Cưng xỉu giây phút em bé chào đời của sản phụ 45 tuổi làm thụ tinh ống nghiệm

Đan San - Ngày 24/02/2023 14:00 PM (GMT+7)

Khoảnh khắc chào đời đáng yêu do chính bác sĩ chụp và đặt tên với tiêu đề: Trốn tìm.

Sinh con là hành trình thiêng liêng, cao cả nhưng cũng lắm gian nan. Dù sinh thường hay sinh mổ, người mẹ cũng đều phải trải qua đau đớn, khó nhọc để đón chào bé yêu đến với thế giới. Một bức ảnh ghi lại cận cảnh hình ảnh em bé ra đời bằng phương pháp sinh mổ được bác sĩ chụp lại kiến nhiều người thích thú.

Em bé bụ bẫm, nhô phần đầu ra khỏi phía bụng, biểu cảm gương mặt có chút nhăn nhó, phụng phịu khiến ai cũng cũng phì cười.

Em bé bụ bẫm, nhô phần đầu ra khỏi phía bụng, biểu cảm gương mặt có chút nhăn nhó, phụng phịu khiến ai cũng cũng phì cười. 

Khoảnh khắc linh thiêng được bác sĩ Nguyễn Hữu Trung (ĐH Y Dược TP.HCM) đăng tải trên trang cá nhân và đặt tên với tiêu đề: Trốn tìm. 

Chia sẻ về tấm hình đặc biệt, bác sĩ Hữu Trung bày tỏ, đây là trường hợp sinh mổ đặc biệt của vợ chồng sản phụ 45 tuổi, thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đó, sản phụ này còn được chẩn đoán bị đái tháo đường. 

“Đối với những ca thụ tinh trong ống nghiệm, họ trân quý giây phút em bé chào đời và cảm xúc khi đó đặc biệt hơn rất nhiều. Họ mong mỏi con từng phút giây, hành trình dưỡng thai vất vả, chờ đợi đến ngày sinh cũng lâu thật lâu. 

Với ca này, sản phụ bị đái tháo đường nên có nguy cơ cho cả mẹ lẫn con rất cao, để lâu trong bụng sẽ mất tim thai. Nên khi thai đủ 39 tuần, chúng tôi tiến hành mổ đẻ. Quá trình diễn ra an toàn, suôn sẻ trong khoảng 40-45 phút”, bác sĩ Trung cho biết. 

Theo bác sĩ Trung, ngày nay dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật, việc chụp ảnh trong phòng sinh cũng dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều.

Theo bác sĩ Trung, ngày nay dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật, việc chụp ảnh trong phòng sinh cũng dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều. 

Bác sĩ Trung bộc bạch: “Trước đây chừng 15-20 năm về trước, tôi thường mổ gây mê, yêu cầu em bé khi sinh ra, không được để quá 8 phút. Bởi khi đó lượng thuốc mê dễ ngấm vào em bé, bà mẹ. Còn hiện giờ có thể gây tê tuỷ sống, các sản phụ không bị ảnh hưởng. Bác sĩ có thể bắt em bé ra mà không cần vội. 

Do đó, chúng tôi có thể lưu lại được những khoảnh khắc chào đời của em bé, giữ lại làm kỷ niệm trao tặng cho gia đình. Sau này em bé có thể chụp rất nhiều ảnh, nhưng đó sẽ luôn là giây phút thiêng liêng nhất, là kỷ niệm không chỉ cho em bé, mà còn cho cả bố mẹ, thế hệ về sau”.

Khó tin nhưng có thật: Những bà mẹ đến tận lúc sinh con mới biết mình mang thai, vì sao lại vậy?
Không phải phụ nữ nào khi mang bầu cũng có biểu hiện ốm nghén hay bụng to lên mỗi ngày, vì vậy có những trường hợp đến tận ngày sinh con mới ngỡ ngàng biết mình đang mang thai.

Câu chuyện mang thai

Theo Đan San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh nở vuông tròn