Chi phí nuôi con sơ sinh 1 năm đầu 60 triệu, tôi bị nói là tiêu hoang

Ngày 02/05/2017 06:45 AM (GMT+7)

Vợ chồng tôi mới có con nhỏ 1 tuổi. Năm đầu nuôi con nhỏ tôi chi vào khoảng 60 triệu, tôi bị mẹ chồng nói là tiêu hoang.

Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán cho một công ty liên doanh của Nhật còn chồng là một hướng dẫn viên du lịch. Anh rất ít khi ở nhà nên mọi việc chi tiêu, sắm sửa trong nhà đều do tôi quyết.

Chúng tôi mới đón một bé trai vào đầu tháng 4 năm ngoái, đến nay con tôi đã được hơn 1 tuổi. Vì chồng tôi ít tham gia vào việc tài chính của gia đình, anh ấy đi làm có bao nhiêu tiền đều đem về cho vợ, chỉ giữ lại một chút để tiêu vặt hoặc mời bạn bè.

Về việc chi tiêu trong nhà, 1 năm qua chủ yếu tôi chỉ chu cấp vào con trai, không sắm sửa gì cho gia đình. Thế nhưng, tổng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 30 triệu/ tháng vẫn "hết veo".

Chi phí nuôi con sơ sinh 1 năm đầu 60 triệu, tôi bị nói là tiêu hoang - 1

Trước khi sinh con tôi cũng đã tính toán chi phí rất kĩ và chấp nhận việc tiêu tốn. Ảnh minh họa

Tôi cũng nghĩ nuôi con nhỏ chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên mẹ chồng tôi thì khác, bà dị nghị rằng chồng đi làm vất vả nhưng tôi ở nhà tiêu hoang phí, con sơ sinh không nên chi tiêu quá tay như thế, sao cho bé phát triển bình thường là được. Vì vậy tôi không biết liệu lời mẹ chồng tôi nói có đúng không? 

Tôi liệt kê ra các khoản chi tiêu cho con trai 1 năm đầu và các chi phí phát sinh khác để các mẹ giúp tôi nhận xét xem liệu tôi có phải là người hoang phí.

Sữa + thực phẩm ăn dặm: 27,3 triệu đồng

6 tháng đầu tiên của con: 2,5 triệu đồng

6 tháng đầu tiên tôi cho con bú đầy đủ sữa mẹ. Trộm vía bé cũng chịu khó bú, không đòi hỏi gì thêm, cứ bú no là lăn ra ngủ. Thế nhưng nhiều chị khuyên rằng nên cho con thêm chút sữa bột vào cuối tháng 5 đầu 6 nên tôi cũng mất chút ít mua sữa bột.

Tôi mua loại sữa tốt cho con dùng nên hết 2 triệu đồng

Núm vú, dụng cụ vệ sinh bình sữa....: 500 nghìn đồng (tôi dùng loại chất lượng tốt một chút để an toàn cho con).

Từ 7 - 12 tháng: 24,8 triệu

Lúc này con cần được bổ sung sữa công thức, chế độ ăn dặm cùng nhiều khoản khác nên tôi tính sơ sơ:

- Sữa bột: 2 hộp/ tháng x 800 nghìn/ hộp = 1,6 triệu/ tháng. Vậy nên trong 6 tháng này, tôi dùng hết 9,6 triệu đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng này tôi thay núm vú, dụng cụ vệ sinh bình sữa... hết 1 triệu đồng nữa.

- Ăn dặm: Tôi chọn bột ăn dặm cả nội địa và nhập ngoại để cho con ăn trong hai tháng 6 và 7 khoảng 1 triệu đồng.

Thực phẩm nấu cháo (như rau, thịt, cá, tôm, cua...): 6 triệu đồng

Dầu ăn dành cho trẻ: 300 nghìn đồng

Sữa chua + váng sữa + phô mai: 3 triệu đồng

Trái cây: 3 triệu đồng (hoa quả hiện giờ rất nhiều chất bảo quản nên tôi thường chọn loại quả tốt nhất cho con)

Áo + bàn ăn dặm cho con: 900 nghìn đồng

Tã/ bỉm cho con: 4,3 triệu đồng

Lúc mới sinh, con có nhu cầu dùng tã khá nhiều, khoảng 9 - 10 chiếc/ ngày. Những tháng sau đó con giảm dần 8 - 9 chiếc/ ngày. Và hiện tại con đã được 1 tuổi thì bé chỉ dùng 2 chiếc/ ngày. Cụ thể, tôi đã chi tiền cho tiền bỉm cho con như sau:

Khi con mới sinh đến 6 tháng, tôi dùng tã cho cả ngày và đêm: 2,3 triệu đồng

Từ 7 - 12 tháng: tuy lúc này con dùng ít hơn nhưng lại là loại quần tã, đắt hơn tã giấy dùng lúc sơ sinh nên chi phí cũng mất 2 triệu đồng.

Chi phí nuôi con sơ sinh 1 năm đầu 60 triệu, tôi bị nói là tiêu hoang - 2

Với chi phí 60 triệu đồng năm đầu tiên nuôi con tôi bị nói là hoang phí. Ảnh minh họa

Quần áo cho con: 7 triệu đồng

Từ sơ sinh đến 6 tháng đầu: 2,7 triệu đồng

Quần áo mặc ở nhà (khoảng 15 bộ): 1,5 triệu đồng

Quần áo mặc ra ngoài (4 bộ): 800 nghìn đồng

Vớ, bao chân, bao tay: 400 nghìn đồng

Từ 7 - 12 tháng: 4,3 triệu đồng

Tôi là người rất yêu thích mặc đẹp cho con nên thường chọn những quần áo có chất liệu tốt mà đẹp cho con.

Quần áo mặc ở nhà (khoảng 20 bộ): 2 triệu đồng

Quần áo mặc ra ngoài (10 bộ): 1,5 triệu đồng

Mũ + giày dép (3 bộ): 800 nghìn đồng

Khăn (cả năm): 1,7 triệu đồng

Khăn tắm (4 chiếc, 70 nghìn/ chiếc): 280 nghìn đồng

Khăn sữa (3 chiếc, 50 nghìn/ chiếc): 150 nghìn đồng

Khăn giấy (20 bịch, 20 nghìn/ bịch): 400 nghìn đồng

Khăn ướt (18 gói, 50 nghìn/ gói): 900 nghìn đồng

Dụng cụ vệ sinh: 2,1 triệu đồng

Sữa tắm, dầu gội... 2 triệu đồng

Bông tăm, bông gạc... 100 nghìn đồng

Đồ chơi: 3 triệu

Tôi luôn chọn đồ chơi có chất lượng tốt cho con chứ rất ít khi chơi từ đồ chơi linh tinh. Cũng may được nhiều người thân và bạn bè tặng nên đỡ được ít nhiều:

Từ sơ sinh - 6 tháng: 1 triệu đồng

Từ 7 - 12 tháng: 2 triệu đồng

Các vật dụng: 4,4 triệu đồng

Nôi cho con: 1,5 triệu đồng

Xe đẩy: 2 triệu đồng

Địu con: 900 nghìn đồng

Tiêm phòng cho con: 10 triệu đồng

Con tôi dưới 1 tuổi nên tôi rất quan tâm đến vấn đề tiêm chủng phòng ngừa các bệnh như tiêm các mũi 5 trong 1 Quinvanxem để phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib. Tôi cũng cố gắng đến các điểm tiêm phòng của phường xã để bớt chi phí. Vì thế về tiêm phòng tôi không mất đồng nào.

Tuy nhiên, tiền khám chữa bệnh định kì cho con mất cũng khá nhiều + với tiền ho, cảm sốt: Khoảng 10 triệu/ năm.

Chi phí khác cho con: 2,4 triệu đồng

Tôi rất thích cho con tham gia các hoạt đồng ngoài trời để bé dạn dĩ hơn nên vào mỗi cuỗi tuần tôi thường cho con đi chơi công viên hoặc các trung tâm thương mai. Trẻ nhỏ nên ở những nơi này cũng chỉ mua đồ chơi nếu con thích.

Trung bình mất khoảng 200k/ tháng, vị chi là 2,4 triệu/ năm.

Như vậy, với những liệt kê như trên tôi tính trong một năm đầu đời của con, tôi chi mất khoảng 62 triệu đồng.

Tôi thấy việc nuôi con nhỏ mất chi phí như thế là chuyện hoàn toàn bình thường. Sinh con, nuôi con mình phải chấp nhận mất nhiều khoản phí, rồi sẽ tính toán kiếm thu nhập thêm.

Thế nhưng mẹ chồng lại nghĩ rằng tôi nên tiết kiệm ngay từ những ngày đầu sinh con. Thật rằng tôi cũng không biết mình có phải là một bà mẹ hoang phí nữa hay không?

Theo mẹ Bin Bin
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhật ký của mẹ & bé