Tử tế với chính mình, bạn mới có thể giành được sự ưu ái của số phận

Bảo Anh. - Ngày 04/04/2024 12:00 PM (GMT+7)

Hãy là người có ánh sáng trong mắt, có tình yêu trong tim, dịu dàng mà kiên định. Khi bạn nở hoa, ong bướm sẽ tự bay tới.

Tử tế với chính mình, bạn mới có thể giành được sự ưu ái của số phận - 1

Cuộc đời ngắn ngủi, trong nháy mắt có thể trở nên trống rỗng. Trên thế giới này có đủ kiểu người nhưng suy cho cùng, không ai có thể thực sự đồng hành cùng chúng ta đến cuối cùng ngoại trừ chính chúng ta.

Trong cuộc đời không thể lặp lại, hãy nhất định phải yêu bản thân mình. Dùng năng lượng của bạn vốn định làm hài lòng người khác để đối xử tốt hơn với bản thân; dùng sức lực của bạn vốn định phục vụ người khác để nuôi dưỡng mình. Chỉ khi bạn đủ tốt với bản thân và trau dồi tâm trí của mình thì bạn mới có thể giành được sự ưu ái của số phận.

Bản chất của giao tiếp thực chất là con đường hai chiều. Làm hài lòng người khác một cách mù quáng sẽ không giúp bạn đổi lại được tình cảm và sự tôn trọng, dù là trong tình bạn hay tình yêu. Sẽ không ai yêu một người thậm chí không yêu chính mình và cũng sẽ không ai giúp đỡ một người vô dụng.

Có người có thể lấy được lòng người khác chỉ bằng vài lời nói, trong khi có người nỗ lực chăm chỉ nhưng lại không thể có được nụ cười của người khác. Mọi cảm xúc trên thế giới này chắc chắn không thể có được nhờ sự chịu bị hạ thấp và sỉ nhục của một bên. Thực tế là bạn càng cúi mình xuống cát bụi thì đối phương sẽ càng coi thường và dễ làm tổn thương bạn mà thôi.

Tử tế với chính mình, bạn mới có thể giành được sự ưu ái của số phận - 2

Thay vì làm việc chăm chỉ để làm hài lòng người khác, tốt hơn hết bạn nên tập trung toàn bộ sức lực vào chính bản thân mình.

Hãy ăn mặc đẹp và để hình ảnh của bạn xuất hiện trước khả năng của bạn; nâng cao kỹ năng chuyên môn, duy trì sự độc lập về tài chính, làm việc chăm chỉ để phát triển và không ngừng phấn đấu để tiến bộ. Bất kể bạn ở đâu và khi nào, hãy đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu, chăm sóc chính mình trước tiên và dành thời gian, năng lượng và suy nghĩ cho mình. 

Đừng lãng phí thời gian của bạn cho những người không xứng đáng và đừng lãng phí sức lực của bạn vào những thứ không đáng giá. Bạn càng đối xử với ai đó bằng cả trái tim, bạn sẽ càng bị ràng buộc bởi cái lồng cảm xúc.

Suy cho cùng, tình cảm không phải là chuyện nếu bạn đối xử tốt với ai đó thì người đó chắc chắn sẽ đối xử tốt lại với bạn. Đôi khi, bạn càng cho đi nhiều, người kia có thể chỉ thích thú với nỗ lực của bạn mà không hề để ý đến bạn.

Dù bạn là ai, bạn cũng không nên dựa vào sự chăm chỉ và nỗ lực để làm hài lòng người khác. Càng khao khát một mối quan hệ, bạn càng phải biết vờ như không quan tâm, tập trung vào sự phát triển của bản thân và thực sự cho mình thời gian. Khi bạn nở hoa, ong bướm sẽ tự bay tới.

Tử tế với chính mình, bạn mới có thể giành được sự ưu ái của số phận - 3

Dù ở trong hoàn cảnh nào và phía trước bạn là gì, hãy tin rằng bạn đủ tốt và xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Cho dù trước đây bạn đã trải qua cuộc sống như thế nào, hay đã trải qua những cảm xúc gì, bạn cũng nên hết sức yêu thương bản thân mình thật tốt. Nếu không, vào một ngày sớm thôi, bạn sẽ tiếc nuối vì những điều đã bỏ lỡ. 

Hãy yêu bản thân mình trước, chỉ khi đó bạn mới có đủ nghị lực để yêu thương người khác.

Cuộc sống có thể chữa lành cho những người sống nghiêm túc, sẵn sàng chủ động để trở nên tốt hơn. Từ trường của một người quyết định số phận cuộc đời người đó. Hãy điều chỉnh từ trường của mình một cách kịp thời, đừng tức giận hay nản lòng, đừng so sánh cũng đừng phàn nàn.

Bạn phải làm cho mình trông tràn đầy năng lượng và tự tin, cải thiện sự quyến rũ, phong thái, khả năng và cấu trúc của mình. Hãy là người có ánh sáng trong mắt, có tình yêu trong tim, dịu dàng mà kiên định. 

Hãy biết ơn mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời và xem nhẹ mọi sự chia ly. Hãy sống là nhân vật chính của cuộc đời, rèn luyện bản thân và chăm sóc chính mình. Làm được như vậy, bạn sẽ mở ra một mùa xuân tốt tươi và giành được sự ưu ái của số phận!

Một người xem thường bạn nhưng vẫn kết giao với bạn, lý do thực ra rất đơn giản
"Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Có một số người dù không hề coi trọng bạn nhưng vẫn chọn kết giao với bạn vì 3 lý do.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống