Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân

Huyền Đỗ - Ngày 01/12/2021 05:40 AM (GMT+7)

Kình ngư không chân Nguyễn Hồng Lợi vừa lên chức bố vào giữa tháng 11/2021.

Nhắc đến Nguyễn Hồng Lợi (sinh năm 1987, TP.HCM), người ta nghĩ ngay đến danh hiệu “kình ngư không chân”. Chàng trai bẩm sinh đã không có 2 chân, khuyết một tay nhưng vẫn đạt được những thành tích đáng nể trong lĩnh vực bơi lội bao gồm 8 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và đặc biệt là huy chương đồng môn bơi lội tại Asian Para Games 26 ở Myanmar (năm 2014). Đáng ngưỡng mộ hơn, anh Lợi bắt đầu học bơi khi đã 18 tuổi và chỉ mất 5 ngày chinh phục bộ môn này. 

Không chỉ xuất sắc trong thi đấu thể thao, Nguyễn Hồng Lợi còn là học trò của thầy Lê Sỹ Hoàng chuyên vẽ áo dài - một công việc tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo léo và khó khăn với cả những người đầy đủ tay chân. Anh Lợi đa tài trong nhiều lĩnh vực, từ vận động viên thi đấu đến huấn luyện viên bơi cá nhân và vẽ áo dài. 

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 1

Anh Lợi đa tài, vừa giỏi bơi lội, vừa là một nghệ sỹ vẽ áo dài.

Anh Lợi đa tài, vừa giỏi bơi lội, vừa là một nghệ sỹ vẽ áo dài.

“Mình khác mọi người nhưng mình không làm gì sai trái cả” là cách chàng trai 8X nhìn nhận về bản thân và cuộc sống. Anh không bao giờ tự ti về những khiếm khuyết cơ thể. Thay vào đó, anh chọn thích nghi, nghị lực kiên cường, và chân thành hướng đến hạnh phúc. Thái độ sống tích cực đã mang đến những thành tựu lớn lao cho Nguyễn Hồng Lợi và một trong những tấm “huy chương” đắt giá nhất anh có được chính là tổ ấm viên mãn bên người vợ xinh đẹp - nhà thiết kế áo dài Phan Tường Nghĩa (sinh năm 1993, Kon Tum). Hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi ngày 17/11/2021 vừa qua, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng là bé Thiên Ý.

Tổ ấm của anh Lợi càng thêm trọn vẹn với sự xuất hiện của thành viên nhí.

Tổ ấm của anh Lợi càng thêm trọn vẹn với sự xuất hiện của thành viên nhí.

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 4

Anh Nguyễn Hồng Lợi và chị Phan Tường Nghĩa gặp nhau trong một triển lãm áo dài diễn ra vào tháng 9/2018. Khi đó, chị Nghĩa tham gia với vai trò nhà thiết kế, còn anh Lợi được mời làm người mẫu. Ban đầu chị Nghĩa không hề biết đến sự đặc biệt của chồng, chỉ ấn tượng với gương mặt điển trai của Anh Lợi.

Khi đó anh Lợi ngồi đằng sau một cái bàn to, được phủ kín nên không thấy chân. Chị Nghĩa thấy chàng trai này cực kỳ đẹp. Anh Lợi ngồi trên bàn khoảng 15 phút sau thì bước xuống chụp hình. Lúc này, NTK trẻ lại càng bị ấn tượng bởi sự tự tin của chàng kình ngư không chân khi anh tạo dáng "này nọ" vô cùng có sức hút. Dù quý mến sự lạc quan và tài giỏi của anh Lợi nhưng thời điểm đó chị Nghĩa vẫn không hề nghĩ người đàn ông này sẽ là chồng mình trong tương lai.

Về phía kình ngư không chân, anh cho biết anh si mê vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên, ấn tượng với vẻ đẹp, tài năng và sau này là bản lĩnh của chị Phan Tường Nghĩa. Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, họ có kết bạn trên Facebook và nhấn like qua lại cho nhau. Chia sẻ về câu chuyện vợ chồng mình, anh Lợi cảm thấy: “Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở”, không hề có lời tỏ tình hay cầu hôn nào. Họ “thả thính” bằng những cái like, cùng đi uống cà phê, hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân vì cảm thấy đối phương đúng là một nửa mình đang tìm kiếm.
 

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 5

Kỷ niệm khó quên nhất của anh Lợi là mới hẹn hò được một thời gian ngắn, chị Nghĩa đã rủ anh về Kon Tum thăm nhà. Anh đã rất hồi hộp và lo ngại sẽ vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà gái. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, tất cả anh chị em và ba mẹ chị Nghĩa đều yêu thương anh Lợi như con cháu trong nhà. “Điều đơn giản nhất là không ai hỏi mình bị làm sao, đối xử với mình như một người bình thường. Từ đó mình mới tự tin, thoải mái và nhận ra: ‘À mình cũng được đón nhận như vậy’” - anh Lợi xúc động chia sẻ.

Sau một thời gian ở bên nhau, cùng gây dựng sự nghiệp thương hiệu áo dài của riêng mình, anh Lợi và chị Nghĩa quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 10/2020 bằng một đám cưới trọn vẹn với sự chứng kiến của tất cả những người yêu mến cặp đôi. Và chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, vợ chồng anh chị đã đón nhận tin vui có con đầu lòng.

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 6

Chuyện tình đẹp giữa anh Lợi và chị Nghĩa được nhiều người yêu mến, chúc phúc.

Chuyện tình đẹp giữa anh Lợi và chị Nghĩa được nhiều người yêu mến, chúc phúc.

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 8

Vợ chồng anh Lợi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đón chào thành viên mới. Trước khi quyết định có thai 6 tháng, chị Nghĩa đã tiêm phòng các loại vắc-xin, dinh dưỡng đầy đủ cho 2 vợ chồng. Ngoài ra, anh chị còn thăm khám, đi tư vấn và chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng để đảm bảo con chào đời một cách khỏe mạnh. Họ kết hôn vào tháng 10, đi tuần trăng mật vào tháng 12 và có tin vui vào khoảng tháng 3.

Em bé đến một cách bất ngờ, làm bố mẹ có một phen “hú tim”. Thời điểm có con, vợ anh Lợi không hề hay biết, vẫn làm việc bình thường. Lúc này anh chị đang chuyển cửa hàng nên vận động khá nhiều. Buổi tối đó chị đến ăn một nhà hàng có rất nhiều bậc cầu thang thì tối về bị ra máu. Hôm sau đi khám mới biết tin có con và thai bị động, chị ở nhà nghỉ dưỡng một tháng. Vợ chồng vỡ oà trước tin vui.

Con đến một cách bất ngờ, mang đến niềm vui không thể đong đếm cho bố Lợi, mẹ Nghĩa.

Con đến một cách bất ngờ, mang đến niềm vui không thể đong đếm cho bố Lợi, mẹ Nghĩa.

Bố có dị tật bẩm sinh nên gia đình anh Lợi chủ động làm xét nghiệm nhiễm sắc thể NIPT để kiểm tra các nguy cơ của con. Kết quả gần như đảm bảo 99,9% bé khỏe mạnh. Trong quá trình mang thai, mỗi lần siêu âm đều là một cột mốc quan trọng. Có một lần, nghe chị Nghĩa nói: “Con đầy đủ hết tay chân rồi, anh đừng lo”, anh Lợi đã không nén được nước mắt.

Từ khi nhận tin vui đến khi vợ bầu lớn, anh Lợi luôn đồng hành cùng bà xã đi khám thai. Trong lăng kính của người lạc quan, cuộc sống rất đỗi tươi đẹp. Anh Lợi cho biết mỗi lần cùng vợ đến bệnh viện, anh luôn cảm nhận được sự yêu thương và chúc phúc của mọi người xung quanh.

Anh xúc động tâm sự: "Họ nhìn thấy mình thì họ: "Ồ giỏi quá ha, như vậy mà cũng có vợ nữa ha". Khi 2 đứa đi cùng nhau, người ta cũng chỉ nhìn và ngưỡng mộ thôi, thấy sao 2 đứa đẹp đôi quá. Nhiều người còn cúi đầu chào tụi mình, người lớn thì cười với mình, còn mấy đứa nhỏ thì kêu: "Con biết cô chú này nè". Nói chung mình thấy rất vui, đó giống như một động lực sau này cho mình". 

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 10

Có con trong mùa dịch, gia đình cũng gặp nhiều khó khăn và bất tiện, từ việc đến bệnh viện thăm khám phải hạn chế tiếp xúc đông người đến dinh dưỡng dành cho mẹ bầu. Vợ chồng anh Lợi phải tạm đóng cửa hàng áo dài vì dịch bệnh, chuyển sang làm việc ở nhà, việc chi tiêu trong gia đình cũng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Ở tháng thai kỳ thứ 7, cả nhà anh Lợi quyết định thuê xe cấp cứu trở về Kon Tum, cách ly tập trung 14 ngày để chuẩn bị sinh em bé. Đó là một hành trình đáng nhớ, vượt hơn 500 cây số, ngồi xe từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhưng chị Nghĩa không hề bị đau lưng hay mệt mỏi. 

Về quê ngoại, mọi sinh hoạt đều thuận tiện hơn. Gia đình anh chị chụp hình bầu, chăm chút dinh dưỡng cho mẹ và bé, thực hiện gần như mọi điều mà chị Nghĩa mong muốn trong thai kỳ. Chỉ có một bất tiện duy nhất là anh Lợi không thể mang xe máy của mình về quê để chở vợ đi đây, đi đó. Có một lần anh rất buồn và nói với vợ: “Tới chở vợ đi khám thai, anh cũng không làm được”. Ngoài việc đó, anh Lợi gần như có thể chăm sóc chị Nghĩa từ A - Z.

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 11

Chị Nghĩa chuyển dạ vào giữa tháng 11. Hơn 9 tháng 10 ngày mong chờ con, hạnh phúc ngắm nhìn bé cưng lớn lên từng ngày qua từng thước phim siêu âm. Anh Lợi không giấu được nước mắt khi kể về ngày vợ đi sinh. Bệnh viện chỉ cho phép một người thân đi cùng sản phụ nên ông bố trẻ ở nhà, để mẹ vợ vào viện chăm sóc chị Nghĩa thuận tiện hơn. Đó là khoảng thời gian chờ đợi đầy hồi hộp, cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc và sốt ruột. Anh vui mừng vì biết mình sắp làm bố nhưng cũng xót xa bà xã phải chịu đau.

"Vợ không kể nhưng mình cảm nhận được nỗi đau sinh đẻ như thế nào. Dù cảm nhận được nhưng mình biết thực tế còn đau đớn hơn vậy rất nhiều. Mình thương vợ, thương con, cầu mong vợ mình có thể vượt qua để sớm về nhà. Lúc đó nếu có một điều ước mình chỉ ước được đau thay vợ", anh Lợi nghẹn ngào.

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 12

Lần đầu làm cha là trải nghiệm vô cùng thiêng liêng với chàng kình ngư Nguyễn Hồng Lợi.

Lần đầu làm cha là trải nghiệm vô cùng thiêng liêng với chàng kình ngư Nguyễn Hồng Lợi.

Khi con gái thuận lợi chào đời, cảm xúc của anh mới vỡ oà. Chàng trai không chân đầy nghị lực từng đoạt nhiều huy chương bơi lội đã bật khóc khi nhìn hình ảnh con gái được người nhà gửi về từ bệnh viện. Anh tâm sự ấn tượng đầu tiên khi ngắm nhìn con: "Đầu tiên mình không tin mình đã có con rồi. Đối với một người bình thường thì đó là điều rất hiển nhiên, nhưng với mình - một người khiếm khuyết thì lập gia đình rồi có con giống như một giấc mơ vậy. Đến khi mình được nhìn hình ảnh con và đến hiện tại là được ngắm con ngoài đời, mình thấy thật kỳ diệu”.

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 14

Con gái của anh Lợi và chị Nghĩa tên là Thiên Ý, chào đời bằng hình thức sinh mổ và nặng 2,8kg, trộm vía hoàn toàn khỏe mạnh. Anh Lợi nhận xét con gái trông giống cả bố lẫn mẹ, còn theo chị Nghĩa thì bé có mắt, mũi và miệng giống bố. "Lúc trước chỉ nhìn con trong phim siêu âm, giờ nhìn con ở ngoài thì vui lắm, mình có thể ngắm nhìn con cả ngày không chán", anh Lợi hạnh phúc thổ lộ.

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 15

Lên chức ông bố bỉm sữa, anh Lợi cho biết vợ chồng mình không hề phân chia công việc chăm sóc con. Thay vào đó, cặp đôi chọn cách hỗ trợ lẫn nhau, cùng sẻ chia để xây dựng tổ ấm. Chàng kình ngư hào hứng chia sẻ về những công việc bỉm sữa trong ngày như giặt đồ, chơi cùng con khi bé thức, chăm con cho vợ ngủ,... 

Với anh, đó là những niềm hạnh phúc, khi có thể ở bên con, chăm sóc con và chia sẻ cùng vợ. "Vợ mình đã mang nặng đẻ đau rồi, mình phải bù đắp và chia sẻ. Là một người đàn ông, mình vui nhất là khi thấy mẹ khoẻ, con khoẻ".

Khác với suy nghĩ của nhiều người, anh Lợi không cho rằng khiếm khuyết là rào cản để mình trở thành một ông bố đảm. Anh có thể làm hết tất cả công việc bỉm sữa từ bế con đến thay tã, không nề hà bất cứ điều gì. 

Anh Lợi hào hứng với công việc bố bỉm sữa.

Anh Lợi hào hứng với công việc "bố bỉm sữa".

Anh Lợi có những chia sẻ đáng cảm phục: "Mình chỉ có một tay thôi, mình có thể ẵm con nhưng những việc lặt vặt như pha sữa hay vệ sinh ly tách thì mình chưa biết nhiều. Thế nên mình phải hỏi vợ và mẹ vợ hướng dẫn để mình thuần thục hơn. Mình chịu khó lắng nghe để làm tốt hơn, vì đó là những công việc làm cho con, cho gia đình mình mà. 

Mình chỉ sợ mình làm không được khéo léo thôi nhưng mình tin chắc một ngày rồi hai ngày, mình sẽ quen và thao tác nhanh hơn chứ mình không hề ngại bất kỳ công việc nào. Mình không thuận tiện như bao người khác, vì người ta có hai tay nên nhanh hơn. Mình chậm một chút nhưng mình chịu khó để ý và quan sát.

Mình có một tay nhưng mình có thể bơi được thì những công việc mà những người đàn ông khác làm được, mình chắc chắn sẽ làm được, dù làm chậm nhưng chắc hơn. Mình phải vì gia đình và thích nghi với cuộc sống".

Nam thần không chân có con với vợ đẹp cả bệnh viện ngưỡng mộ, khóc nghe: Con đủ tay chân - 17

Cuối cùng, ông bố không giấu được xúc động khi nói về việc dạy con hiểu được sự đặc biệt của mình. "Tuỳ vào độ tuổi của con, mình sẽ nói cho con hiểu ba con bị thế này, thế kia nhưng ba con vẫn làm việc, vẫn đi bơi, mình đưa ra những bằng chứng để con có động lực hơn.

Và khi con lớn, bước vào tuổi dậy thì, lúc đó con sẽ tự hào khi có người cha đặc biệt. Mình sẽ để con tự tìm hiểu, con hỏi thì mình trả lời chứ mình không giấu giếm. Vì việc giấu giếm có thể khiến con trở nên nhút nhát và xa lánh gia đình", anh Lợi bộc bạch.

Dạy con tự hào về bố là một chia sẻ đầy xúc động, là điều mà chàng kình ngư không chân đã và đang thực hiện mỗi ngày, từ những thành tích mình đạt được, từ nghị lực sống kiên cường, từ mỗi hành động có thể trở thành tấm gương soi chiếu con.

Cuộc sống mới của chàng Việt kiều Canada bị tạt axit
Mỗi đứa trẻ ra đời đều mang theo một sứ mệnh. Với anh Nghiêm và chị Trâm - nạn nhân trong vụ án tạt axit chấn động Việt Nam 2 năm trước, con gái chính là niềm vui và niềm hy vọng để gia đình bắt đầu cuộc sống mới.

Gia đình và Xã Hội

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội