình.

[Bài dự thi - MS 51] Dắt con đi chơi: Khoảnh khắc đầu đời - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Đặng Trúc Linh

Năm sinh: 2017

2. Bài dự thi: Khoảnh khắc đầu đời

Tết thiếu nhi đầu tiên của bé, con được đi chơi, được nhận quà, nhận rất nhiều lời chúc từ những người thân yêu.

[Bài dự thi - MS 51] Dắt con đi chơi: Khoảnh khắc đầu đời - 2

Mẹ và con với những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời.

Con tinh khôi, ngây thơ trong bộ váy công chúa màu trắng, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh, lạ lẫm khi nhìn thấy nhiều quả bóng màu sắc được trang trí trong hội trường, con vẫy tay, nhún nhảy theo điệu nhạc, những bản nhạc sôi động dành cho các bé, nhìn theo các anh chị lớn tuổi hơn khi các anh chị chơi các trò chơi, bố không thôi hôn lên má con, mẹ cảm nhận được niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của bố dành cho con.

[Bài dự thi - MS 51] Dắt con đi chơi: Khoảnh khắc đầu đời - 3

Con vẫy tay theo điệu nhạc sôi động.

Với bố mẹ đây cũng là lần đầu tiên được hòa chung vào không khí của ngày lễ, được trẻ lại, được cảm nhận vị ngọt của tình yêu thương và mái ấm của gia đình.

Cảm ơn con yêu đã đến bên bố mẹ với những phút giây thăng hoa của niềm hạnh phúc.

Vote bài dự thi "Dắt con đi chơi" 51

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình này không?



 

[Bài dự thi - MS 18] Dắt con đi chơi: Con yêu tắm nắng
Nhìn con yêu tắm nắng trên bãi cát thật yên bình, bao cảm giác mệt nhọc đều tan biến.
Phan Tuyết
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi