Bà mẹ vừa sinh con xong bị mắc căn bệnh "ăn mòn" cơ thể với những trải nghiệm không thể nào quên

Chương Ngọc - Ngày 04/09/2024 00:00 AM (GMT+7)

Người mẹ đã phải giành giật sự sống với "tử thần".

Một bà mẹ ở Anh đã suýt chút nữa mất đi mạng sống khi mắc phải căn bệnh “ăn thịt người” kinh hoàng chỉ vài ngày sau khi cô sinh con. Theo đó, cô Charleigh Boyne (28 tuổi), một giáo viên dạy khiêu vũ ở Manningtree, đã phải nhập viện trở lại chưa đầy một tuần sau khi con gái cô chào đời vì cơ thể không được khỏe.

Người mẹ này bị phát ban và luôn cảm giác ớn lạnh, xương cốt giống như bị “vỡ ra”. Kết quả chụp CT cho thấy, cô bị mắc viêm cân hoại tử (NF) còn được gọi là bệnh “ăn thịt người”, do vi khuẩn gây ra, hủy hoại da và cơ của người mẹ này. Sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng đồ, người mẹ 28 tuổi rơi vào trạng thái hôn mê trong 5 ngày.

Người mẹ nhớ lại: “Tôi đã chuyển dạ sinh con gái và mọi thứ đều diễn ra bình thường. Tôi ra viện trở về nhà nhưng khoảng 6 ngày sau thì tôi bị ốm. Tôi bị phát ban mẩn đỏ ở bụng, trông giống như bị bỏng. Mụn phát ban rất đau đớn và tôi liên tục bị run rẩy như thể xương cốt sắp vỡ vụn. 

Kết quả chụp CT cho thấy con vi khuẩn ăn thịt người đang bào mòn vùng bụng của tôi. Bác sĩ nói rằng tôi cần phải phẫu thuật khẩn cấp nếu không tôi sẽ chết. Đó là một trải nghiệm vô cùng đớn đau, giống như bạn đang đi tới cánh cổng địa ngục vậy”.

Người mẹ đã phải nhập viện sau vài ngày sinh con.

Người mẹ đã phải nhập viện sau vài ngày sinh con.

Trường hợp của cô Charleigh Boyne là một trong số 500 người ở Anh mắc căn bệnh này mỗi năm. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia chính phủ Anh (NHS), căn bệnh “ăn thịt người ” này có thể xảy ra nếu vết thương bị nhiễm trùng. Điều này có thể gây ra cơn đau dữ dội hoặc mất cảm giác ở gần vết cắt hoặc vết thương, bị sưng da và mắc các triệu chứng giống như cúm. 

Theo NHS, một số bệnh nhân sau đó sẽ bắt đầu nôn mửa hoặc xuất hiện các mảng đen trên da. Hiện tại, dù người mẹ này đã được cứu sống nhưng cô lại đang bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Đây là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương. Người mẹ một con hiện có một vết sẹo dài khiến cô phải vật lộn mỗi ngày khi nhìn mình trong gương.

Người phụ nữ cho biết thêm: “Sức khỏe tôi đang dần hồi phục nhưng tôi vẫn có một vết sẹo và bị mắc chứng PTSD. Vết sẹo này thực sự ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi. Tôi trở nên ngại soi gương và phải lựa chọn trang phục kỹ càng hơn”.

Cô đã bị nhiễm trùng nặng sau khi sinh con.

Cô đã bị nhiễm trùng nặng sau khi sinh con.

Rất may mắn là con gái của cô Boyne phát triển khỏe mạnh. Người mẹ chia sẻ rằng: “Con gái tôi là một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát và đáng yêu. Chúng tôi vẫn mong muốn có thêm con nhưng sẽ đề phòng mọi thứ kỹ càng hơn để không bị rơi vào trường hợp tương tự”.

Người phụ nữ cũng đang tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tuyên truyền về căn bệnh chết người này vì có rất nhiều người không biết đến nó. 

Viêm cân hoại tử (NF) nguy hiểm thế nào?

Bệnh phát triển khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, thường là qua vết cắt hoặc vết xước nhỏ. Khi vi khuẩn sinh sôi, chúng giải phóng độc tố giết chết mô và cắt đứt lưu lượng máu đến khu vực đó. Vi khuẩn này thường lây lan nhanh chóng khắp cơ thể.

Các triệu chứng thường gặp bao gồm các cục u hoặc vết sưng nhỏ, đỏ trên da, vết bầm tím lan rộng nhanh chóng, đổ mồ hôi, ớn lạnh, sốt và buồn nôn. Người bệnh phải được điều trị ngay lập tức để ngăn ngừa tử vong, và thường được dùng thuốc kháng sinh mạnh và phẫu thuật để loại bỏ mô chết. Bệnh nhân có thể được ghép da sau khi tình trạng nhiễm trùng đã khỏi để hỗ trợ quá trình chữa lành hoặc vì lý do thẩm mỹ.

Theo Chương Ngọc Nguồn: Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hà Nội - Ngồi bần thần ở hành lang bệnh viện phụ sản, Sương, 22 tuổi, đọc đi đọc lại chẩn đoán, không tin mình sẽ khó có con do cạn kiệt...

Tin bài cùng chủ đề Nhiễm trùng sau sinh