Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày

Ngày 17/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Không chỉ các nghệ sĩ trong nước, nhiều sao Việt ở hải ngoại cũng đang chán nản vì thu nhập sụt giảm, bị người bản xứ kỳ thị, khó khăn về mặt kinh tế khi COVID-19 bùng phát.

Kể từ thời điểm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 12/3/2020, sự hoang mang và lo lắng ngày càng tăng cao. Các nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng không phải là ngoại lệ. Thu nhập của họ sụt giảm bởi nhiều điểm tụ tập, vui chơi giải trí, lễ hội đã phải ngừng hoạt động để tránh tình trạng lây nhiễm nơi đông người.

Sao Việt tại Mỹ và các nước châu Âu cũng đang rơi vào tình huống "dở khóc dở cười”, căng thẳng khi mỗi ngày số lượng người nhiễm COVID-19 lại tăng cao. Thậm chí, họ còn phải chịu cảnh bị người bản xứ kỳ thị, lời ra tiếng vào giữa thời điểm nhạy cảm.

Nữ ca sĩ Hà Phương kể về cuộc sống hiện tại của gia đình mình ở Mỹ: “Bây giờ đi đâu mọi người cũng đều nói về dịch COVID-19. Người châu Á bên Mỹ hoang mang hơn người bản xứ và nạn kỳ thị đang diễn ra. Hiện không chỉ trường của con mình mà tất cả các trường tư ở New York đều cho học sinh nghỉ sớm. Đồng thời họ đang sợ các gia đình sẽ đi du lịch và khi trở về Mỹ không may mang mầm bệnh về”.

Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày - 1

Hà Phương - em gái ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ giữa đại dịch COVID-19.

Cô tự trấn an bản thân cũng như gia đình, chuẩn bị lương thực dữ trữ trong những ngày "cố thủ" ở nhà sắp tới: “Không ai muốn bị mất việc, mất nhà, vì thế khi đọc nhiều tin về virus, mọi người hãy cố gắng bình tĩnh để tránh làm cho câu chuyện trở nên mạnh mẽ nhé". Hà Phương cũng lo lắng tình hình kinh tế toàn thế giới sẽ đi xuống, sợ cảnh người dân mất việc làm, không có nhà cửa như giai đoạn suy thoái năm 2008.

"Nữ hoàng ảnh lịch" một thời Y Phụng hiện cũng đang định cư tại Mỹ cùng chồng con. Ngay khi có tin tức về đại dịch, cô đã gọi điện về cho người thân ở Việt Nam động viên họ giữ vững tinh thần, lạc quan, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay. Y Phụng cho biết thêm, những ngày qua, gia đình cô đã dự trữ khá nhiều lương thực, đồ dùng cá nhân đề phòng trường hợp phải cách ly dài ngày.

Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày - 2

Y Phụng cho biết cô ý thức tập thể thao hàng ngày, tăng sức đề kháng để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày - 3

Bữa ăn Y Phụng tự tay chuẩn bị tại nhà cho chồng con vì lo ngại dịch bệnh.

Y Phụng cho biết nhiều người Việt đang sinh sống ở Mỹ cũng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn, đóng cửa nhà hàng, các trung tâm dịch vụ và đau đầu về kinh tế: "Ở bên Mỹ, nếu muốn đến nhà hàng ăn mỗi cuối tuần phải ghi tên theo thứ tự vì rất đông khách, có những lúc phải đợi gần 2 tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi. Tuần vừa rồi, tôi đến một nhà hàng yêu thích của người Việt Nam để thưởng thức nhưng khi đến muốn ngồi đâu thì ngồi. Không ai dám ra ngoài ăn vì sợ lây bệnh. 

Tôi vốn hay đi ăn ngoài giờ cũng phải hạn chế và học nấu một vài món. Các sân khấu ca nhạc hải ngoại cũng bị ảnh hưởng, bởi nếu có tổ chức thì khán giả cũng vì lo ngại dịch bệnh nên không dám đến xem. Ai cũng sợ và tránh chỗ đông người”.

Nghệ sĩ hài Hồng Đào vừa chia sẻ việc tự cách ly tại nhà ở Mỹ sau chuyến lưu diễn để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. "Về nhà sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng, mẹ tôi mừng như trúng số nhưng gia đình vẫn chuyển đi tạm thời cho chắc ăn, để lại tôi một mình với cái tủ lạnh đầy thức ăn. Hôm nay đã được 5 ngày rồi, thức ăn vơi dần nhưng tin tức thì tràn ngập. Giữa lúc này nơi trú chân an toàn nhất vẫn là gia đình. Thế thì gia đình ơi, cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này nhé!”, Hồng Đào viết. 

Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày - 4

Hồng Đào chia sẻ cuộc sống hiện tại trong những ngày tự cách ly ở nhà sau khi đi lưu diễn.

Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày - 5

Nữ ca sĩ Minh Tuyết cũng bị huỷ nhiều show diễn trong thời gian này.

Minh Tuyết cho hay, những show diễn của cô đã phải huỷ bỏ ngay khi có thông tin dịch bùng phát. Do không thể di chuyển nhiều nên nữ ca sĩ cho chọn cách ở nhà trồng rau ăn qua ngày.

Nam ca sĩ Ngọc Châu cập nhật tình hình chung của giới giải trí ở hải ngoại: "Trung bình một tháng 3-4 show, cả 2 tháng nay chỉ hát duy nhất 1 show. Nghệ sĩ cũng không dám tụ tập, ai cũng ngại và chỉ ở nhà. Họ bị hủy show ở cả Âu châu, Úc châu. Tôi về Việt Nam để nhận thêm show cũng bị hủy, nhận 8 show ở Việt Nam thì vừa bị hủy hết 7 show”.

Cựu người mẫu Ngọc Quyên cũng căng thẳng về kinh tế khi cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng khá nhiều vì dịch bệnh: "Ôi dịch cúm qua mau để em còn làm việc. Chứ em là bỏ bê công việc, không làm luôn rồi".

Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày - 6

Ngọc Quyên tự trấn an, cố gắng vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện tại. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con trai.

Nam diễn viên Hoàng Anh hiện đang sống ở Mỹ cùng vợ con. Anh cho biết tình hình dịch bệnh dù chưa ảnh hưởng nhiều nhưng khiến vợ chồng anh khá lo lắng về sức khoẻ, đặc biệt là con gái nhỏ. Anh cho biết cuộc sống của người dân, từ châu Á tới bản địa đều bị xáo trộn: "Mọi người đổ xô tới các siêu thị mua gạo, nước, giấy vệ sinh để tích trữ, nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ nhịp sinh hoạt bình thường”.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến việc kinh doanh của Hoàng Anh gặp khó khăn. Tuy nhiên, vì nam diễn viên bán hàng online, không tốn chi phí thuê cửa hàng nên vẫn hoạt động được.

Sao hải ngoại cũng lao đao vì COVID-19: Bị kỳ thị, trồng rau ăn qua ngày - 7

Cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh trong mùa dịch khá bình dị, chủ yếu ở nhà chăm con, cùng vợ nấu ăn...

Theo chia sẻ của giám đốc một trung tâm băng đĩa hải ngoại có tiếng, số lượng người tử vong vì dịch tăng khiến ai cũng đứng ngồi không yên. Show diễn ngày càng ít đi, những ai làm kinh doanh cũng sống cảnh "thoi thóp".

Người này nói: “Ở Mỹ có mười mấy người chết vì COVID-19 trên tổng số hơn 300 triệu dân vốn không phải quá khủng khiếp, nhưng do tin tức lan truyền nhanh và dày khiến khu vực nhiều cộng đồng châu Á sinh sống như quận Cam "náo loạn". Đi chùa, đi nhà thờ mọi người cũng ngại. Show hầu như bị hủy hết rồi, họ mất một tuần 1-2 show, 1 tháng 6-7 show, giờ này ai chờ show thì chết queo.

Nhưng nghệ sĩ ở đây chỉ có show cuối tuần còn ngày thường có công ăn việc làm riêng, có người làm nail, có người làm văn phòng..., ít người ăn không ngồi rồi. Tôi là giám đốc trung tâm mà cũng có công việc tay trái, chờ show thì cũng chết queo”.

Lo nhiễm COVID-19 tại sân bay, Á hậu Diễm Trang ôm con gái cố thủ ở Ba Lan
Dù được chồng khuyên nên trở về Việt Nam trong đêm trước khi có lệnh đóng cửa xuất nhập cảnh trong vòng 10 ngày tại Ba Lan, Á hậu Diễm Trang vẫn quyết...
Theo Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao