Được mẹ đón tan học, bé trai 13 tuổi xấu hổ khi bạn học nói: "Mẹ cậu mặc đồ hở vậy"

Ngày 20/05/2023 18:02 PM (GMT+7)

Chỉ một câu nói của con trai về chiếc váy sexy mình đang mặc, bà mẹ 41 thức tỉnh đã có bài học dạy con, dạy chính bản thân vô cùng sâu sắc.

Phụ nữ sinh ra là để làm đẹp, không có một người phụ nữ nào lại muốn mình trở nên luộm thuộm, xấu xí trong mắt người khác. Xã hội phát triển kéo theo mức sống cao, nhu cầu được ăn mặc đẹp cũng tăng theo thời gian, ngay cả những bà mẹ sau sinh cũng không ngoại lệ.

Nhưng việc mặc đẹp luôn đi cùng mặc đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm... nhất là với những bà mẹ có con nhỏ: Đẹp là một chuyện, ngoài đẹp còn phải phù hợp với hoàn cảnh, hợp với thị hiếu khi đi cùng con trẻ.

Việc mặc đẹp luôn đi cùng mặc đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm... nhất là với những bà mẹ có con nhỏ:

Việc mặc đẹp luôn đi cùng mặc đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm... nhất là với những bà mẹ có con nhỏ:

Câu chuyện dưới đây chỉ xoay quanh một chiếc váy sexy nhưng đã thức tỉnh người mẹ, trở thành bài học cho không ít người. Lý Tiểu Vương 41 tuổi là mẹ đơn thân của cậu con trai 13 tuổi học lớp 7 một trường trung học ở An Huy, Trung Quốc. Vì hoàn cảnh gia đình phức tạp, cô Vương luôn lo sợ người khác chê cười con mình vì lý do gia đình, sợ con có thể bị tổn thương tâm lý.

Chính vì thế, người mẹ này đã cố tình tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, cô đầu tư vào chất lượng cuộc sống, mua quần áo hàng hiệu cho con trai mặc, cho con ăn nhiều món ngon để bù đắp những thiếu thốn tinh thần của con. Cô cũng không ngại đầu tư cho mình những bộ cánh đắt tiền để mỗi lần đi đón con có thể giúp con ngẩng cao mặt với các bạn.

Đi đón con thì cha mẹ nên mặc lịch sự kín đáo

Đi đón con thì cha mẹ nên mặc lịch sự kín đáo

Váy ngắn khêu gợi vừa bất tiện, vừa gây rắc rối cho con

Váy ngắn khêu gợi vừa bất tiện, vừa gây rắc rối cho con

Cô Vương cứ tưởng mình đang đi đúng hướng nhưng chỉ 1 câu nói của con đã khiến cô thức tỉnh. Mấy ngày trước, như thường lệ cô Vương ăn mặc chỉnh tề với chiếc váy ngắn trên đầu gối đi đón con tan học, không ngờ lúc về đến nhà, cậu bé 13 tuổi với vẻ mặt đau khổ đã nói với mẹ: "Mẹ ơi, lần sau mẹ không mặc bộ này nữa được không?".

Cô Vương sững người vì câu nói của con, gặng hỏi thêm nữa, con trai cô khóc ầm lên "Hôm nay mẹ mặc cái váy này, các bạn trong lớp cười ầm lên nói mẹ cậu sexy quá, váy ngắn thế..." Cô Vương ngồi xuống hiểu ra mọi chuyện.

Từ đây cô xác định lại hành động của mình, nhận ra chiếc váy mình mặc lại gây rắc rối cho con trai. Cô chậm rãi nói chuyện để con hiểu hơn mục đích của mình, cũng như thay đổi cách ăn mặc phù hợp hơn.

Một chiếc quần jean áo phông gọn gàng lịch sự lại năng động

Một chiếc quần jean áo phông gọn gàng lịch sự lại năng động

Con trai đang lứa tuổi trung học, đây là giai đoạn tuổi mới lớn, thường bồng bột và có nhận thức giới tính rõ ràng. Việc ăn mặc khêu gợi trước mặt nhóm trẻ này thường không có tác dụng tốt, điều này chỉ kích hoạt các cuộc thảo luận sôi nổi cho chúng, vô tình làm con trai của cô Vương xấu hổ.

Trong trường hợp này, cô Vương đã sai khi chọn chiếc váy ngắn vì trường học là nơi nghiêm túc, ăn mặc gợi cảm không phù hợp, nên tuyệt đối tránh để con cái không rơi vào trường hợp tương tự như trên.

Cô Vương cũng tỉnh táo dạy con trai cách lấy lại tự tin khi rơi vào những cảnh trớ trêu như vậy, cô giải thích với con việc mẹ ăn mặc đẹp xuất phát từ tâm lý không muốn con trai bị người khác coi thường, nên trong trường hợp mẹ ăn mặc không phù hợp, con có quyền góp ý, mẹ sẽ nhận sai và chỉnh sửa kịp thời.

Được mẹ đón tan học, bé trai 13 tuổi xấu hổ khi bạn học nói: amp;#34;Mẹ cậu mặc đồ hở vậyamp;#34; - 5

Khi các bạn trong lớp bàn tán về mẹ, con trai phải ý thức rằng mình đã là "người trường thành" ở tuổi dậy thì, nên việc thảo luận chế giễu người khác một cách tùy tiện là không nên. Nếu các bạn học làm việc đó thì con trai có quyền dừng chơi với những cậu bạn đó. Cô Vương dạy con trai cách tôn trọng người khác, nếu không thể thay đổi quan điểm của các bạn cùng lớp thì hãy tránh xa những người bạn như vậy. Ở tuổi này nên nhận thức được bạn tốt bạn xấu, nên chọn bạn mà chơi để hình thành nhân cách tốt.

Hơn nữa, trong trường hợp của cô Vương - mẹ đơn thân nuôi con vất vả, mẹ đã cố gắng hết sức cho con một điều kiện tốt để lớn lên, chính vì thế con cũng phải biết bảo vệ mẹ. Không chỉ với mẹ, ngay cả những người khác bị rơi vào cuộc thảo luận như thế cũng nên ngăn cản nhóm bạn hoặc đứng ngoài cuộc thảo luận vô giá trị đó.

Phụ nữ ai cũng thích mặc đẹp nhưng nên phù hợp với hoàn cảnh

Phụ nữ ai cũng thích mặc đẹp nhưng nên phù hợp với hoàn cảnh

Với con trai cô Vương, không cần phải xấu hổ mà nên tự hào vì những cố gắng của mẹ. Sau khi nghe xong những giãi bày của cô Vương, cậu con trai 13 tuổi đã hiểu ra mọi chuyện, bình tâm lại. Chắc chắn cả mẹ cả con đều có những bài học cuộc sống cho riêng mình.

Mặc quần áo thực sự là quyền tự do của mọi người nhưng nó cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh để đúng và phù hợp. Với những bậc cha mẹ, khi đi đón con tan học, có thể lưu ý những điều sau để vừa đẹp cho mình lại tránh gây phiền phức cho con:

- Không ăn mặc quá hở hang, khêu gợi khi đón trẻ. Giáo dục giới tính nên bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ, đặc biệt dạy trẻ biết bảo vệ vùng kín, không để lộ hoặc cho người khác sờ chạm vào. Cha mẹ cũng nên làm gương cho con trong chuyện ăn mặc, tránh trường hợp trẻ học theo rồi gây tai họa.

- Không ăn mặc kỳ dị, phá cách quá đà khi đón con. Có nhiều gu thẩm mỹ khác nhau nhưng cha mẹ cố gắng không nên mặc trang phục cosplay, hiphop... khi đón con. Nhiều giáo viên và phụ huynanh có quan niệm truyền thống nên xếp loại trang phục này vào loại kỳ dị. Trẻ con cũng không ngoại lệ, để tránh gây sự chú ý, cha mẹ nên tiết chế trong hoàn cảnh này.

Được mẹ đón tan học, bé trai 13 tuổi xấu hổ khi bạn học nói: amp;#34;Mẹ cậu mặc đồ hở vậyamp;#34; - 7

- Ăn mặc đơn giản và lịch sự: Vì là mẹ đơn thân nên cô Vương dốc sức bù đắp về mặt vật chất cho con trai, thậm chí còn ăn mặc hở hang để đưa đón con đi học. Nhưng các phụ huynh không cần phải như vậy, quá chú trọng đến ăn mặc sẽ chỉ khiến trẻ hiểu lầm, khiến trẻ học cách so đo, phù phiếm, chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài, điều này không tốt cho sự phát triển.

Khi đón và đưa con đến trường, chúng ta chỉ cần ăn mặc tươm tất, giản dị, chỉn chu để người khác thấy sạch sẽ, gọn gàng thì tự nhiên chúng ta sẽ để lại ấn tượng tốt với con cái .

Mẹ mặc đồ lộng lẫy như sao dự thảm đỏ đến đón con tan học khiến ai cũng ngoái nhìn
Trang phục của người mẹ ảnh hưởng một phần rất lớn đến tâm lý của con.

Nuôi dạy con

Bảo Chi - Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con