Choáng váng trước lời tự thú của chồng về những clip ghi lại cảnh vợ chồng ân ái

Ngày 19/05/2018 00:03 AM (GMT+7)

Vì từng ra nước ngoài học tập nên tôi suy nghĩ khá thoáng và chỉ thấy lạ khi anh là con người khá truyền thống. Tuy nhiên tôi cũng chưa từng thắc mắc về lý do anh ghi lại những đoạn clip đó, cho đến một ngày tình cờ đọc được những trang nhật ký.

Tôi và anh quen nhau khi cả hai đang đi du học nơi đất khách quê người. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ đơn giản là quen nhau bởi khi đó tôi còn bận tập trung học hành, anh thì son sắt với mối tình từ những ngày đi học.

Câu chuyện yêu xa của anh luôn là điều khiến lũ con gái chúng tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Mối tình của anh nổi tiếng khắp hội sinh viên Việt Nam ở đây. Anh và cô ấy học cùng cấp ba rồi tình yêu chớm nở vào năm cuối cấp. Tình yêu đó cứ lớn dần lên cho đến cả khi anh quyết định đi tu nghiệp 2 năm tại nước ngoài.  

2 năm chỉ được gặp nhau một lần, còn lại chỉ là những tin nhắn hay cuộc gọi. Thế nhưng chưa khi nào chúng tôi thấy anh xiêu lòng trước một người con gái khác. Thấy lũ con gái khen sản phẩm gì làm đẹp tốt, anh lại nhờ mua hộ để gửi về cho bạn gái. Chúng tôi đều không ngờ, mối tình đẹp tưởng như trên phim đó lại có cái kết buồn khi anh trở về nước.

Choáng váng trước lời tự thú của chồng về những clip ghi lại cảnh vợ chồng ân ái - 1

Chuyện tình yêu xa của anh từng khiến lũ con gái chúng tôi ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)

1 năm sau khi về nước tôi mới gặp lại anh. Có lẽ cú sốc quá lớn đã khiến anh trở nên trải đời hơn, mất đi vẻ lãng tử và đẹp trai ngày nào. Lũ chúng tôi không ai là không biết câu chuyện của anh. Vừa về nước một thời gian thì anh phát hiện cô bạn gái trong lúc anh đi đã “tòm tem” ngay với một ông sếp lớn. Đau đớn hơn, ngày phát hiện lại là khi anh vừa thưa với bố mẹ về chuyện cưới xin.

Sự phản bội đã khiến anh trở nên thận trọng hơn trước tất cả các mối quan hệ. Chẳng hiểu ông trời xếp đặt ra sao, sau ngày gặp lại gần 1 năm thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Quá khứ của anh, tôi biết tất cả nhưng tôi luôn tôn trọng những điều đó.

Con người anh thay đổi nhiều so với anh của những năm trước khi chúng tôi còn là những cô cậu du học sinh. Anh vẫn hết mực chiều chuộng và yêu thương bạn gái nhưng lại trở nên vô cùng đa nghi và hay ghen.

Thậm chí có lần chúng tôi đã cãi nhau lớn chỉ vì anh đọc được một tin nhắn trêu đùa của đồng nghiệp nam với tôi. Tôi đã nghĩ tới chuyện chia tay bởi sự ghen tuông vô vớ của anh cho đến khi anh ôm chặt tôi và khóc: “Anh biết anh đã sai. Nhưng tất cả chỉ vì anh sợ. Anh sợ trái tim mình sẽ tổn thương một lần nữa. Sợ em rời bỏ anh mà đi.”

Từ khi nghe được câu nói ấy, tôi càng thương anh hơn bao giờ hết. Hóa ra anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội của người cũ. Anh yêu tôi nhưng luôn sợ sẽ có một ngày tôi giống như ai đó lừa dối anh.

Đó cũng là thời điểm chúng tôi quyết định về chung một nhà. Chính tôi là người chủ động nói chuyện kết hôn. Tôi muốn dùng tình yêu của mình để hàn gắn những vết thương trong lòng anh, để chứng minh cho anh thấy vẫn có một người con gái yêu anh không lừa dối.

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá viên mãn. Nhà cửa, xe cộ rồi công việc chúng tôi đều không phải lo lắng gì. Chuyện chăn gối của cả hai cũng rất hòa hợp, duy chỉ có một điều anh rất thích ghi lại cảnh mặn nồng khi hai vợ chồng ân ái.

Vì từng ra nước ngoài học tập nên tôi suy nghĩ khá thoáng và thấy đó không phải là vấn đề gì. Tôi chỉ thấy lạ bởi anh là người có suy nghĩ khá truyền thống trong mọi chuyện nhưng cũng chưa từng thắc mắc vì sao anh làm thế. Cho đến một ngày tình cờ đọc được cuốn nhật ký của anh, tôi mới vỡ lẽ ra.

Choáng váng trước lời tự thú của chồng về những clip ghi lại cảnh vợ chồng ân ái - 2

Hóa ra bấy lâu nay trong anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được nỗi sợ phản bội. (Ảnh minh họa)

Hóa ra lý do khiến anh luôn quay lại clip mỗi khi vợ chồng tôi ân ái chẳng phải do sở thích gì, chỉ là do anh sợ sự phản bội. Một người bạn đã xúi anh, nếu đàn ông giữ những clip giường chiếu thì đàn bà sẽ không dám phản bội vì sợ những hình ảnh kia sẽ lộ ra ngoài.

Trong trang nhật ký mới nhất, anh nói tự cảm thấy xấu hổ vì mình đã làm cái điều hèn hạ ấy, thấy rất có lỗi vì đã có suy nghĩ đó với tôi. Thế nhưng mỗi lần định xóa hết thì tay anh lại không thể làm, vì anh vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ phản bội ngày nào.

Đọc những dòng nhật ký ấy mà tôi vừa giận, vừa thương anh. Giận vì không ngờ anh lại nghe lời bạn mà làm điều đó, giận vì tình yêu của tôi chưa đủ để khiến anh tin tưởng sao? Nhưng tôi cũng thương anh khi trong lòng luôn mang nỗi sợ bị phản bội.

Tôi nghĩ chúng tôi cần ngồi lại nói chuyện với nhau. Tôi không muốn giữa chúng tôi tiếp tục có sự không tin tưởng này. Hôn nhân sẽ chẳng thể nào vững bền nếu không được xây dựng dựa trên sự tin tưởng. Tôi tin rằng, chỉ cần anh đặt lòng tin vào tình yêu nơi tôi, chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn.

Hoảng hồn khi nhìn thấy người giúp việc chưa chồng đang cho con mình ti sữa
Nghe tôi lớn giọng giận dữ, Nguyệt đột nhiên quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Thái độ của cô ta khiến tôi hơi giật mình. Hoá ra, lai lịch của Nguyệt không...
Phan Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng