Vạch mặt kế hoạch thâm hiểm của 'hồ ly tinh' đòi cướp chồng người

Ngày 06/06/2016 11:12 AM (GMT+7)

1 tháng sau tôi mới tĩnh tâm và xâu chuỗi lại mọi sự việc. Kẻ nặc danh gửi mail, nhắn tin cho sếp tôi là một. Buồn cười là cô ta vẫn cứ đều đặn gửi mail van xin tôi buông tha chồng như chưa từng gặp.

Chào mọi người, vẫn là câu chuyện chồng ngoại tình, thế nhưng với trường hợp của tôi, khác hẳn với các bà vợ cao tay tìm kế giữ chồng, có lẽ chính vì tôi ngây thơ không mảy may nghi ngờ nên mới giữ được chồng cho đến bây giờ.

Tôi đã kết hôn được 3 năm, có một cháu gái gần 2 tuổi. Chồng tôi cũng như những người đàn ông khác, khá quan tâm vợ con, yêu thương con vô cùng. Chính vì điều đó mà tôi không ngờ, có ngày mình bị chồng phản bội.

Trong một giai đoạn, khi con gần 1 tuổi, tôi lại đau ốm thường xuyên vì vừa gặp áp lực công việc vừa phải đêm hôm chăm cháu nên “chuyện ấy” không hòa hợp, có thể nói là tôi mệt mỏi đến mức chẳng thiết tha gì nữa.

Có lẽ vì thiếu thốn và bị “bỏ đói” lâu nên chồng tôi mới ra ngoài tìm người khác như vậy. Và cũng vì tôi vô tâm nên nếu cô ta – tình địch của tôi, không vì muốn bước tiếp với chồng tôi thì chắc tôi cũng không phát hiện ra.

Vạch mặt kế hoạch thâm hiểm của hồ ly tinh đòi cướp chồng người - 1

Sau vài lần chơi tay đôi, tôi đã vạch mặt kế thâm hiểm đòi ly gián vợ chồng tôi của tình địch ma mãnh. (Ảnh minh họa).

Sau này tôi còn biết, cô ta mua hẳn cả một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố rồi định gây bất ngờ và chờ ngày chồng tôi về xây tổ ấm mới. Thế nhưng, chồng tôi đoán ra “mùi” nguy hiểm nên bắt đầu dứt ra khiến cô ta đau khổ rồi quyết tâm tìm hiểu, lúc đó mới phát hiện chồng tôi đã có một bà vợ và cô con gái trong nhà mấy năm nay rồi.

Cô ta bắt đầu lên kế hoạch tấn công để ly gián vợ chồng tôi. Lần đầu tiên, cô ta viết mail nặc danh, gửi ảnh hai người ôm nhau cho tôi. Vậy mà tôi còn ngây thơ báo cáo lại hết với chồng và nghĩ rằng, chắc đứa nào rảnh rỗi photoshop để trêu mình.

Trong mail, cô ta còn bảo đã có bầu với chồng tôi, giờ cầu xin tôi cứu vớt để chồng tôi quay lại. Sau đó, cô ta hẹn gặp. Tôi báo luôn chồng và hùng hổ đến chỗ hẹn, nhưng đến nơi, ngồi chờ mãi, chờ mãi cô ta không ra. Lúc đó, tôi đã nghì mình bị lừa và xấu hổ muốn chui xuống đất vì tội không tin chồng.

Gần 1 tuần sau, lại có số điện thoại lạ nhắn bảo tôi tin nhầm người. Tôi gọi điện lại thì không nghe máy. Sau đó, kẻ nặc danh kia còn gọi điện cho sếp tôi, bảo nhân viên bị chồng lừa dối làm người ta có thai. Ngay tối hôm đó, sếp tôi phi xe gần 12 cây số vào nhà tôi để nói chuyện và cho số điện thoại. Thế nhưng khi tôi gọi lại thì số điện thoại không tồn tại.

Tôi bắt đầu cảm nhận có vấn đề, vì nếu không có gì thì sao người ta phải lần tìm đến cả cơ quan mình và còn biết số điện thoại của sếp để báo. Tôi về nhà bắt đầu truy chồng. Tôi hỏi chồng mình trăng hoa với mấy đứa mà hết người này người kia gọi điện, nhắn tin, gửi mail nhờ buông tha thế này. Thế nhưng anh ấy vẫn cứ chối quanh co.

Trong khi vẫn đang đe dọa bắt chồng phải khai ra cái đứa kia thì cô ta vẫn cứ đều đặn gửi mail đầy nước mắt để cầu xin tôi buông tha cho chồng, đồng thời kể toàn những kỷ niệm đẹp của hai người và tất nhiên là cả chuyện kia nữa.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ xử lý từng đứa một chứ không thể để chúng đánh hội đồng cùng lúc được. Thời gian ấy, tôi stress không thể tả. Vậy mà vẫn phải chu toàn mọi việc và tỏ ra “cuộc đời vẫn đẹp sao” để không ai phát hiện ra.

Rồi đến ngày hẹn gặp cái đứa dám nhắn tin cho sếp tôi. Tất nhiên cả tôi và chồng đều ra đó. Chồng tôi vẫn khăng khăng mình vô tội. Thế nhưng, khi gặp cô ta, sự thật được phơi bày. Chính bọn họ trách cứ đổ lỗi cho nhau chứ tôi không cần phải truy vấn chút nào. Lúc đó, nước mắt của tôi cứ thế tuôn ra.

Cũng may, trước mặt hồ ly tinh, chồng tôi thẳng thắn nói chấm dứt và cầu xin tôi tha thứ. Hôm đó, tôi lái xe mà phóng như điên về nhà, không nghĩ tới con đang cần mẹ ở nhà thì chắc ô tô nào đó đã vô phước bị tôi đâm vào rồi. Sau đó là chuỗi ngày đau khổ vợ chồng dằn vặt nhau.

1 tháng sau tôi mới tĩnh tâm và xâu chuỗi lại mọi sự việc. Kẻ nặc danh gửi mail, nhắn tin cho sếp tôi là một. Buồn cười là cô ta vẫn cứ đều đặn gửi mail van xin tôi buông tha chồng như chưa từng gặp mặt. Tôi bắt đầu lật ngược tình thế và nhắn lại luôn.

“Em đừng tưởng chị không nhận ra. Dù sao vợ chồng chị cũng đã về với nhau rồi. Cho dù em có giả vờ giả vịt tìm kế ly gián đi nữa cũng không qua mắt được chị đâu. Còn nếu tiếp tục thì chị sẽ truy ra em, đừng có xem thường, cơ quan chị toàn hacker hạng nặng cả”.

Từ sau lần đó, cô ta mới co rúm thừa nhận và còn bảo sẽ bán nhà bỏ sang nước ngoài sống để quên hết. Tôi nhắn tin lại luôn rằng, “Đi là đúng rồi, tốt nhất là đi sớm, đi nhanh và đừng liên lạc làm phiền vợ chồng chị nữa”.

Đến bây giờ, sự việc đã diễn ra gần 2 năm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc lại cảnh cáo chồng. Không biết mọi người như thế nào chứ tôi nghĩ, có lẽ mình ngây thơ nên mới giữ được chồng đến bây giờ.

Phương Hà (Đà Nẵng)

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình