[Bài dự thi - MS 62] Dắt con đi chơi: Chuyến đi chơi đầu tiên của con!

Ngày 09/06/2018 15:59 PM (GMT+7)

Khoảnh khắc con được ra ngoài nhìn ngắm bầu trời trong xanh cùng hoa lá khoe sắc rộn ràng thật là đáng nhớ.

 [Bài dự thi - MS 62] Dắt con đi chơi: Chuyến đi chơi đầu tiên của con! - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Phạm Khánh Vân

- Năm sinh: 2018

2. Bài dự thi: Chuyến đi chơi đầu tiên của con!

Đó là chuyến đi đầu tiên của con từ khi con chào đời. Mẹ vẫn nhớ như in hôm í là mùng 1 tết, khi con mới được 20 ngày tuổi, đó cũng là lúc mẹ cố vận chiếc váy thời son rỗi mà bố tặng mẹ.

Hình như bố rất vui liền lấy máy ảnh chụp hai mẹ con luôn lúc mẹ cho em măm măm. Hai mẹ con mình xúng xính váy áo rồi cùng bố đi chúc tết ông bà, các bác.

Khoảnh khắc con được ra ngoài nhìn ngắm bầu trời trong xanh cùng hoa lá khoe sắc rộn ràng thật là đáng nhớ. Mắt con hơi nheo chắc vì hơi sáng quá so với ánh điện trong phòng nhưng đầy tò mò và thú vị.

[Bài dự thi - MS 62] Dắt con đi chơi: Chuyến đi chơi đầu tiên của con! - 2

Cả nhà mình cùng ông bà, các bác, các anh chị đã chụp ảnh lưu niệm và có một ngày thật đầm ấm, hạnh phúc, con được nhận rất nhiều lì xì và những lời chúc mừng tốt đẹp.

Mẹ ôm em chặt trong lòng và luôn ghi nhớ giây phút đó!

Mẹ yêu em nhiều, thật nhiều!

Vote bài dự thư "Dắt con đi chơi" 63

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình này không?



[Bài dự thi - MS 42] Dắt con đi chơi: Hành trình dắt con đi muôn vạn dặm
Được đi chơi con vui lắm, mặt con lúc nào cũng phấn khởi và đáng yêu, ánh mắt con lúc nào cũng rạng rỡ khi tò mò khám phá biển, khám phá vạn vật xung...
Đặng Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi