Trong hôn nhân, hai chữ này là cấm kỵ nhất

Bảo Anh. - Ngày 15/02/2022 11:15 AM (GMT+7)

Trong một mối quan hệ, khi những lời phàn nàn ngày càng nhiều hơn và giao tiếp giữa hai người ngày càng ít đi, đã có một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn.

Trong hôn nhân, hai chữ này là cấm kỵ nhất - 1

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần có sự chung sức, chung lòng của hai người. Ai có lẽ cũng từng nghe điều đó nhưng làm được lại là một câu chuyện khác. Trong nhiều cuộc hôn nhân, người này cho rằng đối phương yêu mình tha thiết nên một chút không vừa ý sẽ sinh ra bực bội. Khi hôn nhân trở nên không công bằng, người kia sẽ dần kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, dẫn đến rạn nứt hôn nhân.

Phi Phi năm nay 42 tuổi. Sau gần 20 năm vợ chồng, cô không ngờ rằng người đàn ông từng rất chiều chuộng, nghe lời cô lại chính là người chủ động đệ đơn ly hôn. Phải đến giây phút ly hôn, Phi Phi mới thực sự hiểu rằng cuộc hôn nhân này đổ vỡ là do chính cô.

Ngày còn trẻ, Phi Phi là cô gái được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Chồng cô khi đó cũng dành hết lòng cho Phi Phi. Sau nửa năm bày tỏ, tình cảm của anh mới được cô đáp lại. Vì ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, tình cảm của đôi bên đã chênh lệch nhiều nên sau khi kết hôn, Phi Phi luôn coi mình là công chúa của gia đình và chồng cô nên đáp ứng mọi nhu cầu của vợ. Cô không thấy được sự vất vả của chồng và còn rất hay mất bình tĩnh trước những hành động của chồng mà mình không vừa ý. Bản thân cô cũng thấy hành động của mình là rất bình thường, không có gì ngang ngược. 

Trong hôn nhân, hai chữ này là cấm kỵ nhất - 2

Khi mới lấy nhau, mọi thứ vẫn ổn vì mỗi người đều có công việc riêng và nhìn chung cuộc sống rất thoải mái. Chồng của Phi Phi luôn bao dung với người phụ nữ mình yêu, không khi nào để bụng. Tuy nhiên, sau đó, Phi Phi mang thai và đã nghỉ việc ở nhà để giữ gìn sức khỏe.

Sau khi sinh con, Phi Phi thấy công việc thực sự quá mệt mỏi, áp lực đó khiến cô không thể chịu nổi và muốn nghỉ. Người chồng vì hiểu được sự vất vả của vợ nên cũng đồng tình. Khi mọi chi tiêu trong gia đình đều đổ dồn lên vai một người, áp lực nhiều hơn nên chồng của cô cũng phải làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập. 

Vậy nhưng Phi Phi lại không hiểu cho hành động của chồng mình. Thấy chồng về muộn, cô sẽ phàn nàn, cho rằng chồng không có trách nhiệm với gia đình, con cái. Những lần đầu, anh còn giải thích rằng tất cả những gì anh làm đều là vì gia đình, đều là vì mong vợ con có cuộc sống tốt hơn. Về sau, có lẽ do thực sự mệt mỏi, anh không còn giải thích nữa, chỉ có tiếng cô chỉ trích không ngừng. 

Trong một mối quan hệ, khi những lời phàn nàn ngày càng nhiều hơn và giao tiếp giữa hai người ngày càng ít đi, đã có một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn. Vào thời điểm đó, vì con còn nhỏ nên chồng của Phi Phi chỉ âm thầm làm việc và cố gắng hết sức để có thể thích nghi được với vợ mình. Tuy nhiên, cô lại không coi trọng sự thay đổi của chồng mà sống nhiều hơn trong thế giới tươi đẹp cô tự vẽ ra.

Trong hôn nhân, hai chữ này là cấm kỵ nhất - 3

Ngày chồng đệ đơn ly hôn, Phi Phi đã rất bất ngờ và hỏi chồng lý do. Anh chỉ nói rằng mình thực sự mệt mỏi rồi yên lặng. Có lẽ, phải đến lúc này, nhìn thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt mệt mỏi của chồng, Phi Phi mới nhận ra rằng sự thành ý của chồng đối mình đã chạm đến giới hạn. Cô đã sai khi cho rằng ai đó nên yêu chiều và làm mọi thứ theo mình vô điều kiện.

Lúc này, Phi Phi mới hiểu ra hai chữ cấm kỵ nhất trong hôn nhân chính là “tham lam”. Khi một người chỉ biết đòi hỏi từ người kia, hôn nhân sẽ dần thay đổi. Cô đã hối hận rất nhiều nhưng mọi thứ đã trở nên không thể cứu vãn.

Chúng ta vẫn nói rằng hôn nhân cần có sự chung tay góp sức của nhau, là cái cây cần sự chăm sóc, vun xới đến từ hai phía. Thế nhưng nhiều người lại thực sự coi hôn nhân là đương nhiên được hưởng sự chăm sóc đối phương dành cho mình. Họ coi sự nỗ lực, cố gắng và quan tâm của nửa kia là lẽ dĩ nhiên. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng dù một người có yêu bạn đến đâu, việc đó đều thực sự khiến họ mệt mỏi.

Trong cuộc hôn nhân nào cũng vậy, sẽ luôn tồn tại những mâu thuẫn và khác biệt giữa hai người. Đàn ông cần học cách bao dung và thấu hiểu vợ mình hơn; phụ nữ cũng cần biết cách chăm sóc chồng mình, biết đứng từ vị trí của họ mà suy nghĩ. Chỉ có như vậy, hôn nhân mới ngày càng bền chặt.

Hôn nhân đẹp nhất là khi hai người cùng nhau hướng tới, vun xới để tạo nên hạnh phúc, không phải chỉ một người kéo người kia đi! 

Hũ dưa chuột muối của cặp vợ chồng già, câu chuyện về hai mặt của sự hy sinh
Thay vì cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, sống với sở thích của mình thì họ lại luẩn quẩn với một định kiến về sự hy sinh. Khi họ biết về cảm...

Bài học cuộc sống

Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn