Những ông bố, bà mẹ "bá đạo" khiến con cái cạn lời vì sự hài hước của mình

Ngày 15/03/2017 19:30 PM (GMT+7)

Đôi khi bạn sẽ phải bất ngờ vì sự vui tính của những ông bố, bà mẹ đầy nghiêm túc trong gia đình.

Bố và con gái có phải tình nhân kiếp trước?

1. Ngồi trong phòng khách xem ti vi, tôi nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện trong phòng. Bố tôi bảo mua tặng mẹ tôi chiếc váy nhưng mẹ tôi chê màu không đẹp, mặc vào trông lại béo nên không thích.

Một lúc sau bố tôi chạy ra phòng khách, tươi cười nói với tôi, "Con gái, bố mua tặng con chiếc váy này"...

2. Tôi và bố đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì đột nhiên cô bạn thân của tôi gọi điện tới. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, đang lúc cao trào của câu chuyện, giọng tôi mỗi lúc một to, bỗng nhiên bố tôi đi tới véo một cái vào mặt tôi. Tôi giật mình không hiểu chuyện gì, bèn hỏi bố thì ông bảo vặn cho volume bé lại một chút.

Những ông bố, bà mẹ amp;#34;bá đạoamp;#34; khiến con cái cạn lời vì sự hài hước của mình - 1

3. Bố tôi nói với mẹ tôi, “Cuối cùng thì anh đã chứng minh được rồi, thực ra anh là người anh thất lạc nhiều năm của em”. Nghe thế, mẹ tôi giật mình, chân tay bủn rủn, không biết phải trả lời bố tôi ra sao.

Đúng lúc đó, bố tôi đột nhiên quay sang chỉ vào tôi, “Nếu không sao chúng ta lại sinh ra một đứa con ngốc nghếch như thế?”.

4. Bố mẹ định đi nhà hàng cao cấp nhân ngày lễ tình nhân, tôi nằng nặc đòi đi cùng:  “Cho con đi với, người ta bảo con gái kiếp trước là tình nhân của bố đấy, con có quyền được đi cùng.”

Bố đáp:  “Nếu thế kiếp trước chắc chắn bố dẫn con đi rồi, kiếp này nghỉ nhé.”

Bà mẹ bá đạo nhất năm là đây!

1. Mẹ tôi ngồi xuống đối diện tôi, khuôn mặt nghiêm nghị, nắm tay tôi nói, "Con cũng không còn nhỏ nữa, đã ba mươi tuổi đầu rồi...". Vừa nghe thế, trong tôi căng thẳng, thôi xong rồi xong rồi, lần này mẹ tôi muốn nói đến chuyện vợ con của tôi rồi, ai ngờ bà bảo, "Con đừng để avatar hình con cừu vui vẻ nữa, trông thật ngốc nghếch".

Những ông bố, bà mẹ amp;#34;bá đạoamp;#34; khiến con cái cạn lời vì sự hài hước của mình - 2

2. Đêm valentine, tôi ôm bó hoa hồng lộng lẫy về, ngồi xuống cạnh mẹ khoe: “ Mẹ xem đẹp không, người ta tặng con đó. Chắc mẹ lâu lắm không được ai tặng hoa rồi nhỉ.” Mẹ điềm đạm lôi dây chuyền đeo trên cổ ra: “ Hoa thì không có, nhưng bố vừa tặng mẹ đấy, có hơn chục triệu thôi.”

3. Bà nọ có cô con gái xinh đẹp, nhưng ẻo lả yếu đuối, lại lấy chồng là cầu thủ khoẻ như trâu. Ngày cưới con gái, bà cho cô một cái còi và bảo:

- Con phải luôn luôn mang theo cái này vô mình để phòng thân 

- Để làm gì hở mẹ?

- Nó là cầu thủ,khi nghe thấy tiếng còi thì nó sẽ dừng lại...

Mai Mei (Nguồn: weibo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình