Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con

Minh Huệ - Ngày 27/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Diễn viên Đàm Hằng cảm thấy vô cùng may mắn khi có con gái như người bạn đồng hành, là "tổng đài" tư vấn cho mẹ.

Từng chọn gác lại sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào việc chăm sóc con cái, vun vén gia đình và kinh doanh, nữ diễn viên Đàm Hằng đã có màn tái xuất ấn tượng sau 7 năm ở ẩn trong bộ phim truyền hình VTV "Lối về miền hoa". Trong bộ phim, Đàm Hằng vào vai gái ế tuổi trung niên với tạo hình thôn quê chân chất. Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc trẻ trung và gợi cảm. Những năm qua, Đàm Hằng đã ly hôn và làm mẹ đơn thân.

Người đẹp VTV thừa nhận bản thân may mắn khi có sự đồng hành của cô con gái nhỏ, như một người bạn tư vấn cho chị gout ăn mặc, thậm chí "nhắc nhở" cả mẹ chuyện dạy con như thế nào. Cũng chính bởi sự già dặn, chín chắn và đáng yêu của con gái mà chị yên tâm công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và theo đuổi đam mê nghệ thuật cũng như công việc kinh doanh của bản thân. Cùng lắng nghe những chia sẻ của nữ diễn viên.

Người đẹp rạng ngời từ làn da đến sắc vóc.

Người đẹp rạng ngời từ làn da đến sắc vóc.

Lấy chồng lãi mỗi đứa con, vẫn giữ mối quan hệ vui vẻ với bố của con

Trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng và được khán giả đón nhận trong "Lối về miền hoa", cảm xúc của chị như thế nào?

Mình cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc, vì mình không nghĩ bộ phim lại được khán giả yêu thích đến như vậy. Trước đó, mình vào vai chính trong bộ phim "Dòng sông phẳng lặng" với hình ảnh người con gái Huế có vẻ ngoài dịu dàng, đoan trang, trong sáng và thánh thiện nhưng ẩn sau trong đó là mạnh mẽ, chiến đấu hết mình để bảo vệ Tổ quốc. Bộ phim này đã gây tiếng vang và đưa tên tuổi Đàm Hằng đến với khán giả.

Tuy nhiên ngày xưa, khoa học công nghệ chưa hiện đại, các khán giả yêu phim thì cũng chỉ theo dõi và nhận xét thôi chứ không như bây giờ, tình tiết hay dở như thế nào đều diễn biến nhanh chóng trên mạng xã hội. 

Khi trở lại lần này, mình cũng khá lo lắng, bởi lâu rồi mình không đóng phim nào. Và thực tế khoảng 2 buổi quay đầu, mình cũng chưa vào guồng. Sau đó, mình quen với phong cách làm việc của các bạn bây giờ, quen với việc một lúc có nhiều máy quay rồi thu tiếng trực tiếp. Mình thầm cảm ơn đạo diễn Vũ Minh Trí và cô Tú Lan giúp mình có cơ hội được trở lại như vậy. 

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 2

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 3

Vẻ đẹp đoan trang, nhu mì của nữ diễn viên trong Lối về miền hoa.

Vẻ đẹp đoan trang, nhu mì của nữ diễn viên trong "Lối về miền hoa".

Trong phim, mình đóng cặp cùng anh Thanh Bình. Ở Nhà hát, anh ấy vốn là diễn viên hài nên có lối diễn cực kỳ thông minh, sắc bén. Trong "Lối về miền hoa", anh Bình cũng dồn hết tâm huyết và tình cảm vào vai diễn. Hai anh em đã kết hợp rất ăn ý. Có lẽ chính sự tự nhiên trong diễn xuất đã giúp vai diễn của Hằng và anh Bình được đón nhận như vậy.

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 5

Trong "Lối về miền hoa", mình đã “bê nguyên” con người của Đàm Hằng vào vai diễn, kể cả tạo hình của nhân vật. Nhân vật tên Hoa, sinh ra ở làng hoa, công việc là bán hoa, yêu hoa, mặc quần áo cũng có họa tiết hoa, gần như vẻ ngoài đều liên quan đến hoa.

Nhân vật Hoa vẫn là sự dịu dàng như cô gái Huế năm xưa nhưng lại có sự đáng yêu: hy sinh cả thanh xuân để nuôi em trai ăn học thành danh. Ẩn sâu bên trong là sự mạnh mẽ, đấu tranh để bảo vệ tình yêu và đón nhận tình yêu ở độ tuổi bị cho là đã “quá lứa lỡ thì”. 

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 6

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 7

Bí quyết duy trì vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng như hiện tại là gì?

Theo thời gian, mọi giác quan và cơ thể dần lão hóa đi. Tuy nhiên, có rất nhiều chị em phụ nữ lại được nhận xét là “lão hóa ngược”. Và với bản thân Hằng, mình cũng nhận thấy điều đó và tự tin mình ở thời điểm hiện tại đẹp hơn 5 năm trước. Các tế bào của mình được đánh thức. Trước đó, mình không có ý thức giữ gìn, chăm sóc bản thân và luôn để cơ thể rơi vào trạng thái ủ rũ, u buồn. 

Bên cạnh chế độ ăn uống và tập luyện, mình đặc biệt chú trọng đến tư duy - đó chính là cách mình điều phối việc ăn uống, sinh hoạt. Chỉ cần mình thay đổi tư duy về ăn uống, cân bằng các nhóm chất, số lượng, chất lượng đồ ăn… thì bản thân sẽ khỏe và đẹp hơn.

Bên cạnh đó, mình ưu tiên các phương pháp làm đẹp, chăm sóc da từ tự nhiên. Mình không phẫu thuật thẩm mỹ mặc dù khuôn mặt trông khá quê, thậm chí có fan còn gọi mình là khuôn mặt của “hoa hậu làng quê” đó (cười).

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 8

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 9

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 10

Con gái là khán giả khó tính nhất, "nhắc nhở" mẹ phương pháp nuôi dạy con 

Con gái có thường xuyên theo dõi các vai diễn của mẹ và đưa ra những lời nhận xét?

Hoài Anh (tên gọi ở nhà là Mít) là khán giả khó tính nhất của Đàm Hằng. Tuy nhiên, mình cảm thấy thật may mắn vì có cô con gái luôn chững chạc, hiểu chuyện và rất người lớn. 

Không biết sau này thế nào nhưng đến thời điểm này, con rất ngoan ngoãn. Cách cảm nhận về cuộc sống và suy nghĩ của bạn ý rất chững chạc. Cái này không biết có phải “Con hát mẹ khen hay không” (cười). Mình thực sự hạnh phúc và cảm thấy tuyệt vời khi có con là bạn đồng hành. 

Nhiều khi mình cũng hay trò chuyện với ba của con: “Em lấy chồng lãi mỗi đứa con”. Sau khi chia tay, mình và ba của Mít sống rất vui vẻ, hạnh phúc nên nhiều khi mình cũng hay đùa: “Biết thế này, đáng lẽ chúng ta phải bỏ nhau từ lâu rồi!"  (cười). 

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 11

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 12

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 13

Con rất ít khi khen mẹ, bởi lúc nào cũng khó tính. Ngày nhỏ, con không bao giờ khen mẹ đâu, nhưng khi đi ra ngoài, mình hiểu con rất tự hào vì con sẽ giới thiệu: “Mẹ cháu là Đàm Hằng, diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ” rồi say sưa kể về mẹ.

Đến khi lớn lên, bạn ý rất ít khi khen mẹ nhưng sẽ khen rất tinh tế. Ví dụ thấy mẹ mặc chiếc váy xinh, bạn ý sẽ chỉ nói kiểu “Ô chiếc váy này mới à mẹ?”. Khi mẹ hỏi có xinh không, bạn ý sẽ trả lời: “Cũng được đấy, sẽ phù hợp với chương trình sắp tới của mẹ”. Đàm Hằng cũng chẳng biết tự bao giờ, con gái đã trở thành cố vấn hệt như stylist cho mẹ. Có khi con nhắc mẹ nên mặc sắc màu hơn khi ghi hình “Bữa trưa vui vẻ”, tư vấn cho mẹ trang phục cho các chương trình mình tham gia. 

Bạn ý rất đĩnh đạc và chững chạc khi đồng hành cùng mẹ trong các sự kiện, thậm chí nhiều khi các cô chú bên báo chí còn bảo Hoài Anh đã hỏi luôn câu hỏi mà các cô chú đang muốn hỏi rồi. Hoài Anh có sự chín chắn, bản lĩnh và chịu khó lĩnh hội kiến thức từ sách vở. Có thể bạn ý do ảnh hưởng của bố vì bố dù không theo nghệ thuật nhưng am hiểu nghệ thuật và có chiều sâu. 

Có con ở độ tuổi “ẩm ương”, chị là thế nào để con gần gũi và có thể thoải mái sẻ chia với mẹ?

Cũng vì tính cách già dặn, chín chắn trước tuổi của Mít nên nhiều khi mình thấy con gái như kiểu quản gia vậy. Đôi khi mình lại đùa: “Ở nhà này không biết ai là mẹ, ai là con đây”. 

Từ bé đến lớn Hoài Anh luôn được sống trong tình yêu thương của cả hai bên, bởi con là út ít nhất trong dòng họ nhà nội, chưa bao giờ bị ăn đòn. Tuy nhiên, đến giai đoạn dậy thì cũng có nhiều chuyện. 

Ví dụ có những lần sáng gọi mãi bạn ý không chịu dậy, mình đã nói nếu không dậy thì bị phạt, mẹ sẽ lấy móc áo quật vào chân. Thế nhưng vì con thừa hiểu với tình cách của mẹ, chẳng bao giờ mẹ làm vậy. Thế nên cô nàng vẫn nằm yên rồi bảo “Thì mẹ cứ làm đi”. Sau rồi mình bảo “Thôi chẳng nói nữa, kệ con muốn làm gì thì làm”. 

Ngay khi đó bạn ý dậy rồi bảo: “Sao mẹ phải dọa con thế? Mẹ có biết vũ khí của mẹ là gì không? Là nụ cười đó, mẹ chỉ cần nở một nụ cười thôi là mọi thứ tan chảy rồi!”...

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 14

Trước kia, mình cũng hay so sánh con với những bạn bè khác, lúc ý bạn ý lại bảo: “Mẹ ạ, mẹ đã xem cách dạy con của người Do Thái chưa? Người mẹ không bao giờ so sánh con mình với người khác, bởi mẹ có hiểu cảm giác nếu con mình so sánh mẹ với những người mẹ ngoài kia: không xinh đẹp bằng, không tốt bằng… thì có khác nào là hất ngược bát nước vào mình đâu”. Đấy nhiều khi mình cũng không hiểu bà ý là con mình hay là bà quản giáo trong nhà nữa, đúng kiểu trùm ý (cười).

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 15Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 16

Bản thân từng trải qua nhiều chuyện không vui trong hôn nhân quá khứ. Liệu chị đã mở lòng và đã sẵn sàng chia sẻ về những biến cố gia đình đã xảy ra? 

Mọi người gặp mình thường chia sẻ rằng cách trò chuyện của mình khá chân thành, đôi khi cũng có nhận xét mình nói chuyện “ngố ngố” nhưng Hằng không ngại đâu. Trái lại, mình thấy đó là niềm vui và đó cũng là bản chất con người của Hằng như vậy.

Mình cứ luôn vui vẻ, lạc quan và mang năng lượng tích cực thì chắc chắn cuộc sống vẫn mỉm cười với mình. Hạnh phúc của mình giờ là công việc, là con gái, là việc được nhìn những người xung quanh hạnh phúc, và đương nhiên là được sống trong tình yêu nữa.

Con gái có ủng hộ hay động viên chị đi thêm bước nữa?

Ngày con còn nhỏ, tuy không nói ra nhưng Hoài Anh khá lo lắng nếu có ai tiếp cận mẹ, trò chuyện với mẹ, bởi cô bé lo cho sự an toàn của mình đấy. Nhưng khi con lớn rồi, với nét tính cách chững chạc, mình hiểu là con luôn yêu thương và ủng hộ mẹ. 

Tuy nhiên ở thời điểm này vì con đang phát triển cả về thể chất và tinh thần nên Hằng muốn dành mọi sự quan tâm cho con, xây dựng kinh tế. Còn những chuyện kia chắc sẽ từ từ, duyên đến đâu mình sẽ đón nhận đến đấy!

Nữ DV có khuôn mặt “Hoa hậu nhà quê” VTV làm mẹ đơn thân, ly hôn xong nói với chồng cũ: Lãi mỗi đứa con - 17

Chị nghĩ sao về quan điểm chỉ cần có đứa con, phụ nữ hiện đại chẳng cần đến đàn ông?

Nếu thiếu tình yêu, con người chúng ta sẽ trở nên khô cằn, cộc cằn, khó tính và cũng thiếu đi động lực để phát triển và hoàn thiện bản thân. Ở đây có rất nhiều tình yêu, hiện tại mình đang có rất nhiều tình yêu: yêu cuộc sống, tình yêu với con gái, tình yêu với nghề, tình yêu từ khán giả... và chuyện tình yêu nam nữ mình nghĩ có sẽ càng thêm hạnh phúc. 

Hằng không nghĩ: "Chỉ cần có đứa con, phụ nữ hiện đại chẳng cần đến đàn ông",  bởi nếu như người phụ nữ chỉ cần con và yêu chính bản thân mình hay suy nghĩ: "Chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau", thì không đúng với quy luật âm dương, trái với quy luật tạo hóa. Có tình yêu, mình sẽ có suy nghĩ tích cực, luôn biết làm đẹp cho mình, phát triển bản thân và từ đó cũng sẽ tốt hơn cho xã hội.

Có thể ở thời điểm này Hằng chưa có nhưng Hằng vẫn luôn khao khát và chờ đón ý trung nhân, một người có thể cùng mình chia sẻ và đồng hành. 

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Bà Phượng Đừng nói khi yêu nhân vật phụ hot rần rần mỗi khi xuất hiện,  ngoài đời con ruột chưa chắc khen mẹ tuyệt vời như trên phim
Diễn viên Tú Oanh chia sẻ quãng thời gian nuôi con nhỏ thực sự tuyệt vời khi được nhìn thấy các con lớn lên hàng ngày.

Mẹ đảm, con ngoan

Minh Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con