Tôi chỉ cần con được lên lớp đều!

Ngày 30/05/2013 15:17 PM (GMT+7)

Tôi không yêu cầu con phải là một học sinh giỏi, chỉ cần là một học sinh hiểu biết thôi.

Con trai tôi hỏi, nếu con được học sinh giỏi, ba có vui không? Tôi, một người cha thường đi xa, không biết nói gì. Tôi không yêu cầu con tôi phải là một học sinh giỏi, chỉ cần là một học sinh hiểu biết thôi.

Nhưng con tôi đã đạt học sinh giỏi, và tất nhiên tôi vui hơn những cha mẹ khác. Tôi cho con đi chơi nhà cười, hai cha con cao lêu đêu với những khuôn mặt ngộ nghĩnh. Với con tôi, đó là một phần thưởng quý…

Tôi nhớ những mùa thi trước của mình, từ tiểu học cho đến hết đại học, mẹ tôi thường hay hỏi một câu duy nhất, năm nay có được lên lớp không? Tôi thường bật cười khi nghe mẹ nói vậy. Với thời đại của mẹ tôi, cứ học và được lên lớp đã là tốt rồi.

Đến thời bây giờ, việc lên lớp gần như là đương nhiên, các bậc phụ huynh lại phải muốn con mình lên lớp với tấm giấy khen học sinh giỏi. Nhiều lớp học tìm kiếm học sinh trung bình rất khó. Hầu hết là học sinh tiên tiến, và học sinh giỏi chiếm 2/3. Mẹ tôi lại hỏi, cháu nội của mẹ có được lên lớp không? Và tôi lại bật cười…

Tôi chỉ cần con được lên lớp đều! - 1
Tôi không yêu cầu con phải là một học sinh giỏi, chỉ cần là một học sinh hiểu biết thôi. (Ảnh minh họa).

Mỗi mùa thi của học sinh cũng là một mùa chạy đua của cha mẹ. Các bậc phụ huynh lo lắng cho con, và lo lắng cho chính mình, vì áp lực của… sự tự hào. Đây cũng là nguyên nhân của việc các kỳ thi tuyển vào… lớp 1 của các trường điểm trở nên quyết liệt và các em bé chưa đầy 6 tuổi phải thi những bài toán khó như… chuyên gia.

Người ta thường kỳ vọng vào một thế hệ con trẻ thần đồng, mà quên đi rằng, mình chưa từng là thiên tài một ngày nào cả.

Nếu tôi nói, chỉ cần con tôi được lên lớp, tôi đã rất vui rồi, chắc chắn nhiều bậc phụ huynh sẽ cho là tôi nói dối, hoặc cho rằng tôi không quan tâm tới con cái. Nhưng thực tế, chúng ta có nhiều cách để kiểm tra kiến thức của con mình.

Và quan trọng hơn, là kiểm tra sự hiểu biết cuộc sống của con. Điều đó, với riêng tôi, còn quan trọng hơn những điểm 10 công nghiệp tràn lan chấm cho những bài văn mẫu được sao chép tràn lan trong trường học.

Tất nhiên, con tôi được học sinh giỏi thì thật tuyệt. Nhưng kể cả không được học sinh giỏi, thì con tôi cũng tuyệt vời như thường…

Tôi muốn nói, đã đến lúc chúng ta đi đến gốc rễ của vấn đề. Hãy để những đứa trẻ được học để trở thành người, chứ không phải trở thành những chú gà công nghiệp, chuyên gạo bài thuộc lòng để đi thi…

Theo Dương Bình Nguyên (Mẹ yêu bé)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Tuyển sinh lớp 1