Con ốm quấy khóc suốt đêm hai vợ chồng thay nhau bế, mẹ chồng nằm cạnh vẫn ngủ say, ngáy như sấm

Ngày 29/03/2024 15:00 PM (GMT+7)

Tôi cố tình giả vờ đi qua đi lại đụng phải chân nhưng bà vẫn không tỉnh.

Vừa đọc được một bài tâm sự trên mạng của một bà mẹ kể chuyện mẹ chồng "lười" chăm cháu mà tôi thấy giống cảnh của nhà tôi quá. Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm thì có em bé đầu lòng. Cả gia đình nội ngoại đều mừng rỡ lắm, bàn nhau phân công giúp đỡ vợ chồng tôi chăm sóc con mới sinh.

Tôi thì thích mẹ đẻ sẽ cùng tôi trong khoảng thời gian ở cữ này nhưng bà chẳng may bị ngã gãy chân không đi lại được. Thế nên cũng đành phải nhờ mẹ chồng đã hơn 60 tuổi.

Mẹ chồng tôi sống ở quê, sinh hoạt giờ giấc dưới quê nên cũng quen rồi, chưa bắt nhịp được với giờ giấc sinh hoạt muộn màng của nhà tôi. Nhất là lúc có thêm trẻ sơ sinh, giờ giấc thường bất thường. Thế nên bà lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Mang tiếng lên chăm sóc cháu sơ sinh mà khéo còn ngủ nhiều hơn cả cháu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là vào đêm hôm thứ 7 tuần trước, em bé nhà tôi bị sốt quấy khóc cả ngày khiến tôi cũng mệt rã rời. Chính vì thế tôi đã phải dặn trước mẹ chồng:

- Mẹ ơi ngày hôm nay cháu nó quấy con mệt quá, chồng con cũng đi làm cả ngày rồi nên cũng mệt. Vậy nên tối nay mẹ sang phòng ngủ cùng vợ chồng con, hỗ trợ chúng con trông cháu nếu cháu quấy mẹ nhé.

Mẹ chồng tôi cũng đồng ý ngay làm tôi đoán chắc đêm nay cũng không quá vất vả. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Suốt từ chập tối con đã bắt đầu nóng người, quấy khóc vì sốt rồi nôn trớ. Tôi và chồng thay phiên nhau người bế con, người lấy thuốc hạ sốt, rồi chườm khăn ấm, rồi bấm nhiệt độ...

Không chỉ thế, đứa trẻ cứ đặt xuống giường là khóc nên hai vợ chồng phải thay nhau bế liên tục, lại còn đi đi lại lại quanh phòng chứ không được ngồi. Con quấy khiến bố mẹ mệt rã rời, chỉ mong sao được một lúc bé yên thì chợp mắt mà cũng hiếm lắm.

Con quấy khóc nên tính khí của hai vợ chồng cũng không được "mát" như mọi khi, nhất là tôi, khi đã nói trước với mẹ chồng như thế nhưng sự thật thì "ngã ngửa".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi cũng sang phòng nằm để trực trông cháu về đêm nhưng bà đã ngủ ngon lành từ 20h tối. Ban đầu thấy cháu khóc to quá bà còn dậy một tí giúp tôi ẵm cháu nhưng có vẻ đứa nhỏ không nghe nên bà... trả lại cho mẹ.

Sau đó bà nằm sâu trong một góc giường ngủ say như không biết gì, mặc cho vợ chồng tôi lục thục suốt cả đêm với đứa nhỏ. Tôi thì bực tức nên có nói với chồng:

- Anh ơi em mệt quá rồi, không còn sức mà bế con đi lại nữa. Anh gọi mẹ dậy bế con hộ em một lát đi, em cũng muốn ngủ lắm rồi.

- Thôi mẹ đang ngủ ngon cứ để cho mẹ ngủ, để anh bế một lúc rồi đổi ca cho em.

Chồng đã nói vậy, tôi mà nói thêm vào nữa thì anh ý lại quát lại cho nên tôi cũng chẳng dám nói nữa nhưng tôi bực với mẹ chồng lắm. Bế con đi qua đi lại, tôi cố tình va vào chân mẹ chồng mà bà không biết có thức không nhưng nhất quyết không dậy bế cháu.

Đã vậy, khi cháu vừa thiu thiu ngủ trên tay bố mẹ được một lúc thì có lẽ lại bị đánh thức bởi tiếng ngáy của bà nội. Mẹ chồng tôi đã ngủ say là ngáy to lắm, có động đất bà cũng không biết.

Biết thế để bà ngủ bên phòng kia như cũ khéo chúng tôi còn nhàn hơn. Mà không, chi bằng bà nên ở dưới quê an phận vì lên chăm cháu mà lúc cháu ốm đau, con cái mệt mỏi thì không giúp, vậy những lúc khỏe mạnh thì đâu ai có cần.

Tâm sự từ độc giả thuyvi...

Nhiều người thường đặt câu hỏi, liệu ông bà có trách nhiệm trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cháu hay không? Câu trả lời rằng không!

Chăm sóc và nuôi dạy con cái là nghĩa vụ và trách nhiệm của bố mẹ, trong trường hợp bố mẹ không còn, không có khả năng nuôi dưỡng, cuộc sống của đứa trẻ sẽ được pháp luật định đoạt phụ thuộc vào ai. Xét theo hoàn cảnh thực tế trên, hai bố mẹ chưa thực sự gặp quá khó khăn trong việc nuôi dưỡng con cái nên trách nhiệm này vẫn thuộc về họ và ông bà chỉ có thể là người hỗ trợ và có thể quyết định việc chăm sóc hay không.

Do đó, việc này chỉ cần đạt được thỏa thuận giữa các bên, bố mẹ và ông bà.

Ngoài ra, ông bà cũng chỉ có thể hỗ trợ trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, bố mẹ vẫn phải đóng vai trò chính trong quá trình này thì sự phát triển của trẻ trong tương lai mới được hoàn hảo nhất.

Bên cạnh đó, người già sức khỏe yếu, nhất là về đêm họ cần được tái tạo năng lượng nhiều nhất. Chính vì thế một giấc ngủ đêm ngon lành sẽ giúp người già khỏe mạnh vào sáng hôm sau và có thể làm việc tốt cả một ngày. Việc ông bà chăm sóc cháu về đêm cũng có thể tạo nên nhiều rủi ro cho chính đứa trẻ và ông bà. Do đó các bậc cha mẹ cũng nên cân nhắc việc nhờ vả ông bà thức đêm để giúp chăm sóc cháu.

Cháu ốm, bà nội gửi cho 1 túi rau quê, tôi cho ngay giúp việc nhưng 1 tuần sau thì ân hận
Khi cô giúp việc mang gửi trả túi rau đó, tôi mới ngỡ ra sự thật và ân hận vì những lời mình đã nói về mẹ chồng.

Dạy con

Theo Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm