Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con

Bình An - Ngày 13/05/2021 05:45 AM (GMT+7)

Sau khi chia tay với chồng Mỹ, chị Yến một mình vất vả làm kinh tế nuôi bé Jennyfer.

Đối với nhiều người, việc trở thành mẹ đơn thân là một sự lựa chọn rất đơn giản. Song cũng có không ít những cặp đôi do không thể tìm được tiếng nói chung nên buộc phải đi đến quyết định ly hôn và đơn chiếc nuôi con. Làm mẹ đơn thân sẽ vô cùng khó khăn nhưng họ sẽ thật may mắn nếu đổi lại có đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Người phụ nữ trong câu chuyện này là chị Hải Yến (Đồng Tháp) hiện đang sống cùng cô con gái Jennyfer (4 tuổi) lai hai dòng máu Việt – Mỹ tại Sài Gòn.

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 1

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 2

Jennyfer (4 tuổi) lai hai dòng máu Việt – Mỹ.

Năm năm trước, chị Hải Yến và ba của bé Jennyfer quyết định sinh con sau gần hai năm tìm hiểu. Thời gian mang bầu cả hai thường xuyên mâu thuẫn và chẳng thể tìm được tiếng nói chung. Bầu bí nặng nhọc lại hay gặp chuyện buồn nên chị liên tục stress. May mắn em bé vẫn phát triển ổn định và cùng mẹ cán đích thành công.

Nhớ lại thời điểm đón con chào đời, chị nhớ mãi khi được các cả ê kíp đỡ đẻ thắc mắc hỏi: “Bé có phải con lai không?”. Lúc đó ai cũng ngạc nhiên, bản thân chị Yến cũng bất ngờ không kém. “Lúc mới lọt lòng, Jennyfer xấu hoắc, lại còn mang hai đám màu đỏ đậm trên má khiến mẹ tưởng con bị bớt. Sau này khi nghe bác sĩ giải thích rằng do bé mới sinh, da bé còn mỏng manh nên thấy vậy. Khi mới chào đời Jennyfer cũng không giống bé lai nhưng một tuần sao bé rõ nét hơn” – chị kể.

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 3

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 4

Chị Hải Yến lựa chọn làm mẹ đơn thân khi không thể tìm được tiếng nói chung với ba của bé Jennyfer.

Có con tưởng rằng hạnh phúc sẽ vẹn tròn hơn nhưng càng ở bên nhau lâu mâu thuẫn xuất hiện ngày càng nhiều, chị quyết định dừng lại để cả hai có lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Chị Yến bộc bạch: “Sinh bé Jennyfer đươc hai tháng, mình và ba bé liên tục bất đồng quan điểm. Thời gian đó mình khổ sở, đau buồn và khóc nhiều lắm. Chịu không được nên quyết định chia tay và nuôi con một mình. Để có tiền lo cho em bé mình đành phải cắn răng gửi con cho bà ngoại để lên Sài Gòn kiếm tiền.

Nhờ được bạn bè giúp đỡ nên mình được làm quản lý một quán bar giữa trung tâm thành phố. Thi thoảng nhớ con quá lại bắt xe đò về ngủ với con một đêm rồi lại đi. Đến khi bé 1 tuổi biết nói mỗi lần gọi điện về con khóc và đòi mẹ. Xót con quá mình đưa 2 bà cháu lên Sài Gòn để được gần mẹ. Cuộc sống có khổ cực, vất vả nhưng mỗi ngày đi làm về nhìn thấy con cười nói vui vẻ mình lại như được tiếp thêm động lực để cố gắng”.

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 5

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 6

Jennyfer thừa hưởng nét đẹp lai với đôi mắt to và làn da trắng ngần.

Nuôi dạy con vốn là một công việc vô cùng khó khăn đối với các bậc cha mẹ, với những người lựa chọn làm mẹ đơn thân thì vất vả đó nhân lên gấp bội. Dẫu vậy, chị Yến lại may mắn khi sinh được đứa con gái hiểu chuyện, biết thương mẹ, chưa kể bé mang vẻ đẹp lai rất xinh gái.

Theo lời bà mẹ, bé Jennyfer thừa hưởng gen từ ba người Mỹ, do vậy bé có làn da trắng, đôi mắt to tròn và đôi môi luôn cười chúm chím khiến ai lần đầu gặp cũng “lịm tim”. Dù còn bé nhưng Jennyfer đã thể hiện được cá tính của riêng mình. Jennyfer thường tự lựa cho mình những bộ váy công chúa và không ngại thể hiện năng khiếu trước đám đông.

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 7

Thấy bé có tố chất từ nhỏ, chị Yến từng đưa Jennyfer đi học thử khoa người mẫu nhưng do học phí quá cao, một mình chị cáng đáng kinh tế lo cho cả nhà nên chị đành ngậm ngùi gác lại đam mê của con gái. Dù chưa thể theo học lớp đào tạo chuyên nghiệp nhưng Jennyfer thường xuyên được nhiều đơn vị săn đón mời làm mẫu. Mới đây bé được mời casting để đóng quảng cáo nhưng do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên chị Yến tạm thời chưa cho bé tham gia.

Không chỉ xinh đẹp, Jennyfer còn là đứa trẻ sống rất tình cảm. Giờ đây dù không còn chung sống nhưng chị Yến vẫn giữ liên lạc với ba bé để hai cha con có cơ hội thăm hỏi, quan tâm. Jennyfer được mẹ dạy cho nói những câu tiếng Anh cơ bản, mỗi lần ba gọi điện tới bé lại ngọt ngào thể hiện tình cảm cùng người cha của mình.

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 8

Tình tan vỡ gửi con lai Mỹ cho bà, thiếu nữ lên Sài Gòn làm bar kiếm tiền nuôi con - 9

Năm nay Jennyfer 4 tuổi và rất hiểu chuyện.

Đơn thân nuôi con một mình, sẵn sàng đối mặt với vô vàn vất vả khi một lúc phải làm tròn vai trò của cả cha và mẹ nhưng chị Yến chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của bản thân. Chị bảo: “Trước giờ điều mình lựa chọn đúng nhất đó là đã sinh ra bé. Bé chính là động lực để mình có thể làm tất cả mọi thứ trong cuộc sống”.

Sau chuỗi ngày cơ cực, cuộc sống của chị Yến và bé Jennyfer giờ đây đã đủ sống qua ngày. Tuy không dư giả nhưng đổi lại khá bình yên và hạnh phúc. Chị dự định sẽ sớm cho bé học tiếng Anh để có nhiều cơ hội lựa chọn trường tốt.

Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân