Đến nhà bạn thân chơi, mới gặp lần đầu mà vợ bạn đã kéo vào phòng riêng, tôi lạnh người trước lời cô ấy nói

Trang Tri - Ngày 19/10/2024 18:00 PM (GMT+7)

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vợ bạn, trái tim tôi như hẫng một nhịp.

Tôi đã mong ngóng được làm bố suốt mấy năm nay, cuối cùng ông trời cũng đã cho tôi toại nguyện. Thế nhưng, sao lại đưa tôi vào tình huống đau lòng đến thế.

Tôi lập gia đình đến nay đã 3 năm, tuy nhiên vợ chồng vẫn chưa có duyên với con cái nên đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được làm bố mẹ. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, tôi và bà xã chạnh lòng lắm, nhưng rồi cũng tự vỗ về nhau, cố gắng đợi rồi kỳ tích cũng sẽ đến.

Mấy năm ở nước ngoài sinh sống, cả gia đình tôi mới về Việt Nam được gần 1 năm nay. Tôi không có bạn bè nhiều, nhưng may mắn khi vào công ty mới thì có quen một anh bạn khá hợp tính. Thế là giờ cả hai cũng trở thành đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Hôm qua là lần đầu tiên tôi ghé nhà bạn chơi, trước đó cậu bạn cũng rủ rê tôi đủ đường nhưng vì bận nên đến bây giờ mới trả kèo cho cậu ấy. Chuyện sẽ rất bình thường không có gì đáng nói, cho đến khi tôi nhìn thấy vợ bạn. Tim tôi như hẫng một nhịp vì vợ bạn lại chính là tình đầu sâu đậm của tôi.

Kể từ khi chia tay, chúng tôi đã cắt đứt toàn bộ mối liên hệ, không bao giờ ngờ đến có một ngày lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Mặc dù như thế, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, tỏ ra bình thường, cho đến khi ăn xong bữa tối với bầu không khí khá ngượng ngùng, vợ của cậu bạn cũng là bạn gái cũ của tôi đã bất ngờ kéo tôi vào một căn phòng riêng.

Rồi sau đó, cô ấy đã tiết lộ cho tôi một sự thật khiến tôi nghe xong mà lạnh cả người. Hoá ra bé gái xinh xắn, đáng yêu mà luôn miệng gọi cậu bạn thân là bố, lại chính là con gái ruột của tôi. Bạn gái cũ đã mang thai trước khi chúng tôi chia tay, nhưng cô ấy lại che giấu điều đó. Bảo sao ngay vào giây phút nhìn thấy con bé, tôi có cảm giác quen thuộc đến khó tả.

Biết được sự thật này, tôi thực sự hạnh phúc vô cùng, vì tôi đã mong chờ ngày bản thân được lên chức bố từ rất lâu. Tuy nhiên, khi tôi ngỏ lời muốn nhận con thì bạn gái cũ lại kịch liệt phản đối. Cô cho tôi biết sự thật vì cô nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện ra, còn về phía anh bạn thân thì thực ra anh ấy đã biết ngay từ đầu nhưng vẫn vui vẻ đón nhận điều đó. 

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trước lời cầu xin tha thiết của bạn gái, cô ấy bảo đứa trẻ không có tội nên đừng làm tổn thương con. Sự thật này chắc chắn sẽ khiến con gái tôi bị sốc nặng, thậm chí là ảnh hưởng đến tâm lý. Tôi cũng hiểu được vấn đề này, nên hôm qua đến giờ tôi rối lắm, tôi không biết làm thế nào mới là đúng nhất, là tốt nhất cho con trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy… ai đã từng cùng chung cảnh ngộ, có thể cho tôi một chút lời khuyên không?

Tâm sự từ độc giả kienpham…@gmail.com

Một đứa trẻ đang sống trong một gia đình hạnh phúc khó có thể chấp nhận được chuyện bố/mẹ lại không phải bố/mẹ đẻ của mình. Bên cạnh đó trẻ sẽ lại càng đau khổ hơn nữa khi biết rằng mình không được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ mà là những lần lầm lỡ trái luân thường đạo lý.

Trong trường hợp nói trên, đứa trẻ sẽ khó khăn khi chấp nhận được sự thật mà cha mẹ đưa ra. Nhất là con còn đang ở độ tuổi mơ hồ về tất cả mọi thứ. Chính vì thế cách tốt nhất mà cha mẹ tránh làm tổn thương con chính là cho con được biết sự thật một cách từ từ và không được giấu giếm. Hãy để trẻ dần làm quen với người cha ruột thực sự của mình để trẻ hiểu rằng giữa con và người cha ruột có một sự liên kết kì diệu và không thể chối bỏ.

Bên cạnh đó, người lớn cũng nên cho trẻ nhận thấy rằng công sinh thành và công nuôi dưỡng đều không được bỏ qua. Và việc yêu thương, đối xử công bằng với cả hai người cha đều là trách nhiệm chung.

Hơn hết, cha mẹ cần chủ động nói cho con hiểu rằng dù con là kết quả của sự lầm lỡ nhưng con là một món quà tuyệt vời và vô giá được gửi đến thế giới này. Con được tất cả mọi người yêu mến và chào đón. Bên cạnh đó con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc khi được mọi người yêu thương nhiều hơn bất kì đứa trẻ nào ngoài kia.

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm