Người khôn ngoan hiểu, làm 3 điều này là cách mở ra cuộc sống tốt đẹp

Bảo Anh. - Ngày 02/06/2024 12:09 PM (GMT+7)

Học cách làm phép tính trừ, dỡ bỏ bớt hành trang, bạn mới có thể nhẹ nhàng mà tiến về phía trước.

Bạn có từng rơi vào những tình huống như này?

Bạn gặp phải ai đó khó chịu, thua trong một cuộc tranh cãi, rồi vẫn cứ mãi suy nghĩ về nội dung cuộc tranh cãi đó?

Khi lên sân khấu, bạn không may quên lời, cảm thấy xấu hổ đến mức xuống sân khấu không dám đi ra ngoài đám đông, bạn sợ người khác cười nhạo mình?

Mỗi lần ra ngoài, tôi luôn lo lắng trời sẽ mưa hoặc xe của mình sẽ bị hỏng, bạn không biết phải làm sao?

Khi đi trên đường, bạn sợ nhỡ đâu có vật thể ném từ trên cao xuống hoặc những tai nạn bất ngờ khác?

Trên thực tế, sẽ không có ai nhớ đến những điều đáng xấu hổ của bạn và nhiều điều bạn lo lắng có thể sẽ không xảy ra. Chỉ có bạn là chưa bao giờ buông bỏ gánh nặng trong lòng.

Thay vì đắm chìm trong những gì đã xảy ra trong quá khứ hay lo lắng về những điều chưa xảy ra, hãy chấp nhận mọi thứ và tận hưởng giây phút hiện tại.

Người khôn ngoan hiểu, làm 3 điều này là cách mở ra cuộc sống tốt đẹp - 1

Hãy buông bỏ nỗi ám ảnh về quá khứ

Balzac đã nói: “Cuộc sống không thể tiếp tục mà không quên đi nhiều điều”.

Đừng để quá khứ kìm hãm tương lai của bạn. Chỉ bằng cách buông bỏ và bắt đầu lại, bạn mới có thể nắm bắt được vẻ đẹp của tương lai.

“Ký ức là sự trừng phạt nặng nề dành cho những kẻ không muốn tiến về phía trước”, câu nói khiến nhiều người phải suy ngẫm. Bất kể nhân quả của quá khứ là gì, chúng ta không những phải có khả năng nắm bắt nó mà còn phải buông bỏ nó, để quá khứ trôi qua.

Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể dỡ bỏ hành trang bên trong balo, nhẹ nhàng tiến về phía trước. 

Người khôn ngoan hiểu, làm 3 điều này là cách mở ra cuộc sống tốt đẹp - 2

Vứt bỏ nỗi sợ hãi về tương lai

Các nhà khoa học sau khi tiến hành một cuộc khảo sát đã phát hiện ra chỉ có 10% những điều mọi người lo lắng cuối cùng trở thành hiện thực, 90% còn lại là vô ích. Càng quan tâm đến điều gì đó, chúng ta càng sợ hãi thì cái kết sẽ càng buồn hơn.

Roosevelt đã nói: "Sợ hãi là cảm xúc có sức tàn phá lớn nhất trên thế giới".

Tương lai không thể kiểm soát được và là điều không chắc chắn. Sự lo lắng quá mức về tương lai sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái sợ hãi, khiến chúng ta không thể sống tốt ở hiện tại. Vì vậy, điều chúng ta cần làm là học cách vượt qua nỗi sợ hãi, chấp nhận và đối phó với sự không chắc chắn, coi đó là cơ hội để phát triển và tiến bộ.

Chỉ bằng cách từ bỏ sự lo lắng không cần thiết càng sớm càng tốt, chúng ta mới có thể tập trung tốt hơn vào hiện tại và làm tốt những việc trước mắt.

Người khôn ngoan hiểu, làm 3 điều này là cách mở ra cuộc sống tốt đẹp - 3

Sống trong khoảnh khắc hiện tại 

Eckhart Tolle đã viết trong cuốn “The Power of Now”: “Trong thời điểm hiện tại, khi thời gian vắng mặt, mọi vấn đề của bạn đều biến mất. Đau khổ chỉ có thể tồn tại trong thời gian, nó không thể tồn tại trong thời điểm hiện tại”.

Ngày hôm qua đã lùi về quá khứ, tương lai thì chưa tới. Điều quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người là từng giây phút của hiện tại. Vậy nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận những gì đến với mình, học cách thích nghi và sống tốt từng ngày trong cuộc đời hữu hạn của mình.

Romain Rolland đã nói: “Trên đời chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó là vẫn yêu cuộc sống sau khi nhận ra sự thật của cuộc sống”.

Đừng đắm chìm trong quá khứ, đừng lo lắng về tương lai. Hãy để bản thân sống trong hiện tại. Sống cho hôm nay, tập trung sức lực vào những việc phải làm bây giờ, bạn sẽ thấy bao nhiêu lo lắng, phiền muộn dần bị cuốn đi.

Người khôn ngoan hiểu, làm 3 điều này là cách mở ra cuộc sống tốt đẹp - 4

Thời gian trôi qua, điều tỉnh táo nhất mà mỗi người lớn đều cần làm là chấp nhận mọi thứ khi chúng đến. Đừng gây rối với hiện tại, đừng ám ảnh tương lai và đừng mãi níu kéo quá khứ. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là những gì đã mất hay không thể lấy lại được mà là trân trọng những gì có ở đây, ngay trong giây phút này. 

Vứt bỏ hành lý của quá khứ cũng giống như lật những trang sách vậy, hãy để gió thổi bay đi. Buông bỏ nỗi lo về tương lai, bình tĩnh nhìn về phía trước, đón bình minh không sợ gió, sương, nắng, mưa.

Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, bước đi bình yên trên con đường, từng bước một và mỉm cười tiến lên. Từ bây giờ, bạn hãy tận hưởng mỗi ngày một cách nghiêm túc và trải nghiệm mọi niềm vui của cuộc sống tốt đẹp này. 

Ít quan tâm hơn, bớt nói đi, ít suy nghĩ, may mắn sẽ càng nhiều!
Bớt quan tâm, nói ít đi và đừng ràng buộc mình vào những suy nghĩ liên hồi, bạn sẽ mở ra nhiều may mắn, phước lành hơn trong cuộc sống. 

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống