Hay chính là lòng vị tha và trách nhiệm với mái ấm của chính mình?
Yêu nhau là một hành trình, nhưng có con đường nào lại không có đích đến? Nếu không xác định đích đến, hay chăng từ đầu đừng nên bước đi?
Tin liên quan
Bước vào hôn nhân, hóa ra tình yêu chẳng thể đủ để giữ hai người bên nhau, còn cần bao nhiêu những thứ nữa để thật sự có một gia đình hạnh...
Tuyệt tình để bản thân mình không phải chịu những đau đớn trong tim, là ích kỷ hay là thông minh?
Khi bạn có được tình yêu đích thực, hãy trân trọng và vị tha. Biết đâu, chỉ 1 lần nóng giận mất thời, 1 lời chia tay bồng bột thốt ra sẽ...
Khó chấp nhận sự thật bị từ chối phũ, chàng thiếu gia ném luôn bó hoa đắt tiền xuống đất để xả giận.
Tài trợ | Tin tức sức khoẻ