Khả năng lớn nhất của một người gói gọn trong 2 chữ này

Bảo Anh. - Ngày 04/06/2024 12:00 PM (GMT+7)

Người không chịu đựng được thì bị loại khỏi cuộc chơi, người chịu đựng được trong tay nắm phần thắng. 

Trong cuộc đời này, có một chủ đề vô cùng quan trọng chính là sức chịu đựng.

Khi còn đi học, chúng ta nghĩ thi cử đã khó nên chỉ mong mình nhanh chóng trưởng thành. Nhưng khi lớn lên và bắt đầu đi làm, chúng ta nhận ra làm việc đã khó, xử lý các mối quan hệ cá nhân lại càng khó hơn.

Những ngày tháng khó khăn không ai có thể bày tỏ nỗi đau trong lòng. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù núi cao sông xa, đường dài khó khăn cũng phải bước đi từng bước.

Chịu đựng là quá trình không dễ dàng nhưng nó mở ra rất nhiều khả năng cho cuộc sống. Người không chịu đựng được thì bị loại khỏi cuộc chơi, người chịu đựng được trong tay nắm phần thắng. 

Khả năng lớn nhất của một người gói gọn trong 2 chữ này - 1

1. Mọi thứ đều có đau khổ, cách duy nhất là tự mình vượt qua

Nhà văn San Mao từng nói: "Trái tim như thế nào? Nó giống như một mê cung rộng lớn, trải dài hàng ngàn dặm. Trong đó, không có con thuyền nào để vượt qua và không ai có thể giúp đỡ ngoại trừ chính mình".

Cuộc sống của người trưởng thành đầy rẫy những khó khăn, chỉ có bản thân bạn mới có thể vượt qua được. Trong cuộc sống, gặp núi phải xây hầm, gặp sông phải bắc cầu. Thực tế, người luôn đồng hành cùng bạn sẽ luôn là chính bản thân tuyệt vời của bạn. 

Quá trình ấy ắt không tránh khỏi khổ đau nhưng chỉ bằng cách không ngừng cải tiến, tự sinh tồn và tự chữa lành, chúng ta mới có thể tiến về phía trước thành công. Càng chịu đựng lâu, bạn càng rút ra được nhiều kinh nghiệm sâu sắc cho chính mình. Để rồi một ngày khi nhìn lại, bạn đã thấy mình không còn là con người mong manh như trước nữa mà trở nên khác biệt, mạnh mẽ hơn và rắn rỏi hơn. 

Khả năng lớn nhất của một người gói gọn trong 2 chữ này - 2

2. Chịu đựng được thì rực rỡ, không chịu đựng được thì bị đào thải

Có người nói: “Cuộc đời như cháo vậy, phải nấu lâu mới sánh thơm”.

Cuộc sống là một cuộc chạy marathon, không phải một cuộc chạy nước rút. Một số người lúc đầu chạy rất nhanh nhưng không thể kiên trì, trong khi một số người lúc đầu chạy chậm nhưng có thể kiên trì đến cuối.

Trên hành trình cuộc đời, ai cũng vậy, sẽ có những quãng đường bằng phẳng và lầy lội, có cảnh đẹp và có cạm bẫy. Chỉ những người có niềm tin vững vàng, dũng cảm tiến về phía trước mới có thể đi đến cuối cùng của chiến thắng.

Con người, muốn thành công thì phải có một trái tim kiên cường, có thể chịu đựng được những đòn chí mạng của cuộc đời. Một người thực sự có năng lực không bao giờ chỉ dựa vào bộ óc thông minh mà là dựa vào khả năng chịu đựng sự cô đơn, có thể giữ bình tĩnh trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời và không dễ dàng bỏ cuộc.

Chịu đựng được thì xuất sắc, không chịu đựng được thì bị đào thải. Nếu bạn dám chịu đựng và sẵn sàng chịu đựng nó, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Khả năng lớn nhất của một người gói gọn trong 2 chữ này - 3

3. Một cuộc sống tốt đẹp đòi hỏi bạn phải chịu đựng

Cuộc đời có rất nhiều thăng trầm, mỗi bước đi đều chứa đựng nhiều khó khăn. Mỗi người đều mang trên mình những gánh nặng riêng mà có thể chẳng ai thấu tỏ. Ngay cả những người luôn xuất hiện với hình ảnh lung linh, bạn không biết rằng phía sau đó là đủ nỗi lo toan.

Cuộc sống không được gọi là cuộc sống nếu nó không đau đớn hay chật vật nhưng bạn phải kiên trì dù khó khăn hay mệt mỏi đến đâu. Nếu vượt qua được một chướng ngại vật, bạn sẽ tiến bộ hơn; nếu không ngừng tiến về phía trước, bạn sẽ càng thịnh vượng và phát triển. 

Có người hỏi: “Khi nào con người dễ suy sụp nhất?” và câu trả lời nhận được nhiều sự ủng hộ chính là vào đêm khuya. Những cảm xúc lẫn lộn, cảm giác trằn trọc mãi không thể vào giấc đã trở nên phổ biến đối với con người hiện đại.

Cuộc sống không dễ dàng, công việc không dễ dàng, con người khó có thể kìm nén nỗi bất bình trong lòng để rồi thao thức suốt những đêm dài. Nhưng một khi con người suy nghĩ quá nhiều, họ sẽ đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực rất lâu và không thể thoát ra được.

Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy ăn ngon, ngủ ngon, tha thứ mọi chuyện trước khi đi ngủ và thức dậy với một cuộc sống mới. Hãy tin vào câu nói: “Trên đời này không có gì khó khăn, chỉ cần bạn sẵn sàng vượt qua".

Cho bản thân một chút thời gian, trau dồi chính mình, tự tích lũy sức mạnh. Quá trình này có thể đau đớn, nhưng không sao, hãy lau nước mắt mà tiến về phía trước.

Khả năng lớn nhất của một người gói gọn trong 2 chữ "chịu đựng". Một cuộc sống tốt đẹp đòi hỏi bạn phải biết chịu đựng. Nếu bạn tiếp tục chịu đựng được, chinh phục ngày càng nhiều thử thách, chắc chắn bạn sẽ mở ra cuộc sống mà bạn trân trọng và yêu thích. 

Đừng bao giờ cố giao tiếp với những người không cùng tần số
“Không phải tất cả cá đều sống ở cùng một biển” và sự khôn ngoan nhất trong cuộc sống là giao tiếp lâu dài với những người cùng chí hướng, tránh xa...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống