Sinh thêm con lấy động lực chữa bệnh cho bé lớn, mẹ Ninh Bình "điếng người" nghe bác sĩ nói

Ngày 18/07/2019 06:00 AM (GMT+7)

Chị Hoa sinh đứa con đầu lòng không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau đó không lâu chị tiếp tục đẻ thêm một em bé với hy vọng sẽ khỏe mạnh. Thế nhưng ngày con mới hai tháng tuổi, chị “điếng người” khi bác sĩ kết luận.

Chị Hồ Thị Hoa (27 tuổi) vốn là người Nghệ An nhưng sau thời gian đi làm ở Hà Nội đã quen được anh Trần Hữu Giang (28 tuổi, ngụ xóm 1, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Sau một thời gian tìm hiểu, anh chị tiến đến hôn nhân. Những tưởng sau đám cưới cuộc sống gia đình sẽ rộn vang tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, tai ương ập đến với anh chị khi hai em bé lần lượt chào đời đều mang trong mình những căn bệnh “oái oăm”.

Sinh thêm con lấy động lực chữa bệnh cho bé lớn, mẹ Ninh Bình amp;#34;điếng ngườiamp;#34; nghe bác sĩ nói - 1

Chị Hồ Thị Hoa (27 tuổi) bên hai đứa con bị bệnh

Mẹ 9X bốn năm sinh hai con đều mang bệnh

Theo lời chị Hoa, năm 2014 đứa con đầu lòng của anh chị chào đời được đặt tên là Trần Hải Đăng. Ngày mang thai bé Đăng dù không được tẩm bổ nhiều nhưng sức khỏe khá ổn định. Tuy nhiên đến tháng thứ 8 của thai kỳ chị lên cơn gò và có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Không thể giữ tuổi thai thêm nữa, bé Đăng bắt buộc phải lọt lòng non tháng và chỉ nặng 1,7kg.

Em bé chào đời do yếu ớt, phản xạ kém, suy hô hấp, hạ thân nhiệt nên được các bác sĩ cho hỗ trợ thở máy và chăm sóc đặc biệt. Lo lắng vì con sinh non khiến chị Hoa ngày đêm khiến chị đứng ngồi không yên. "Nghe bác sĩ cho biết con rất yếu, lại mắc phải bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng tôi ngã quỵ vì sợ mất con. Sau một tháng chăm sóc trong lồng kính, con trai đã được xuất viện trở về. Cũng từ đó, cứ đều đặn hàng tháng, tôi lại đưa con ra Hà Nội khám tim một lần. Thế nhưng, vì hoàn cảnh quá khó khăn, bé Đăng vẫn chưa có cơ hội phẫu thuật", chị Hoa tâm sự.

Sinh thêm con lấy động lực chữa bệnh cho bé lớn, mẹ Ninh Bình amp;#34;điếng ngườiamp;#34; nghe bác sĩ nói - 2

Dù đã nhận được những sẻ chia từ cộng đồng nhưng bé Đăng vẫn chưa có cơ hội được phẫu thuật tim bẩm sinh

Vẫn biết hoàn cảnh đang còn rất chật vật nhưng anh chị bàn nhau sinh tiếp em bé thứ hai đặt tên là Trần Hải Khoa với hy vọng con sinh ra khỏe mạnh, lành lặn làm động lực cho vợ chồng cố gắng vươn lên. Thế nhưng xót xa thay khi mới bầu được 7 tháng thì chị lại thêm lần nữa sinh non, bé Khoa chào đời thiếu tháng do cơ thể miễn dịch kém nên con liên tục mắc đủ các bệnh. Đến khi bé Khoa mới 2 tháng tuổi thì chị thấy con hay lên cơn sốt và co giật. Lập tức đưa con đi khám, chị Hoa “điếng người” khi nghe bác sĩ kết luận con bị bệnh động kinh.

Tai ương ập đến đôi vai vốn nhỏ bé của người mẹ sinh ra từ vùng đất miền trung nắng gió, giờ đây thêm phần khắc khổ bởi cùng lúc hai con đều bị bệnh. Kể từ ngày bé Trần Hải Khoa chào đời, thời gian chị và các con ở nhà ít hơn ở bệnh viện.

Sinh thêm con lấy động lực chữa bệnh cho bé lớn, mẹ Ninh Bình amp;#34;điếng ngườiamp;#34; nghe bác sĩ nói - 3

Phiếu chuyển viện của bé Trần Hải Đăng

Theo những gì chị Hoa kể lại, bé Khoa cứ khoảng 20 - 30 phút lại lên cơn co giật một lần, khoảng 80 lần/ngày, mỗi lần lên cơn co giật kéo dài từ 2 đến 5 phút. Do bị bệnh nên bé Khoa không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, dù đã 14 tháng tuổi nhưng con không biết lật, không đi được và chỉ nằm một chỗ ê a. Còn bé Đăng mắc tim bẩm sinh khiến thể trạng yếu dù đã 5 tuổi nhưng chỉ nặng 9kg.

