Ông bố Hải Dương đơn thân ôm con sang hàng xóm xin bú nhờ, đi làm xem camera con ở nhà

Huyền Đỗ - Ngày 10/02/2023 14:30 PM (GMT+7)

Sau khi hết duyên với vợ cũ, anh T.N ở vậy nuôi 2 con nhỏ. Đoạn clip của gia đình bố đơn thân bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Sinh con ra, ai cũng muốn mang đến cho con một gia đình trọn vẹn đầy đủ cha mẹ. Thế nhưng duyên nợ lại là chuyện khó đoán biết trước. Sau khi hết duyên với vợ cũ, anh T.N (sinh năm 1993, Hải Dương) một mình nuôi 2 con nhỏ. Hoàn cảnh "gà trống nuôi con" của 9X Hải Dương bất ngờ nhận được nhiều chú ý khi đoạn clip anh đăng tải lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bé Cao và em Ốc trong đoạn clip đang viral trên mạng xã hội thời gian gần đây. (ảnh NVCC)

Bé Cao và em Ốc trong đoạn clip đang viral trên mạng xã hội thời gian gần đây. (ảnh NVCC)

Trong đoạn clip, con trai lớn của anh chỉ mới 3 tuổi đã biết dỗ em bằng cách làm ngựa cho em cưỡi. Ông bố 2 con xúc động chia sẻ: "Đi làm nhớ hai con, bố bật camera nên xem thì thấy cảnh này. Đáng lẽ người bò cõng con gái kia phải là bố hay mẹ các con. Vậy mà để con trai bố chỉ mới 3 tuổi thôi mà chịu đau, bò làm ngựa để em gái ngồi chơi cùng".

Anh T.N cho biết thêm khi về hỏi con tại sao làm thế thì bé trai cho biết thấy em khóc nên con muốn làm em vui để dỗ em nín. Ai nấy đều cảm thán cậu nhóc quá đỗi ngoan ngoãn, đồng thời đồng cảm với tình cảnh của bố đơn thân. Nhà neo người, vừa làm bố vừa mẹ, lại phải lo toan "miếng cơm manh áo", anh T.N chắc hẳn vừa xót vừa thương con vô cùng.

Đoạn clip con trai anh Nam làm ngựa cho em cưỡi.

Đêm khuya ôm con 12 tháng tuổi sang nhà hàng xóm xin bú nhờ

Anh T.N kết hôn năm 2018. Đến cuối năm thì hạ sinh con trai đầu lòng - bé Văn Cao. Đến năm 2020, anh có thêm cô con gái Phương Thảo (tên thường gọi là bé Ốc). Có 2 con "đủ nếp đủ tẻ" nhưng hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Khi con gái mới 12 tháng tuổi, vợ chồng anh hết duyên, vợ cũ tái hôn. Anh T.N ở vậy nuôi 2 con nhỏ vẫn còn trong độ tuổi bỉm sữa.

Thời gian đầu làm bố đơn thân, anh T.N gặp không ít khó khăn. Nhà vừa xây xong chưa trả hết nợ, 2 con thiếu hơi mẹ thường xuyên quấy khóc, bé gái thậm chí còn chưa cai sữa. Ông bố Hải Dương nhớ lại: "Con gái mình sinh non nên còi lắm. Ban đêm trời rét mưa phùn phải bế con gái đi bú nhờ hàng xóm. Mình cũng ngại lắm nhưng nhìn con khóc, thèm hơi ấm của sữa mẹ, mình chả còn nghĩ gì, Chỉ biết thương con nên dù như nào cũng phải đi. Hàng xóm biết chuyện nhà mình nên cũng thương con lắm, ai cũng vui vẻ cho ạ".

Hai anh em còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, yêu thương lẫn nhau. (ảnh NVCC)

Hai anh em còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, yêu thương lẫn nhau. (ảnh NVCC)

Những ngày đó, ngoài bố, bà nội là người vất vả nhất. Vì con thiếu hơi mẹ nên đêm nào bố và bà nội cũng luân phiên bế dỗ các bé. Có những lúc anh T.N tưởng như không thể vượt qua được. 9X Hải Dương bộc bạch: "Nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc luôn. Khi đó mới sửa lại nhà, còn nợ ngân hàng. Con còn bé nên hay bị ốm. Thế nhưng nhìn con mình lại thấy thương quá, nên mình xin làm thêm nhiều việc, vay mượn thêm tiền lắp camera khắp nhà để có thể quan sát con ngay cả lúc đi làm rồi gửi bà nội trông cháu giúp. Đến giờ vẫn còn đôi chút khó khăn nhưng cũng ổn hết rồi. Hai con đã lớn hơn, nợ cũng trả gần hết". 

Con trai 3 tuổi hiểu chuyện, năn nỉ "Bố đừng bỏ hai anh em con nhé"

Các con là tất cả đối với anh T.N. Dù gia đình không trọn vẹn, gà trống nuôi con nhiều vất vả nhưng bù đắp lại, bé Cao và bé Ốc vô cùng ngoan ngoãn. Đặc biệt là cậu anh tuy mới 3 tuổi đã hiểu chuyện đến mức khiến người lớn đau lòng. Không chỉ giúp bố trông và chơi với em nhỏ, con còn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Anh T.N kể: "Nhiều lúc mẹ về thăm, con trai bảo: "Mẹ ơi mẹ ở lại với con đi". Mình không cầm được nước mắt. Con còn hỏi bà nội có vất vả lắm không. Nghĩ con hiểu chuyện mà mình đau lòng".

(ảnh NVCC)

(ảnh NVCC)

(ảnh NVCC)

(ảnh NVCC)

Bé Văn Cao được nhận xét là hoà đồng, vui vẻ, nói chuyện như người lớn. Ông bố đơn thân chia sẻ: "Nhiều khi mình làm về muộn, con bảo em là chờ bố về hẵng ăn cơm, bố làm ở công ty vất vả lắm. Nhiều khi tối, con tâm sự: "Bố đừng bỏ hai anh em con nhé. Bố mà bỏ hay bán anh em con đi, bọn con khổ lắm", làm mình khóc hết nước mắt". Anh T.N cho biết trước đây anh cũng cứng rắn với con. Thế nhưng từ ngày mẹ các bé đi, anh quyết định thay đổi, kiên nhẫn và nhẹ nhàng với con hơn. Vì anh biết, hiện tại bố là cả bầu trời của con. 

"Mình nghĩ về tuổi thơ con thiệt thòi nên chả nghĩ gì về đúng sai với các con nữa, cứ từ từ dạy bảo cho đến khi con hiểu ra. Thế mà con cũng hiểu chuyện hết. Về dạy con thì mình cứ nói chuyện với 2 bé, cái gì như thế nào, nên làm hay không nên làm. Vì con còn bé nên có những lúc mình phải diễn tả con mới hiểu được.

Còn về chăm con, mình học theo trên mạng. Con ốm như nào, mua gì mình không biết thì hỏi các mẹ bỉm sữa. Thời gian đầu hơi khó khăn nhưng giờ mình quen rồi nên cũng nhàn bạn à. Ngày trước không biết, có khi đang ngủ với con, con bị sốt mà mình không nhận ra. Bây giờ thì biết hết dùi nên nhàn và các con cũng đỡn khổ", anh T.N tâm sự chuyện "gà trống nuôi con".

Anh T.N ghi lại nhiều hình ảnh và video của các con để làm kỷ niệm. (ảnh NVCC)

Anh T.N ghi lại nhiều hình ảnh và video của các con để làm kỷ niệm. (ảnh NVCC)

Anh T.N có thói quen quay lại hoạt động thường ngày của 2 bé để giữ làm kỷ niệm. Có những đoạn clip đơn thuẩn chỉ cắt từ camera trong nhà, nhưng nhanh chóng nhận được sự chú ý. Bởi lẽ các con không chỉ kháu khỉnh, đáng yêu mà còn vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Anh T.N cho biết: "Nhiều cô chú xin địa chỉ gửi ít quà cho hai con. Mình bảo chỉ nhận tấm lòng cảm ơn cô chú thôi, không nhận vật chất vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn hai con".

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố và con gái