Lấy vợ cho chồng (Phần 13)

Lấy vợ cho chồng (Phần 13)

Suy nghĩ vừa rồi làm Phù Dung cảm thấy sợ hãi. Nếu chồng cô ngoại tình, vậy thì tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh cô đây, tất cả những chuyện đau đớn, khổ sở này, đều có điều gì đó...

Lấy vợ cho chồng (Phần 12)

Lấy vợ cho chồng (Phần 12)

Phù Dung hét lên, hi vọng người phụ nữ kia sẽ nhìn lại tình huống, bình tĩnh lại và phát hiện ra sự hiểu lầm của mình. Nhưng cô ta không nhưng chẳng dừng mà còn giật tóc mạnh hơn. Cô ta lôi...

Lấy vợ cho chồng (Phần 11)

Lấy vợ cho chồng (Phần 11)

Phù Dung không phải kẻ xấu, chỉ là đến lúc này, cô quá sợ hãi và mệt mỏi khi phải gánh vác từng ấy trách nhiệm và nỗi đau trên người mình, nó nặng nề đến mức khiến cô sụp đổ. Cô đem một phần...

Lấy vợ cho chồng (Phần 10)

Lấy vợ cho chồng (Phần 10)

Phù Dung mỏi mệt đứng dậy, rời đi. Cô vẫn chẳng biết mình nên đi đâu, tất nhiên là cô không thể đến nhà Trần Thiện như lời mỉa mai của chồng. Giữa anh ta và cô chỉ tồn tại mối quan hệ bác sĩ...

Lấy vợ cho chồng (Phần 9)

Lấy vợ cho chồng (Phần 9)

Trước đây cô không hề quan tâm đến mặt tiêu cực của tính cách này, bởi cuộc sống xoay quanh cô, ngoài Quyền và Liên ra thì chẳng còn ai nữa. Cô không hề có ý định kết bạn, mở rộng mối quan...

Lấy vợ cho chồng (Phần 8)

Lấy vợ cho chồng (Phần 8)

Lúc trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ đó, cô không hề biết rằng mình sẽ cảm thấy thế nào. Cô tưởng rằng mình làm thế là đúng, là ổn thỏa, thật không ngờ, khi họ mới chỉ cãi nhau thế này, khi cô...

Lấy vợ cho chồng (Phần 7)

Lấy vợ cho chồng (Phần 7)

Phù Dung đứng trước căn biệt thự màu trắng, trông có vẻ tối giản và hiện đại. Quả nhiên là nhà của bác sĩ, trông cũng lạnh lẽo chẳng khác gì cái bệnh viện mà có chết cô cũng không muốn phải...

Lấy vợ cho chồng (Phần 6)

Lấy vợ cho chồng (Phần 6)

Có đôi khi, phụ nữ biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là họ không muốn nói ra, hoặc chính mình không muốn phải đối mặt với sự thật đau lòng ấy. So với việc lật tẩy sự dối trá trắng trợn của người...

Lấy vợ cho chồng (Phần 5)

Lấy vợ cho chồng (Phần 5)

Phù Dung trừng mắt nhìn tấm ảnh. Người đàn ông trong tấm hình kia, cho dù có làm mờ hay che khuất gương mặt thì cô cũng vẫn nhận ra được đó là ai. Ngực cô nhói lên, cả vùng lồng ngực cũng...

Lấy vợ cho chồng (Phần 4)

Lấy vợ cho chồng (Phần 4)

Nếu chỉ là vài ba chục triệu thì cô còn có thể nhắm mắt mà cầm tạm, rồi tìm cách hoàn trả. Nhưng cô bị là bệnh ung thư, nó không phải chỉ là một ca phẫu thuật ngắn ngủi, nó là cuộc kháng...

Lấy vợ cho chồng (Phần 3)

Lấy vợ cho chồng (Phần 3)

Nhưng rõ là, Liên không hề muốn như vậy. Cô ta muốn chiếm được một vị trí nhất định trong lòng Quyền, muốn được công khai ở bên hắn, không cần phải cứ lén lút gặp mặt nhau, yêu đương mà chui...

Lấy vợ cho chồng (Phần 2)

Lấy vợ cho chồng (Phần 2)

Lời đảm bảo chắc nịch kia của Liên như một dòng nước ấm chảy qua tim Phù Dung, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Từ hôm qua đến giờ, cô luôn sống trong tình cảnh lo sợ, sợ mình sẽ chết, sợ...

Lấy vợ cho chồng (Phần 1)

Lấy vợ cho chồng (Phần 1)

Phù Dung rời khỏi ghế sô pha, chạy vào phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của chồng đang chăm chỉ xào nấu, tự dưng lại muốn tự tát mình mấy cái.

Tin hay đừng bỏ lỡ