Vốn phải nghỉ học để đi làm từ rất sớm, giờ đây khi lập gia đình và có con bị bệnh, chị Hoa đã phải nghỉ việc đi làm thuê ăn lương để lo cho các con. Mọi kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc làm cơ khí thuê cho xưởng gần nhà của anh Giang.

Mong ước con được phẫu thuật tim bẩm sinh

Gia cảnh nghèo khó, bệnh tật lại đeo bám đã biến cuộc sống vốn bĩ cực giờ đây thêm phần éo le bấp bênh. Dù nghèo khó nhưng anh chị vẫn bằng mọi cách để xoay sở có tiền cho con chữa bệnh, chẳng mấy chốc đã đưa gia đình chị rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn. “Từ ngày con mắc bệnh, vợ chồng tôi đã vay mượn trên 200 triệu đồng để đưa con đi bệnh viện khám chữa. Thế nhưng mong ước phẫu thuật tim cho bé Đăng vẫn chưa thành hiện thực", anh Trần Hữu Giang ngậm ngùi chia sẻ.

Sinh thêm con lấy động lực chữa bệnh cho bé lớn, mẹ Ninh Bình amp;#34;điếng ngườiamp;#34; nghe bác sĩ nói - 4

Sau một thời gian nằm viện theo dõi và điều trị, bé Khoa mới được xuất viện trở về nhà 

5 năm nuôi hai con bị bệnh, vì thương xót các con nên chị Hoa không muốn rời con nửa bước chân. Những lúc con lên cơn co giật sùi bọt mép, tím tái toàn thân, chị muốn ở cạnh để có thể ôm và giữ con lại sau những cơn sốt giật quay cuồng đó.

Ôm hai đứa con, một bé bị bệnh tim và một bé bị động kinh trong vòng tay, chị Hoa nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong. Chị Hoa mới 27 tuổi nhưng nhìn vẻ mặt lúc nào cũng lo toan khiến chị già nua và khắc khổ so với những người cùng trang lứa.

Nhìn con trên giường bệnh, chị Hoa thở dài và nghĩ đến hành trình cùng các con chiến đấu bệnh tật phía trước. Bệnh tật không chỉ khiến hai bé Đăng và Khoa thiệt thòi so với bạn bè mà còn khiến những người bố người mẹ như chị Hoa anh Giang lao lực vì cuộc sống. Biết thân phận không thể khá khẩm hơn, chị Hoa chỉ mong ước giản đơn một trong hai đứa con được chữa bệnh, sớm trở thành người lành lặn để làm động lực cho bố mẹ sống tiếp và lao động để có tiền trả món nợ khổng lồ đã từng vay đi chữa bệnh.

“Các bác sĩ nói để phẫu thuật tim bẩm sinh được cho bé Đăng phải cần một khoản tiền lớn đến cả trăm triệu đồng. Số tiền quá lớn với gia đình em. Nhưng bằng mọi giá em phải cứu được con, dù tốn kém nhưng em sẽ cố gắng đi làm thuê làm mướn để con được chữa bệnh. Nhìn các con suốt 5 năm qua tiều tụy, quắt queo vì bệnh tật mà xót xa” – chị Hoa cho biết.

Với gia đình chị Hoa và anh Giang, chắc có lẽ chặng đường phía trước sẽ là một hành trình dài hơi để cùng con chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng với một sự yêu thương cao cả của tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ ấy vẫn luôn khao khát được song hành bên con chống lại bệnh tật.

Vì hoàn cảnh cùng quẫn, gia đình khó khăn chồng chất, trong cảnh bĩ cực ấy, rất cần đến những tấm lòng hảo tâm giang tay sẻ chia yêu thương để bé Đăng và bé Khoa được chăm sóc, gia đình chị Hoa bớt được phần nào gánh nặng kinh tế để chạy chữa cho con sớm được lành lặn.

Thông tin liên hệ:

Chị Hồ Thị Hoa, xóm 1, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Hoặc phòng 1201, khoa Thần kinh, tầng 12, bệnh viện Nhi Trung ương.

Số tài khoản: 3312205153707, ngân hàng Agribank, chi nhánh khu vực Bình Minh – tỉnh Ninh Bình

Chủ tài khoản: Hồ Thị Hoa

Điện thoại: 0368116614

Thấy mắt em bé bị lệch, mẹ Hà Tĩnh chết đứng khi nghe bác sĩ kết luận: Bệnh nặng
Từng hoảng loạn, gào khóc và thất vọng vì không có sữa cho con sinh non, đến khi con 4 tháng tuổi chị Mai Anh thấy mắt con bị lệch, sờ thấy thóp mở...
An An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội