Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây

Ngày 15/05/2022 00:08 AM (GMT+7)

Chiếc ghe bán bún được sơn toàn màu hồng của vợ chồng thương hồ nổi bật giữa chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) thu hút đông khách tham quan, thưởng thức.

Thương hồ mua bán tại chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ. img src/upload/2-2022/images/2022-05-14/1652537336-368eb06ad3c45ca3e2153fd0fd59d163.jpg width660 /

Thương hồ mua bán tại chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ. Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 2

Du khách trong và ngoài nước tham quan chợ nổi Cái Răng. Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 3 Gần đây, du khách đến chợ nổi Cái Răng cảm thấy tò mò và thích thú bởi sự độc đáo, dễ thương của ghe bán bún riêu được sơn toàn màu hồng của vợ chồng anh Ngô Bảo Quốc (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (34 tuổi) đậu giữa sông, phục vụ khách du lịch tham quan quanh chợ nổi. - Ảnh: Hòa Hội img src/upload/2-2022/images/2022-05-14/1652537337-6560fde6cd201ebcd77e358be905bf8f.jpg width660 /

Gần đây, du khách đến chợ nổi Cái Răng cảm thấy tò mò và thích thú bởi sự độc đáo, dễ thương của ghe bán bún riêu được sơn toàn màu hồng của vợ chồng anh Ngô Bảo Quốc (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (34 tuổi) đậu giữa sông, phục vụ khách du lịch tham quan quanh chợ nổi. - Ảnh: Hòa Hội Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 5

Vợ chồng anh Quốc sống cặp mé sông với nghề bán bún riêu tại chợ nổi Cái Răng (phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) gần chục năm nay. Anh Quốc cho biết, khoảng 2 giờ sáng, vợ chồng thức dậy chuẩn bị nấu nướng, đến hơn 4 giờ chạy ra giữa sông, ngay chợ nổi để bán bún riêu. - Ảnh: Hòa Hội Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 6 Khi dịch COVID-19 bùng phát, vợ chồng anh tạm nghỉ, cho đến khi dịch bệnh lắng, du lịch hồi phục, vợ chồng anh nghĩ ra cách tạo điểm nhấn thú vị cho du khách bằng cách sơn lại toàn bộ chiếc ghe và vật dụng đi kèm như nắp nồi, nón lá... - Ảnh: Hòa Hội

Khi dịch COVID-19 bùng phát, vợ chồng anh tạm nghỉ, cho đến khi dịch bệnh lắng, du lịch hồi phục, vợ chồng anh nghĩ ra cách tạo điểm nhấn thú vị cho du khách bằng cách sơn lại toàn bộ chiếc ghe và vật dụng đi kèm như nắp nồi, nón lá... - Ảnh: Hòa Hội

Anh Quốc cho biết, màu hồng là màu vợ yêu thích từ nhỏ nên khi vợ có ý tưởng là ủng hộ ngay rồi vợ chồng cùng sơn lại toàn bộ ghe và các vật dụng. - Ảnh: Hòa Hội img src/upload/2-2022/images/2022-05-14/1652537337-035da65a153f811a2f79c68b4371c429.jpg width660 / img src/upload/2-2022/images/2022-05-14/1652537337-3b56a46bf4b4de3a64b09f49bb7414c5.jpg width660 /

Anh Quốc cho biết, màu hồng là màu vợ yêu thích từ nhỏ nên khi vợ có ý tưởng là ủng hộ ngay rồi vợ chồng cùng sơn lại toàn bộ ghe và các vật dụng. - Ảnh: Hòa Hội Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 9 Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 10

Vừa loay hoay làm tô bún cho khách, chị Linh chia sẻ: “Màu hồng tôi yêu thích từ nhỏ, bởi gần gũi và dễ thương. Hơn nữa, các ghe ở đây giống nhau nên tôi muốn tạo điểm nhấn để du khách đến tham quan, ăn uống và chụp ảnh". Các vật dụng đi kèm đều được vợ chồng chị Linh sơn màu hồng. - Ảnh: Hòa Hội img src/upload/2-2022/images/2022-05-14/1652537338-9fcffd00a809845f17bd565052b6e654.jpg width660 /

Các vật dụng đi kèm đều được vợ chồng chị Linh sơn màu hồng. - Ảnh: Hòa Hội Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 12

Trước đây, mỗi ngày vợ chồng anh chị bán khoảng 50 tô bún, nhưng từ khi "khoác áo mới" gây sự chú ý cho nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đưa lên mạng xã hội, giờ mỗi ngày bán gấp 2 – 3 lần; thời điểm khách đông nhất là khoảng 6 đến hơn 7 giờ mỗi ngày. Chị Lan, du khách đến từ Hà Nội cho biết, xem trên mạng thấy chợ nổi có ghe bán bún màu hồng dễ thương nên đến đây tham quan và thưởng thức bún trên sông. Chiếc ghe dễ thương, thức ăn ngon và giá cả cũng không quá đắt. - Ảnh: Hòa Hội

Chị Lan, du khách đến từ Hà Nội cho biết, xem trên mạng thấy chợ nổi có ghe bán bún màu hồng dễ thương nên đến đây tham quan và thưởng thức bún trên sông. Chiếc ghe dễ thương, thức ăn ngon và giá cả cũng không quá đắt. - Ảnh: Hòa Hội

Du khách chụp ảnh tại chợ nổi Cái Răng. img src/upload/2-2022/images/2022-05-14/1652537338-4d9b526a8af4d6b87c4bba933928c0dd.jpg width660 /

Du khách chụp ảnh tại chợ nổi Cái Răng. Độc đáo ghe bún riêu màu hồng nổi bật giữa chợ nổi miền Tây - 15

Chiếc ghe màu hồng nổi bật giữa chợ nổi giúp vợ chồng anh Quốc, chị Linh bán hơn trăm tô bún riêu mỗi ngày. - Ảnh: Hòa Hội

Khiếp hãi đặc sản miền Tây, ai nhìn cũng ghê nhưng ăn sẽ mê mệt, ngon độc nhất vô nhị
Chị Quỳnh Diễm (32 tuổi, An Giang) cho biết: "Với nhiều người, bánh xèo nhân thịt chuột còn khá lạ, thậm chí cảm thấy khiếp sợ chứ dân miền Tây thì...

Đặc sản 4 phương

Theo Hòa Hội
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Miền Tây