Ở đời, tâm hại người không nên nhưng tâm phòng người nhất định phải có

Bảo Anh. - Ngày 09/07/2022 12:00 PM (GMT+7)

Tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có. Đôi khi quá đơn giản cũng không phải là điều tốt. Như Ralp Waldo Emerson đã nói: "Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo, nếu không chẳng khác nào con số không tròn trĩnh."

Nghe audio
0:00
0:00

Có một câu chuyện ngụ ngôn nọ kể về một người đàn ông Ả Rập đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong căn lều ấm áp khi bên ngoài là tiếng gió hú không ngừng. Đột nhiên, có một con lạc đà đứng bên ngoài kéo chiếc rèm cửa, nói một cách rất đáng thương rằng đêm đông quá lạnh, xin ông thương tình cho nó chui đầu vào để sưởi ấm một chút.

Người Ả Rập tốt bụng thấy tiếng gió rít không ngừng liền đồng ý với lời thỉnh cầu. Không lâu sau, con lạc đà lại tiếp tục xin được đưa cổ, chân trước rồi nửa thân của nó vào trong lều. Người đàn ông không đành lòng từ chối và tất cả đều đồng ý.

Lợi dụng lòng tốt của người Ả Rập, con lạc đà ngày càng quá đáng hơn, cuối cùng chui cả người vào trong lều, thậm chí còn ép người đàn ông ra khỏi lều để tận hưởng hơi ấm bên trong trọn vẹn.

Ở đời, tâm hại người không nên nhưng tâm phòng người nhất định phải có - 1

Câu chuyện về người Ả Rập và con lạc đà thực sự là điều mà chúng ta vẫn gặp trong cuộc sống này.

Một số người giống như con lạc đà trong câu chuyện trên, nhiều lần lợi dụng lòng tốt của người khác để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, cuối cùng đưa chính ân nhân của họ rơi vào thế khó. Cũng có một số người giống như người Ả Rập kia, luôn đối xử tốt với người khác một cách mù quáng, cuối cùng thứ nhận về là tổn thương cho chính mình.

Tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có. Đôi khi quá đơn giản cũng không phải là điều tốt. Kẻ xấu sau khi người khác lợi dụng được bạn sẽ nghĩ bạn thật ngốc nghếch.

Lòng tốt luôn là điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Đó là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Nhưng thông minh là một món quà và lòng tốt là sự lựa chọn. Khi lòng tốt trao đi một cách mù quáng, người có thể phải nhận về trái đắng lại chính là bạn.

Trao tới đúng nơi, đúng lúc và đúng người, ấy mới là lòng tốt thật sự có giá trị. Lòng tốt của bạn phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt riêng, dành cho người xứng đáng. Như Ralp Waldo Emerson đã nói: "Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo, nếu không chẳng khác nào con số không tròn trĩnh."

Ở đời, tâm hại người không nên nhưng tâm phòng người nhất định phải có - 2

Lan là cô gái hiền lành, tốt bụng và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Ở công ty, mọi người thường nhờ cô giúp đỡ vì luôn nhận được cái gật đầu.

Một lần, đồng nghiệp nọ bận đi hẹn hò nên đã nhờ Lan giúp anh tổng hợp dữ liệu. Nhận lời với đồng nghiệp, Lan không ngại ở lại đến 10 giờ tối, tới khi mọi thứ đã xong xuôi. Tuy nhiên, sau đó cấp trên phát hiện có lỗi liền hỏi người đồng nghiệp kia. Không chút do dự, anh liền đổ tất cả lỗi cho Lan.

Quá bất ngờ trước sự quay lưng của đồng nghiệp, Lan rất đau lòng và ấm ức nhưng không dám lên tiếng và đã bị chỉ trích nặng nề. Một cô gái đáng thương, luôn đối xử tử tế với mọi người, không quản ngại khó khăn giúp đỡ người khác nhưng cuối cùng lại là tự đẩy mình vào chỗ khó.

Ở đời, tâm hại người không nên nhưng tâm phòng người nhất định phải có - 3

Nhớ rằng ở nơi làm việc hay đâu cũng vậy, tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Bạn không bắt nạt ai và cần mạnh mẽ để không bị ai bắt nạt. Nếu ai làm điều đó, nhất định bạn phải có dũng khí để chống trả.

Nếu bạn luôn nhượng bộ và bỏ qua mọi lỗi lầm, sống không có nguyên tắc, đối phương sẽ được thể tiến tới. Nếu bạn kiên định và dám dũng cảm giơ ra “móng vuốt” khi người khác làm tổn thương mình, đối phương sẽ phải hiểu rằng bạn không phải là người yếu đuối, lần sau không dám tái phạm.

Cuộc sống này không phải để thỏa hiệp. Không gây rắc rối không có nghĩa là yếu đuối dễ bắt nạt. Nếu bị ức hiếp, nhất định phải dám phản công, đừng sợ hãi. Nếu bạn không dũng cảm, không ai dũng cảm thay cho bạn. Nếu bạn không mạnh mẽ, không ai mạnh mẽ thay cho bạn.

Khi người khác có ý định làm tổn thương bạn, hãy dũng cảm đưa ra những chiếc gai trên cơ thể mình và là một bông hồng đầy kiêu hãnh.

Muốn có cuộc sống theo ý mình, không bị người khác bắt nạt lợi dụng, ngoài việc mạnh mẽ và có dũng khí thì bạn  cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở thành một con người giá trị hơn. 

Hãy để người khác phải ngưỡng mộ bạn trước khi họ có hành động chống lại bạn. Ngay cả khi họ dám thực hiện điều đó, bạn cũng không bị hề hấn gì. 

Ở đời, tâm hại người không nên nhưng tâm phòng người nhất định phải có - 4

Trên đời này, bạn cần nỗ lực để đạt được những điều tốt đẹp, để đôi chân ngày càng vững chắc hơn trên con đường tiến về phía trước. Đừng có tâm hại người, nhưng tâm phòng người nhất định phải có.

Sư tử dù hung dữ đến đâu cũng không dám dễ dàng tấn công voi con. Kẻ xấu dù có hung ác đến đâu cũng không dám dễ dàng bắt nạt kẻ mạnh hơn mình. Nhưng nếu bạn chỉ là một chú thỏ trắng yếu ớt, đâu có gì khó khăn để họ không tấn công bạn?  

Mỗi người đều phải tự kỷ luật, rèn luyện mình để trở nên xuất sắc hơn; học hỏi và trải nghiệm để mỗi bước chân thêm vững chắc. Khi bạn mặc một bộ giáp đứng trên đỉnh núi cao, những cơn gió buốt lạnh hay cái nắng chói chang cũng không thể gây khó hay làm tổn thương cơ thể và tâm trí của bạn.

Vẫn còn nhiều sư tử ngoài kia, nhưng chúng không thể đuổi kịp bạn. Vẫn còn nhiều kẻ xấu ở đó, nhưng họ không thể dễ dàng bắt nạt bạn.

Học cách im lặng: 3 điều không hỏi, 4 điều không nói
Mỗi chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói nhưng mất cả đời để học cách im lặng.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống