Mới đuổi giúp việc về quê, con sơ sinh bỗng nhập viện trong tình trạng lở loét, biết nguyên nhân tôi biết ơn chị vô cùng

Trang Tri - Ngày 10/06/2024 18:00 PM (GMT+7)

Sự thật đằng sau khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy với chị giúp việc.

Làm mẹ lần đầu không tránh khỏi những lúng túng vì thiếu kinh nghiệm, cộng thêm việc bố mẹ nội ngoại 2 bên đều lớn tuổi không thể hỗ trợ được gì nên cuối cùng tôi quyết định tìm thuê một người giúp việc, để chị ấy có thể phụ giúp công việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. 

Tôi không thuê bảo mẫu vì muốn tự mình chăm sóc con gái đầu lòng. Chỉ là vừa chăm con, vừa lo bếp núc, giặt giũ khiến tôi kiệt sức nên đành phải tìm giúp việc. Thông qua cô bạn thân, tôi được giới thiệu một chị giúp việc tầm tuổi trung niên, có kinh nghiệm với nghề đã được gần 10 năm. Sau 1 tháng thử việc, tôi cực kỳ hài lòng với thái độ và trình độ làm việc của chị ấy nên đã đồng ý trả mức lương khá hậu hĩnh là 12 triệu/tháng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Lượng công việc tôi yêu cầu cũng không quá khó khăn, chỉ cần chị chăm lo cho nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn, giặt giũ và thỉnh thoảng nếu tôi có việc bận thì phụ tôi chăm em bé là được. Tuy nhiên làm được nửa năm thì một sự cố xảy ra đã khiến tôi tức giận đuổi giúp việc về quê.

Chuyện là hôm đó vì có công việc bên ngoài nên tôi nhờ chị giúp tôi chăm con gái. Tôi chỉ ra ngoài một buổi sáng thôi, đến trưa đã về rồi nhưng nào ngờ chỉ trong khoảng thời gian đó mà chị giúp việc đã khiến con gái tôi phải nhập viện. Và nguyên nhân là do lơ là nên đứa trẻ ngủ dậy đã bị té ngã khỏi giường, đến mức xương tay bị nứt nên cần phải băng bó.

Càng nhìn con tôi càng xót và lại càng thất vọng về chị giúp việc, cuối cùng tôi quýt định chấm dứt hợp đồng sớm trước nửa năm. Biết mình sai nên chị ấy cũng không than vãn gì, mà chỉ nhận lỗi và đồng ý với quyết định tôi đưa ra. Tuy nhiên điều tôi không bao giờ nghĩ đến đó là sau khi cho chị giúp việc nghỉ được 1 tháng, vết thương cũ chưa lành thì con gái tôi lại tiếp tục vào bệnh viện chữa trị trong tình trạng cơ thể lở loét.

Ban đầu tôi còn nghi ngờ việc này có phải do người giúp việc gây ra hay không. Vì từ trước đến nay con chưa bao giờ rơi vào tình huống này, ấy thế mà kể từ sau khi có sự xuất hiện của chị giúp việc thì trong nhà lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Vậy nhưng sau khi xét nghiệm và kiểm tra đủ các bước, bác sĩ đã bất ngờ đưa ra một kết luận, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của con gái khiến tôi điếng người, ôm mặt hối hận.

Hoá ra người sai không phải là giúp việc, mà chính là một người mẹ cẩu thả như tôi. Sở dĩ đứa trẻ bị lở loét như thế là do tôi đã không cẩn thận giặt giũ quần áo của con kỹ. Tôi chưa bao giờ giặt tay cả, mà hoàn toàn sẽ bỏ vào máy giặt và thậm chí có nhiều hôm vì lười mà tiện tay trộn cả quần áo của con và quần áo bố mẹ vào giặt chung.

Trong khi đó sau khi kiểm tra lại camera trong nhà, tôi mới phát hiện ra từ trước đến nay chị giúp việc không bao giờ làm việc qua loa như thế. Chị ấy cực kỳ tỉ mỉ, sạch sẽ với bất kỳ đồ ăn, thức uống và ngay cả chuyện ăn mặc, vui chơi của con gái tôi. Các gì chị cũng lau chùi, khử khuẩn. Hơn cả thế, có nhiều lúc chị còn thường xuyên giặt giũ quần áo của con tôi bằng tay thay vì dùng máy giặc như thói quen tôi vẫn hay dùng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Chị ấy chăm con tôi tốt như vậy, tôi biết ơn vô cùng nhưng lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Giờ tôi hối hận lắm khi đã đuổi việc chị chỉ vì một chút sai lầm nhỏ. Mà thực ra chị ấy cũng đã giải thích rằng, ngày con tôi bị ngã nứt xương tay ấy, không phải do chị cẩu thả mà vì chị đang cặm cụi giặt đồ cho đứa trẻ trong phòng tắm. Thỉnh thoảng chị vẫn chạy vào phòng kiểm tra, thấy con bé ngủ ngoan ngoãn nên cũng yên tâm. 

Nhưng nào ngờ xui rủi lúc con tỉnh dậy lại không khóc, hay tạo ra bất kỳ tiếng động nào nên tai nạn mới xảy ra. Suy xét kỹ thì đây cũng không hoàn toàn là lỗi sai của chị ấy, vậy mà tôi lại vì quá tức giận nên đã thẳng tay đuổi việc một người chăm sóc con gái tôi chu toàn thế này. Rồi tôi có tìm được người thay thế tốt hơn hay không, hay tôi nên gọi điện xin lỗi và năn nỉ chị ấy quay lại...

Tâm sự từ độc giả ngoctrinh...@gmail.com

Việc giặt chung quần áo của bố mẹ với quần áo của con sơ sinh là điều không được khuyến khích. 

Trước hết, cần hiểu rằng quần áo của người lớn thường chứa nhiều chất khác nhau, từ các loại hóa chất trong sản phẩm giặt giũ, đến các chất bẩn và vi khuẩn tích lũy từ môi trường sống và làm việc. Những chất này có thể gây kích ứng và ảnh hưởng đáng kể đến làn da non nớt, nhạy cảm của trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn chưa hoàn thiện, khiến chúng dễ bị tác động bởi các yếu tố từ bên ngoài. Việc tiếp xúc với các chất hóa học mạnh hoặc vi khuẩn trên quần áo của bố mẹ có thể dẫn đến các vấn đề về da, nhiễm trùng và các biến chứng khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé.

Hơn nữa, quần áo của người lớn thường cần sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hơn để loại bỏ vết bẩn. Những chất này, dù hiệu quả với quần áo của người lớn, nhưng lại có thể gây kích ứng da của trẻ sơ sinh. Điều này đòi hỏi bố mẹ phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các sản phẩm giặt giũ phù hợp.

Vì vậy, bố mẹ nên giặt riêng quần áo của trẻ sơ sinh, sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ nhàng và an toàn hơn. Điều này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và làn da của bé tốt nhất, tránh các tác động tiêu cực không mong muốn có thể xảy ra. 

Lấy chồng sau 15 năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn tôi hoảng loạn quỳ xuống trước mặt người này
Nếu không nhận được sự chúc phúc từ người này, tôi không thể nào đi thêm bước nữa.

Tâm sự mẹ bỉm

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm