'Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng’

Ngày 09/04/2015 13:11 PM (GMT+7)

Chị cười đủng đỉnh sau những gương mặt biểu hiện những sắc thái khác nhau khi chị nói chị mang bầu con gái. Nhưng mà thôi, dù sao thì người ta cũng muốn một cái kết tốt, chị cũng bằng lòng.

Chị hơn tôi 5 tuổi, đó là lần thứ nhất chị mang bầu. Mỗi lần chị đi lại quanh xóm làng, khi thấy cái bụng của chị lùm xùm, ai nhìn cũng tiện hỏi một câu. “Cháu có bầu à, mấy tháng rồi, trai hay gái đó?’. Chị cười “dạ, cháu mới có bác ạ, chưa biết là trai hay gái vì cháu chưa siêu âm”. Nói vậy thôi chứ, chị thừa biết, nhưng mẹ chồng chị dặn, xóm này lắm chuyện, nhiều người hay này nọ, cũng cổ hủ lạc hậu nên không khoe khoang gì hết về chuyện nhà mình, ngay cả chuyện con mang bầu, trai hay gái. Thì chị nghe mẹ chồng, với lại, chị cũng chẳng thích buôn chuyện với ai.

Từ ngày về làm dâu, hơn nửa năm chị mới mang bầu và suốt nửa năm đó, chị gần như không biết hết tên của hàng xóm. Căn bản chị cứ đi tối ngày, sáng đi sớm, chiều về muộn, tối mịt mới về thì làm gì có thời gian mà thăm hỏi ai. Chắc nhiều người xì xào về chị, hoặc có thể chê bai, hoặc có thể nói chị chậm mồm, kiêu căng hay là nhút nhát… Chị cũng chẳng bận tâm cho lắm. Nghe nói, sau này có con cái, may ra mới gặp gỡ được hàng xóm láng giềng, vì ở nhà ở cữ lại còn cho trẻ sang hàng xóm chơi.

Bụng càng ngày càng to và người ta vẫn không quên hỏi chị những câu hỏi tương tự. Thật ra, chị vốn không hề quan trọng chuyện gái trai, nhưng nhà chồng chị thì có vẻ mong có một cu cậu làm cháu nối dõi thật. Dù là đứa cháu đầu tiên nhưng ai đó đều quan tâm xem là trai hay gái. Nếu là con trai thì quá tốt, là con gái thì không vui bằng nhưng cũng không sao, vì dù sao, chị cũng còn nhiều cơ hội để sinh nở, ít nhất là một lần nữa.

Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng’ - 1

Bụng càng ngày càng to và người ta vẫn không quên hỏi chị những câu hỏi tương tự.
(ảnh minh họa)

Chắc những người xung quanh đều hiểu vậy, hoặc là trong tư tưởng, họ luôn ngầm định, phải là thằng cu đầu lòng thì mới yên tâm. Chị chán mấy câu hỏi giới tính của con mà không phải là câu hỏi thăm sức khỏe, xem mẹ con chị khỏe mạnh không, có bị nghén không. Ai cũng chỉ chăm chăm ‘cháu mang bầu con trai hay gái vậy?’. Chị cười ‘con gái bác ạ…’.

Nhiều ánh mắt ái ngại sau câu trả lời của chị, họ nhanh nhảu đáp lại, sợ rằng chị lại suy nghĩ hoặc cũng không muốn lộ ra ‘ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Con gái đầu lòng cũng tốt’. Cái từ ‘cũng’ trong câu nói ấy có vẻ hơi tiêu cực, đầy động viên. Vậy mặc định là con gái đầu lòng không tốt, nên bây giờ mới dùng từ ‘cũng’ sao? Chị hiểu, đó là sự khéo léo của người ta, cũng là để động viên chị, không lẽ lại nói toạc ra ‘ôi con gái à, chán nhỉ, giá mà được cậu con trai đầu lòng thì có phải cả nhà chồng vui sướng không?’.

Chị cười đủng đỉnh sau những gương mặt biểu hiện những sắc thái khác nhau khi chị nói chị mang bầu con gái. Nhưng mà thôi, dù sao thì người ta cũng muốn một cái kết tốt, chị cũng bằng lòng.

Ban đầu, chị nghĩ mẹ chồng biết hàng xóm lắm chuyện nên không muốn chị mang chuyện của nhà mình đi nói ra ngoài. Nhưng hóa ra không phải vậy, chỉ vì bà sợ họ biết nhà bà không sinh được cháu đích tôn đầu lòng, bà sợ người ta cười chê con dâu bà, cười nhà bà. Vì trước giờ bà lúc nào đi đâu cũng tự oai rằng, nhất định nhà này sẽ có cháu đích tôn đầu lòng. Bà kì vọng lắm vào đứa con chị đang mang trong bụng. Bây giờ không như ý, bà không muốn chị nói cho ai. Nhưng trước sau gì thì họ chẳng biết, giấu mãi sao được. Bụng to như thế, ai lại nói dối là chưa siêu âm, chưa biết trai hay gái thì người ta còn quy cho mình cái tội ăn nói vớ vẩn, dối trá hoặc là giấu giếm, lại không hay. Phận làm dâu, phải giữ gìn tình cảm với xóm láng cũng là điều hết sức quan trọng.

Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng’ - 2

Chị mong mình sinh con gái đầu lòng và cũng là cô con gái biết giúp đỡ mẹ, san sẻ gánh nặng gia đình với chị và có thể tâm sự cùng chị lúc chị cần. (ảnh minh họa)

Chị thấy gia đình này cũng lạ, nhà chồng chị đó, chồng chị cũng vậy. Thời đại nào rồi còn coi trọng chuyện trai gái. Chị mang bầu đứa đầu tiên, cũng là đứa cháu đầu tiên của cả nhà, con trai hay con gái thì cũng phải hân hoan, làm gì có chuyện ngại ngần, giấu giếm vì không muốn người ta biết mình chưa có cháu đích tôn. Tại sao thời đại này người ta vẫn cổ hủ như thế, khiến cho bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp bị ghẻ lạnh, hoặc không được hưởng trọn tình yêu thương của ông bà cha mẹ chỉ vì mang phận nữ nhi.

Ai gặp chị cũng chỉ hỏi một câu tương tự rồi lại nói một câu tương tự ‘ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng’. Thôi thì cứ coi như họ thật tình muốn nói vậy, chứ không phải trong lòng họ đang nghĩ, ‘ồ, không phải là con trai à’.

Chị thấy cái câu, ‘ruộng sâu, trâu nái…’ ấy cực đúng. Đúng là ở chỗ, chị đã thấy được tác dụng của con gái đầu lòng. Như chị đây, thân làm con gái đầu của bố mẹ, bao nhiêu việc, chị lo toan hết. Từ chuyện nuôi các em ăn học, chăm sóc mẹ cha, rồi cả chuyện lo nhà lo cửa, giúp đỡ bố mẹ công việc trong gia đình, chị làm hết. Đàn ông khó làm được những việc như chị làm. Con trai chỉ lo kiếm tiền, lo trách nhiệm nhưng những công việc có thể san sẻ cùng mẹ, họ không làm được như con gái đầu lòng.

Chị mong mình sinh con gái đầu lòng và cũng là cô con gái biết giúp đỡ mẹ, san sẻ gánh nặng gia đình với chị và có thể tâm sự cùng chị lúc chị cần. Sau này sẽ là con trai, con gái nữa. Chị có thể sinh 3 đứa, không sao. Nhưng đừng ai kì thị con chị cũng đừng phân biệt gái trai làm gì, ngay cả khi chị chỉ sinh toàn con gái. Chuyện coi trọng giới tính là điều cấm kị, chị chưa bao giờ nghĩ tới và cũng không muốn người khác vì chuyện đó mà bàn tán này kia.

Thôi thì cứ coi như ‘ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng’ để cảm thấy mình được vui, được thanh thản, nghĩ nhiều về người khác cũng chẳng được tác dụng gì.

Bảo Bối
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái