Chi hơn 600 triệu lấy bạn học cấp 2 làm vợ, người đàn ông bị đuổi sau 3 tháng cưới

Cẩm Tú - Ngày 29/10/2023 11:55 AM (GMT+7)

Mặc dù là bạn từ thời cấp 2, nhưng cả hai không có tình cảm gì đặc biệt với nhau. Chẳng qua vì đã lớn tuổi nên kết hôn.

Nếu thấy cuộc hôn nhân đó thực sự không phù hợp với mình, cả hai không chung đường chung lối được nữa thì nên đường ai nấy đi. Tiếp tục níu kéo những điều vô nghĩa, trì hoãn nhau sẽ càng khiến cả hai thêm khổ đau. Cũng vì có suy nghĩ này mà chị Tiểu Hoàng đã quyết định ly hôn chồng chỉ sau 3 tháng cưới.

Anh Tiểu Tạ (sinh năm 1990, sống tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc) đã kết hôn với mối tình đầu là chị Tiểu Hoàng cách đây 3 tháng. Nghe tin con trai muốn lấy vợ, bố mẹ anh Tiểu Tạ vô cùng vui mừng. Biết con dâu cách nhà họ không xa, lại là bạn học thời cấp 2 của con trai, họ càng mừng hơn.

Để lo đám cưới cho con trai, bố mẹ anh Tạ đã chi hàng trăm nghìn tệ để cải tạo tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng cho các con ở. Ngoài ra còn chi 188.000 tệ (khoảng hơn 630 triệu đồng) làm sính lễ. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đám cưới, anh Tạ lại nói rằng hai vợ chồng đã bí mật ly hôn khiến bố mẹ anh sốc nặng.

Tức tối, mẹ anh Tạ đưa người tới gặp chị Hoàng, yêu cầu giải thích và đòi trả lại tiền sính lễ. Bà cũng cho rằng chị Hoàng đã lừa lấy con trai bà để lấy tiền.

Anh Tạ (áo ghi) đã bị vợ đuổi đi chỉ sau 3 tháng cưới.

Anh Tạ (áo ghi) đã bị vợ đuổi đi chỉ sau 3 tháng cưới.

Nói về lý do ly hôn, mẹ chị Hoàng cho biết, sau khi con gái lấy chồng, bà mới phát hiện con rể còn nợ thẻ tín dụng 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng) và số tiền đó chị Hoàng đã giúp chồng trả hết.

Điều đáng nói hơn là suốt 3 tháng sau khi cưới, hai vợ chồng không hề sinh hoạt giường chiếu. Chị Hoàng phát hiện trong điện thoại của chồng có nhiều phim nóng, nhưng anh lại không hề có hứng thú với vợ. Điều này khiến chị Hoàng bị tổn thương sâu sắc.

Chị Hoàng cũng cho biết, mặc dù là bạn từ thời cấp 2, nhưng cả hai không có tình cảm gì đặc biệt với nhau. Chẳng qua vì đã lớn tuổi nên kết hôn.

“Con rể tính tình lương thiện, thật thà, có hiếu. Thật tiếc khi hôn nhân của chúng nó không có tình dục. Điều đó đã trở thành nỗi đau cho con gái tôi. Nếu cả hai già rồi thì chẳng nói làm gì, nhưng chúng nó còn trẻ, lại chưa có con, chẳng nhẽ cứ ở với nhau như thế cả đời à?”, mẹ chị Hoàng nói.

Mẹ chị Hoàng.

Mẹ chị Hoàng. 

Còn về khoản tiền sính lễ, gia đình họ nhất quyết không trả, vì chị Hoàng đã trả nợ giúp chồng. Hơn nữa, số tiền đó họ còn phải trả tiền tiệc cưới, nếu nhà anh Tạ không chịu thì có thể khởi kiện. Hiện vẫn chưa rõ vụ việc này được giải quyết thế nào.

Hôn nhân không phù hợp, kết thúc đúng lúc là giải thoát cho cả hai

Hôn nhân không tình dục và không tình yêu thì đó không được coi là hôn nhân, giống như hai người bạn ở cùng trọ hơn. Nếu tình yêu là nền tảng của hôn nhân thì tình dục là một trong những sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, duy trì cuộc hôn nhân đó.

Nhiều người nói, cưới về rồi yêu cũng được, nhưng hôn nhân không có tình yêu thì khác gì bạn đang đánh cược với hạnh phúc của đời mình? Khi không có tình yêu, vợ chồng cũng dễ nghi kỵ, thiếu sự bao dung và thấu hiểu, từ đó dễ khiến tình cảm rạn nứt hơn. Khi đó chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng có thể lật đổ hôn nhân rồi.

Còn tình dục là yếu tố quan trọng để có cuộc hôn nhân hạnh phúc giúp cặp đôi xích lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Nếu đời sống tình dục không hòa hợp, vợ chồng cũng dễ xảy vấn đề về tình cảm, thậm chí có thể ra ngoài tìm người khác để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Khi đó, tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng xa cách, đẩy hôn nhân tới gần bờ bực đổ vỡ.

Giám đốc muốn bỏ vợ con cưới người tình, tình nhân của anh lại quỳ xuống cầu xin chia tay
Mặc cho bạn trai hứa sẽ chuyển nhượng tài sản cho, chị lại quỳ xin anh ta buông tha cho mình.

Hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng