Con không có bố thì đã sao?

Ngày 28/03/2013 21:30 PM (GMT+7)

Chuyện làm mẹ đơn thân hay xin một đứa con từ người yêu thời nay đã không còn hiếm.

Khi Eva đăng tải bài viết 'con tôi không có bố', đã nhận được nhiều phản hồi từ phía độc giả. Đa phần mọi người ủng hộ chuyện nuôi con một mình và cho đó là chuyện bình thường, không có gì phải mệt mỏi.

Một địa chỉ email bichchau..@yahoo.com chia sẻ về những cảm xúc của người cùng cảnh ngộ.

Chào bạn! Đọc bài viết ‘con tôi không có bố’ mình thật sự chia sẻ với bạn.

Bản chất chuyện của bạn cũng giống mình nhưng có khác chút. Mình có gia đình và một cháu gái, cháu được 4 tuổi rồi, tương đương với khoảng thời gian mình và ba cháu chia tay nhau. Hiện tại mình vẫn một mình nuôi cháu, mình hiểu cảm giác của bạn. Điều bạn cần lúc này là hãy mạnh mẽ lên, lạc quan và sống vui vẻ cùng với con của bạn, cố gắng giữ sức khỏe cho tốt để đi làm kiếm tiền lo cho con nữa chứ. Quá khứ bạn tạm quên đi (biết là rất khó), có chăng thì bạn nên lấy đó để làm bài học cho mình.

Quãng thời gian phía trước còn dài lắm, mình mong bạn hãy luôn suy nghĩ thật chính chắn vì bạn đã là một người mẹ. Cố gắng bù đắp cho con và muốn làm gì, quyết định gì bạn nghĩ cho con trước nhé!

Con không có bố thì đã sao? - 1
Quãng thời gian phía trước còn dài lắm, mình mong bạn hãy luôn suy nghĩ thật chính chắn vì bạn đã là một người mẹ. (ảnh minh họa)

Bạn cố gắng sắp xếp thời gian ở bên con, chơi đùa cùng con nhiều nhất khi có thể, giúp bé tham gia vào các hoạt động ngoại khóa mà bé thích như: bơi lội, học đàn, múa,...đơn giản hơn buổi tối 2 mẹ con có thể cùng đến lớp học erobic hay cùng nhau đi bộ công viên. Chiều bạn đi làm về, con cũng đi học về, buổi tối bạn đừng nên để bé chơi 1 mình, việc bạn thì bạn làm, bạn có thể làm mọi việc sau khi bé đã ngủ. Nói chung bạn nên tạo cho con bạn môi trường sống năng động, học và chơi, chơi và học, như thế bé sẽ vui tươi và bận rộn hơn nên sẽ giảm đi sự âu lo và mặc cảm trong bé, bé cũng không phải ngày nào cũng hỏi cái câu: "Mẹ ơi bố đâu".

Lúc rảnh bạn cứ chơi búp bê cùng với con gái, có sao đâu, hãy là bạn của con, hiểu con ở góc độ là 1 người bạn thì khi đó tình mẫu tử sẽ giúp bạn hiểu con bạn cần gì, nuốn gì. Và bạn sẽ làm như thế nào là tốt cho sự phát triển của bé?

Bạn hãy cười nhiều lên 1 chút, đừng muộn phiền nữa, tinh thần con trẻ chịu sự tác động từ người lớn nhiều lúc lắm đấy, nên bạn hãy để con bạn luôn cảm thấy được sự ấm áp, yêu thương từ nụ cười của bạn. Bạn lo lắng không biết tương lai sẽ như thế nào? Mình nghĩ tốt nhất bạn nên nhìn vào hiện tại mà sống cho thật tốt, nuôi dạy bé khỏe và lấy đó làm niềm vui cho mình. Hiện tại tinh thần bạn chưa vững vàng, kiên định thì đừng suy nghĩ nhiều về tương lai. Cứ từng bước một bạn à.

Một vài lời chân tình chia sẻ cùng bạn. Mình mong bạn hãy bản lĩnh và lạc quan lên. Chúc cho 2 mẹ con sức khỏe, hạnh phúc và luôn đồng hành bên nhau. Cố gắng lên nha bạn, yêu bé nhiều lắm!

Một độc giả có email Ngocnhi…@yahoo.com chia sẻ rất chân thành. “Có gì đâu bạn, ngày nay người ta làm mẹ đơn thân quá nhiều. Đừng vì chuyện người ta phản bội mà bạn đau khổ hay cũng đừng vì mình yêu nhầm người mà mệt mỏi với bản thân. Làm mẹ đơn thân quan trọng là con cái mình sau này khỏe mạnh, nuôi con trưởng thành, rồi cháu sẽ hiểu cho bạn thôi. Nếu bạn tự tin có thể nuôi con một mình thì đừng ngại ngần vì chuyện này.

Trẻ thơ luôn hỏi ‘bố đâu’ vì trong tiềm thức của chúng, các bạn bè có bố mẹ. Khi cháu lớn, bạn hãy nói với cháu sự thật này. Tôi cũng có một người bạn, chỉ vì không tin đàn ông, không muốn lập gia đình mà quyết  định làm mẹ đơn thân. Người ta còn không may mắn bằng bạn vì đã có được đứa con với người mình yêu. Chị bạn tôi phải đi xin con của người đàn ông không quen biết với hi vọng có thể có niềm tin vào cuộc sống và sống có mục đích hơn. Bạn đừng ngần ngại chuyện này, hãy bình tĩnh, hãy nuôi con trưởng thành vì dù sao sự cũng đã rồi. Chúc bạn và con mạnh khỏe!”

TT (Theo KP)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân