Một cái nháy mắt, 9X Đồng Nai khiến trai Mỹ đổ gục, cưới về bất ngờ vì duyên trời định

Hồng Nhung - Ngày 22/07/2021 05:47 AM (GMT+7)

Mỗi ngày dù tất bật với cuộc sống nhưng vợ chồng Phương Trúc luôn cố gắng vì tương lai của cả 2.

Lê Hoàng Phương Trúc (30 tuổi), sinh ra và lớn lên ở  thị trấn Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai. Cô sinh ra trong gia đình có 2 chị em, bố mẹ là giáo viên tiểu học. Năm 2012, Trúc đi du học Úc. Sau 2 năm cô về Việt Nam làm giấy tờ du học Mỹ cùng em trai. Cũng chính tại đây cô quen và có mối duyên định mệnh với anh Dylan Michael Morrison (31 tuổi).

Dylan sinh ra và lớn lên ở Mỹ trong gia đình có 2 anh em, bố mẹ cũng đều là giáo viên. Đến nay cả 2 đã kết hôn được 6 năm và đang sinh sống ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ.

Phương Trúc và ông xã Dylan.

Phương Trúc và ông xã Dylan.

Anh cưa đổ mình trong vòng một nốt nhạc

Phương Trúc cho biết, cô và ông xã Dylan quen nhau bằng app hẹn hò online. Hồi đó mới qua Mỹ học chưa có bạn bè nhiều nên cô tải app để kiếm bạn nói chuyện cho vui và cho đỡ nhớ nhà.

Thời gian đầu có vài người kết bạn nói chuyện nhưng da số không hợp gu nên sau khi nói chuyện được 1-2 ngày cô quyết định xóa app. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời, do bản tính tò mò, muốn kiểm tra xem ai nhắn tin cho mình không, Trúc lại tải app. Nào ngờ đây chính là cái duyên để cho Trúc gặp Dylan.

Nhận được tin nhắn của Dylan bằng biểu tượng “mặt đá lông nheo”, Trúc đã vào trang cá nhân của anh xem sao. Thấy anh hiền nên cô cũng đáp lại anh bằng biểu tượng tương tự. Thế là cả 2 bắt đầu nói chuyện từ đó. Sau khoảng 2-3 tháng, Dylan ngỏ lời muốn gặp Trúc ở ngoài đời.  

“Mình cũng chịu và lần đầu tiên hẹn hò gặp mặt là ở quán cà phê. Ấn tượng khi mình gặp anh chồng là bị cảm nắng liền bởi gương mặt hiền thật, mình thích màu tóc của anh, tính tình thì rất là hài hước mà lại còn đẹp trai nữa. Còn ông xã mình bảo rằng anh ấn tượng bởi sự dễ thương, ngây thơ, khiếu hài hước, sự ngọt ngào và thân thiện của mình”, Phương Trúc cười.

Cả 2 quen nhau qua app hẹn hò.

Cả 2 quen nhau qua app hẹn hò. 

Vì Phương Trúc cảm nắng liền trong lần đầu gặp gỡ nên Dylan không tốn công chinh phục và không cần phải dùng tuyệt chiêu gì để cưa đổ cô. Anh đã cưa đổ cô trong vòng một nốt nhạc bởi tính hiền lành, thật thà, hài hước của mình.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Trúc và Dylan hay hẹn hò đi xem phim, đi biển, ăn uống. Dylan rất thích chở Trúc đến những nơi có cảnh đẹp. Cả 2 ngày nào cũng nói chuyện, nhắn tin. Và lần nào tới chỗ làm, cả 2 cũng chụp hình tự sướng gửi cho nhau. Những điều đơn giản vậy thôi cũng khiến họ cảm thấy hạnh phúc và thuộc về nhau.

Được biết, sau 2 tháng Trúc đồng ý làm bạn gái Dylan, cả 2 đã có chuyến bay về Việt Nam ra mắt gia đình cô. Ngay lần đầu gặp, bố mẹ Trúc đã quý mến Dylan và thích anh ngay vì tính tình hiền lành, thật thà.

Sau đám cưới cùng nhau đi tour xuyên Việt

Phương Trúc và Dylan quen nhau 9 tháng tiến tới kết hôn. Nói đến đây, Phương Trúc cho biết, chắc đủ duyên nợ nên sau 9 tháng quen cô và Dylan quyết định về chung một nhà.

“Không lãng mạn như nhiều cặp đôi khác, màn cầu hôn của anh dành cho mình tình cờ trong buổi anh đón mình đi làm về. Trên đường đi cả 2 nói chuyện, mình nói giỡn anh “anh có yêu em thật lòng không?”. Vậy mà vô tới nhà anh lén lén đi lấy hộp nhẫn và cầu hôn mình ngay lúc đó”, Trúc nhớ lại.

Một cái nháy mắt, 9X Đồng Nai khiến trai Mỹ đổ gục, cưới về bất ngờ vì duyên trời định - 3

Đám cưới của cả 2 diễn ra ở Việt Nam và Mỹ.

Đám cưới của cả 2 diễn ra ở Việt Nam và Mỹ.

Đám cưới của Phương Trúc và Dylan được tổ chức ở cả Mỹ và Việt Nam. Ở bên Mỹ, cả 2 làm tiệc cưới nho nhỏ để 2 bên gia đình gặp gỡ. Bố mẹ Trúc không tham dự được nhưng có em trai cô, bà con ở Mỹ và bạn bè. Còn đám cưới ở Việt Nam có đầy đủ mọi người, gia đình chồng cô: ông bà ngoại, bố mẹ chồng, vợ chồng em gái của Dylan cũng về tham dự. Sau tiệc cưới, cả nhà cô và gia đình chồng đã cùng nhau đi tour xuyên Việt với rất nhiều kỷ niệm.

Sau khi kết hôn, Dylan cố gắng hơn trong công việc, từ làm bán thời gian sang làm toàn thời gian. Còn Trúc được gia đình chồng cho đi học về làm đẹp. Hiện nay, sau 6 năm kết hôn, Trúc học xong ngành làm đẹp và đã đi làm được 3 năm rồi. Cô dự định mở tiệm trong thời gian sớm, còn Dylan làm giám sát ở Costco. Kinh tế của 2 vợ chồng cô đã ổn định và cả 2 dự định mua nhà để sinh con vào năm sau.

Một cái nháy mắt, 9X Đồng Nai khiến trai Mỹ đổ gục, cưới về bất ngờ vì duyên trời định - 5

Trúc là người đầu tiên mà Dylan hẹn hò qua app, nào ngờ thành vợ anh luôn.

Trúc là người đầu tiên mà Dylan hẹn hò qua app, nào ngờ thành vợ anh luôn.

6 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, Trúc và Dylan cùng nhau đi phượt rất nhiều nơi. Cả 2 luôn trân trọng hạnh phúc gia đình của mình. Dylan đi đâu làm gì cũng nói cho Trúc biết hoặc hỏi ý kiến của Trúc trước. Anh luôn phụ giúp công việc nhà cho cô, giúp cô rửa chén, xếp và cất đồ cũng như đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Anh còn luôn quan tâm và chiều Trúc, lúc nào cũng làm trò để cô cười và luôn ủng hộ cô khi muốn làm gì hay mua gì, không hề kêu ca, phàn nàn.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, vợ chồng Trúc luôn nói lời yêu thương cho nhau mỗi ngày. Đối với Trúc, nói  "I love you, I miss you“ là 2 câu không thể thiếu trong hôn nhân. Bên cạnh đó, Dylan cũng luôn mua hoa tặng vợ vào những ngày lễ Valentine, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới hoặc thỉnh thoảng lại mua hoa tặng dù không phải là ngày đặc biệt. Chính điều đó giúp tình cảm của vợ chồng cô 6 năm qua vẫn luôn mặn nồng.

“Vợ chồng mình có những ngày nghỉ cùng nhau, hay đi leo núi hoặc đi dạo ra biển cho khuây khoả tinh thần mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Một bí quyết nữa là “Happy Wife Happy Life”, khi vợ vui thì cuộc sống gia đình mới hạnh phúc được”, Trúc tiết lộ.

Cô gái dân tộc Tày cãi bố mẹ yêu chàng khuyết tật, 17 năm sau có tổ ấm đáng mơ
Chị Hoàng Hồng Kiên và anh Phạm Hồng Thức đã có 17 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua bao sóng gió trong cuộc sống.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây