Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh

Bình An - Ngày 28/05/2021 14:36 PM (GMT+7)

Cô bé Thiên Nhã rất xinh xắn, ngoan ngoãn và sớm biết giúp mẹ kiếm tiền.

Chị Trang (thuộc thế hệ 9X, hiện đang sinh sống tại Gia Lai) cho biết, chị có một cô con gái, bé tên Thiên Nhã (ở nhà vẫn thường gọi là Misu). Mới 6 tuổi, con gái chị nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người rằng bé sở hữu gương mặt xinh xắn, đặc biệt đôi mắt hút hồn giống hệt búp bê.

Thế nhưng ít người biết, Thiên Nhã sớm sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ nên bé khá chín chắn, tự lập và vô cùng hiểu chuyện. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, Thiên Nhã đã cùng mẹ trải qua rất nhiều vất vả, khó khăn.

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 1

Cô bé Thiên Nhã năm nay 6 tuổi.

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 2

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 3

Chị kể, khoảng thời gian mang thai bé Thiên Nhã cũng là khi chị gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Năm đó chị đang học năm 2 tại một trường cao đẳng sư phạm. Cũng bởi tuổi trẻ nông nổi nên chị buộc phải ôm bụng bầu bỏ dở việc học để lên xe hoa về nhà chồng. Tưởng rằng đó sẽ là một cái kết đẹp của tình yêu nhưng lại chính là khởi đầu cho những ngày tháng mà đến giờ mỗi lần nhắc lại chị vẫn ám ảnh.

Bà mẹ 9X bảo: “Thời điểm đó hôn nhân trục trặc nên mình cứ khóc suốt cả thai kỳ, căng thẳng nên tâm lý lúc nào cũng hoang mang, mình buồn bã và đã khóc rất nhiều. Lúc mang thai được vài tháng, hai vợ chồng xích mích liên tục, thậm chí còn phải chịu những trận đánh vô cớ.

Sợ bố mẹ đẻ của mình biết lại buồn, hơn nữa sợ ánh mắt rèm pha của thiên hạ nên mình cắn răng chịu đựng. Dường như chẳng cần nói ra, cha mẹ mình là những người thấu hiểu hơn cả. Thương con, xót cháu, mẹ ruột tới xin phép nhà người ta rồi đón mình về chăm nuôi cho tới khi sinh em bé”. 

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 4

Bé đang học lớp mẫu giáo lớn.

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 5

Thiên Nhã rất xinh xắn, ngoan ngoãn và sớm biết giúp mẹ kiếm tiền.

Với chị Trang, để cùng bé đi đến được thời khắc “vượt cạn” đó là nỗ lực lớn của hai mẹ con. Ngày đó cả mẹ và bé đều rất yếu, bác sĩ và gia đình đều lo lắng hết sức. Đến khi không còn nghe rõ tim thai bác sĩ đã tiến hành mổ gấp. May mắn, bé chào đời lành lặn với đôi mắt to tròn, má có 2 lúm hạt gạo sâu hoắm.

Tưởng rằng đứa con ra đời sẽ là sợi dây hàn gắn mọi bất hoà từ người lớn, thế nhưng càng sống mâu thuẫn của hai vợ chồng chị càng được đẩy lên cao. Tới khi bé Thiên Nhã tròn 8 tháng tuổi chị quyết định ly hôn và chính thức làm mẹ đơn thân.

Một mình nuôi con nhỏ, để có được kinh tế lo cho cuộc sống, chị đã phải gửi con cho ông bà ngoại chăm và bươn trải đủ nghề vừa học may vá vừa làm thêm chạy bàn phụ tiệc cưới. Khi bé lớn hơn chút chị lại đi bán trà tại siêu thị để thu nhập ổn định. Làm khoảng 1 thời gian đủ có ít vốn nho nhỏ chị quyết định xin nghỉ và dùng vốn đó bán hàng online và cũng để có thời gian đưa đón bé đi học. Công việc thất thường, lúc có khách lúc không, chị lại mở tiệm may quần áo tại nhà và cố gắng chi tiêu tằn tiện để lo cho Thiên Nhã với hy vọng bé sẽ không phải thua kém bạn bè.

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 6

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 7

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 8

Thiên Nhã sở hữu làn da trắng và nét duyên của em bé Tây Nguyên.

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 9

Người ta vẫn thường nói: Cuộc sống không lấy hết của ai điều gì. Câu nói này có lẽ đã đúng với trường hợp của mẹ con chị Trang. Bù lại những khó khăn, vất vả từng phải trải qua, cô con gái Thiên Nhã của chị càng lớn càng xinh xắn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và hiếu thảo. Đặc biệt bé sở hữu dung mạo ưu tú, làn da trắng thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện.

Theo chị Trang, để bé được trắng trẻo như vậy, hằng ngày chị cho bé tắm lá trầu không và lưu ý đặc biệt trong chế độ ăn uống của bé. Chị hạn chế cho bé ăn đồ ngọt và chất béo, chú trọng rau xanh cũng như các loại hoa quả giàu vitamin.

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 10

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 11

Bé thường xuyên diện những bộ đồ do mẹ may để chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của người xem.

Tính cách của Thiên Nhã rất hoạt bát, dễ hòa đồng và hiền lành, bởi vậy bé ít khi để mẹ la nhắc nhở. Chị nói: “Có thể nhờ mình nuôi con không đòn roi nên bé ngoan hơn. Thiên Nhã đang học lớp mầm non và hết năm sẽ lên lớp 1. Ngoài đi học, thời gian rảnh ở nhà bé thường phụ mẹ chụp hình để may đồ.

Bé chưa học qua trường lớp mẫu nào nhưng mỗi khi bé mặc những bộ đồ do mẹ may rồi chụp hình và chia sẻ lên mạng lại được nhiều cô chú yêu quý. Nhờ vậy việc kiếm tiền về nghề may cũng tốt hơn. Có thể nói, Thiên Nhã còn nhỏ nhưng đã giúp mẹ rất nhiều trong việc kiếm tiền, lo cho cuộc sống mưu sinh của hai mẹ con”.

Dẫu biết làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng nhưng với những thử thách bản thân đã vượt qua, chị Trang thấy rằng việc bé thiếu thốn tình cảm từ một phía cũng có mặt tốt nhất định, chẳng hạn bé sẽ bớt bị tổn thương, hiểu chuyện sớm và luôn thương mẹ hết lòng.

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 12

Nữ sinh 9X bỏ học lấy chồng, con 8 tháng phải làm mẹ đơn thân, lãi mỗi đứa con xinh - 13

Có thể nói, dù còn rất nhỏ nhưng Thiên Nhã đã biết giúp mẹ kiếm tiền.

Chứng kiến con gái mỗi ngày một lớn, chị Trang như được tiếp thêm động lực để đồng hành cùng con trên những chặng đường sắp tới. Sở hữu gương mặt với những đường nét xinh xắn, đáng yêu và khả năng tạo dáng, biểu cảm tốt nên Thiên Nhã hứa hẹn sẽ nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh trong tương lai.               


Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con
Sau khi chia tay với chồng Mỹ, chị Yến một mình vất vả làm kinh tế nuôi bé Jennyfer.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân