Khi có thai, vợ hỏi chồng một câu khó hiểu, ngày đầy tháng con người đàn ông chua chát nhận ra sự thật

Lyly - Ngày 17/10/2024 14:10 PM (GMT+7)

Khi vợ hỏi câu hỏi đó, anh Nhân không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là do vợ chưa sẵn sàng có con.

Anh Lê Bùi Quý Nhân (34 tuổi, Vĩnh Long) từng có một mối tình đẹp từ hồi sinh viên. Sau nhiều năm yêu nhau, cả hai tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình hai bên. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang.

Chưa được bao lâu sau, hai vợ chồng anh thường xuyên xảy ra tranh cãi vì tính cách không hòa hợp, đỉnh điểm là khi vợ anh Nhân thông báo có thai ngoài ý muốn. Theo đó, hai vợ chồng lên kế hoạch 4 năm sau cưới mới sinh con, nhưng cưới được 2 năm vợ anh đã mang thai.

“Khi tôi nhận thông tin vợ có thai, tôi thấy biểu cảm của vợ không được vui nhưng tôi không nghĩ nhiều, vì đoán là do không đúng kế hoạch. Bởi, chúng tôi dự kiến khoảng vài năm nữa mới có con”, anh Nhân chia sẻ.

Tâm trạng của vợ anh Nhân những ngày sau đó càng tệ hơn. Một hôm trước khi đi ngủ, người vợ bỗng hỏi chồng: “Nếu đây không phải con của anh thì như thế nào?”. 

Với nhiều người, đây là một câu hỏi khó hiểu vì vợ chồng đang êm đẹp, tại sao lại hỏi một câu như vậy. Tuy nhiên, anh Nhân lại không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là do vợ chưa sẵn sàng có con. Sau đó, anh có hỏi lý do tại sao vợ hỏi như thế nhưng vợ không chia sẻ. Vì vậy, anh Nhân không gặng hỏi nữa mà cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Anh Nhân chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với đạo diễn Lê Hoàng trong chương trình Người thứ 3.

Anh Nhân chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với đạo diễn Lê Hoàng trong chương trình Người thứ 3.

Thật không ngờ, vào ngày đầy tháng con, vợ anh lại đưa ra tờ giấy xét nghiệm giám định huyết thống giữa anh và con trai đầu lòng. Trên đó ghi, đứa trẻ không phải là con ruột của anh Nhân. “Lúc đó tôi vô cùng hụt hẫng, mọi thứ dường như đổ sụp hết. Trong đầu tôi cũng không nghĩ được gì ngoài ý định rút lui, vì tôi không muốn làm lớn chuyện”, anh Nhân bộc bạch.

Sau đó, anh vẫn cố gắng chăm sóc đứa trẻ. Tuy nhiên, thái độ của vợ khiến anh không thể chấp nhận được. Một năm sau, anh Nhân đề nghị ly hôn nhưng vợ không đồng ý và sau đó hai người sống ly thân.

Bất lực vì đời sống vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, anh Nhân sau đó đem lòng yêu chị A - một người bạn cũ. “Cô ấy là người đầu tiên tôi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Cô ấy đồng cảm và đã an ủi tôi rất nhiều, sau đó chúng tôi đến với nhau”, anh Nhân chia sẻ.

Tuy nhiên, do anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ mà đã có người mới, thậm chí có con nên mối quan hệ giữa anh và chị A bị gia đình phản đối, đồng thời bị những người xung quanh đàm tiếu. “Khi biết tôi và người mới đã có con, ngay trong ngày hôm đó cô ấy đã kể hết mọi chuyện với gia đình tôi, trách tôi không chăm lo cho vợ con và ra ngoài quen với người khác.

Việc này khiến tôi rất bức xúc. Khi ấy, toàn bộ người thân đều không chấp nhận gia đình mới của tôi và hiện tại cũng vậy”, anh Nhân chia sẻ. Mãi tới khi anh Nhân đồng ý sang tên miếng đất mà hai vợ chồng tích góp mua được cho vợ thì chị mới chấp nhận ký vào đơn ly hôn.

Xem thêm: Người đàn ông nhập viện do hoang tưởng vợ ngoại tình

Lắng nghe câu chuyện hôn nhân của anh Nhân, đạo diễn Lê Hoàng nhận định đây là cuộc hôn nhân bất thường. Khi anh Nhân nói rằng chính vợ cũ là người muốn ly hôn khi “bày trò” chứng minh con trai không phải con ruột của anh, đạo diễn Lê Hoàng liền bày tỏ: “Một cặp vợ chồng có thể có đứa con ngoài kế hoạch và có thể không vui vì những dự định còn dang dở. Thế nhưng, không đến mức độ tự động biến đứa con thành con của một người khác, câu chuyện này bất thường kinh khủng”.

Nam đạo diễn còn thắc mắc trước thái độ “dửng dưng” của anh Nhân, bởi anh không tò mò về bố đứa bé là ai khi vợ thông báo có con với người đàn ông khác. Chính vì vậy, đạo diễn Lê Hoàng không khỏi nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện này.

“Chúng ta có thể chấp nhận cưới một người phụ nữ có thai với người đàn ông khác nhưng chúng ta phải biết danh tính về cha của đứa bé… Không thể nào để vợ mình có thai với ai thì kệ và vẫn sống chung như vậy được. Tại sao bạn không đem con đi bệnh viện để xét nghiệm ADN? Việc này đâu có gì khó mà bạn không làm?”, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ.

Xem thêm: Người đàn ông nhập viện do hoang tưởng vợ ngoại tình

Con trai càng lớn càng không giống bố, người đàn ông xét nghiệm ADN thì ngã ngửa trước sự thật
Từ khi có con, gia đình có thêm tiếng khóc cười của con trẻ nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Nhưng thời gian trôi qua, anh Vương Quân nhận thấy càng lớn...

Hôn nhân gia đình

Theo Lyly Nguồn: Người Thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình