20 tuổi kiếm tiền triệu mỗi ngày, 2 năm sau phải sống nhờ bệnh viện, chàng trai ân hận nhắn nhủ: “Đừng ai như tôi!”

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 25/12/2023 13:39 PM (GMT+7)

Từ một chàng trai lực điền nhưng sau một cơn sốt cao, bị mờ mắt, Duy không ngờ mình lại mắc căn bệnh mà sau đó phải sống nhờ máy móc cả đời.

Anh Phạm Quốc Duy (33 tuổi, ở Hà Nội) là một thợ cơ khí lành nghề, cách đây hơn chục năm anh đã kiếm được tiền triệu mỗi ngày nhờ sự nỗ lực làm việc. Thế nhưng, chính việc mải mê kiếm tiền, quên chăm lo sức khỏe bản thân cũng là nguyên nhân khiến anh phải ân hận, khi giờ đây phải sống nhờ vào bệnh viện.

Anh Duy chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đến tuổi thanh niên anh đã đi học nghề cơ khí, nhôm kính. Chỉ sau thời gian ngắn anh đã có thể kiếm tiền bằng nghề này, khi đó anh lao đầu vào làm việc quên cả ngày đêm. “Hồi đó mới 20 tuổi, ban ngày tôi đi làm khắp các công trường, tối về lại nhận việc làm tại xưởng ở gia đình. Tính thu nhập mỗi ngày lên đến cả triệu đồng nên ham việc lắm”, anh Duy chia sẻ.

Năm Duy 22 tuổi, khi đang là thời điểm làm ăn “vào cầu” nhất, thì tai họa bất ngờ ập đến. “Hôm đó tôi đang làm việc thì thấy mắt bị mờ, nghĩ rằng do bụi nhôm bay vào nên tôi chỉ mua thuốc nhỏ nhưng không đỡ. Vài ngày sau, ngoài mắt mờ tôi còn bị sốt cao và ngất nên được mọi người đưa đi cấp cứu”, anh Duy nhớ lại.

Bệnh nhân Duy chạy thận 3 lần/tuần tại Bệnh viện Nông Nghiệp suốt 11 năm nay. Ảnh: Lê Phương.

Bệnh nhân Duy chạy thận 3 lần/tuần tại Bệnh viện Nông Nghiệp suốt 11 năm nay. Ảnh: Lê Phương.

Tại bệnh viện, anh được chẩn đoán bị cao huyết áp, các xét nghiệm cho thấy thận của chàng trai trẻ lúc đó đã bị suy giai đoạn cuối, muốn sống buộc phải lọc máu chu kỳ. Nghe kết luận của bác sĩ, anh Duy bàng hoàng, hụt hẫng. Đặc biệt, khi nghe phân tích về nguy cơ dẫn tới suy thận là làm việc lao lực, không khám sức khỏe để kiểm soát huyết áp, anh càng ân hận. “Ngày đó mới tuổi đôi mươi, làm khỏe, ăn khỏe, có ai nghĩ bị tăng huyết áp đâu mà đi khám. Không ngờ việc ngại đi khám sức khỏe, mải mê kiếm tiền lại khiến cuộc đời tôi thay đổi như vậy”, anh Duy tâm sự.

Từ khi phải chạy thận cho đến hơn một năm sau, anh Duy mới dần tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Anh nghĩ rằng, bệnh thì đã mắc rồi, nếu cứ bi quan, chán nản thì bệnh càng nặng thêm, thay vào đó cứ sống vui vẻ, lạc quan để những người thân xung quanh không khổ về mình.

Chính nhờ sự thay đổi cách suy nghĩ, anh Duy đã khỏe hẳn lên, 2 năm sau khi phát hiện bệnh anh đã lấy vợ và có 2 con nhỏ. Giờ đây, anh vẫn làm nghề nhôm kính, vẫn là lao động chính kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng anh lựa sức khỏe để làm chứ không tham việc như trước.

"Thực tế, khi lấy vợ, sinh con, tôi càng có động lực hơn trong điều trị, cố gắng tuân thủ để có sức khỏe, là chỗ dựa cho vợ con. Qua trường hợp của tôi, tôi muốn nhắn nhủ các bạn rằng, đừng như tôi - chủ quan với sức khỏe của mình, mà hãy đi khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện bệnh sớm, đừng để phát hiện muộn lại hối hận", ông bố 2 con bày tỏ. 

BSCK II Lê Quang Hải, Khoa Thận - Tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Nông Nghiệp cho biết, nam bệnh nhân trên là người có nghị lực và rất tuân thủ điều trị, chính vì thế đến nay đã 11 năm chạy thận nhưng da dẻ và tinh thần của anh rất tốt. Do là lao động chính, tuổi còn trẻ nên nam bệnh nhân này cũng được đưa vào danh sách chờ ghép thận.

Bác sĩ Hải cảnh báo, việc không kiểm soát bệnh lý nền, nhất là tăng huyết áp sẽ khiến thận mất chức năng lúc nào không biết. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Hải cảnh báo, việc không kiểm soát bệnh lý nền, nhất là tăng huyết áp sẽ khiến thận mất chức năng lúc nào không biết. Ảnh: Lê Phương.

Theo bác sĩ Hải, hiện có rất nhiều người trẻ giống như bệnh nhân Duy trên, đó là khi còn trẻ thì mải mê kiếm tiền, không đi khám sức khỏe, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau đầu, mệt mỏi, mờ mắt… đến khi nặng thì thận đã mất hoàn toàn chức năng.

Đặc biệt, bệnh tăng huyết áp ở người trẻ rất ít được chú ý, bởi huyết áp tăng từ từ không tăng vọt như người già. Khi thận càng suy nặng thì huyết áp càng tăng cao để cơ thể thích ứng được. “Khi thận suy tới giai đoạn cuối, cơ thể không tự điều chỉnh được nữa sẽ khiến huyết áp tăng vọt, bệnh nhân có những triệu chứng choáng, ngất phải vào viện cấp cứu thì đã muộn”, bác sĩ Hải cảnh báo.

Bác sĩ Hải khuyến cáo, suy thận có triệu chứng rất âm thầm, tiến triển theo từng năm. Do vậy, để phát hiện bệnh sớm thì cần đi khám sức khoẻ định kỳ, có lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể thao vừa sức.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

16 tuổi thận đã mất hoàn toàn chức năng, cô gái xinh đẹp 5 năm mòn mỏi chờ đợi cơ hội làm lại cuộc đời
Khi đang ở tuổi trăng tròn, Hương bỗng thấy người mệt mỏi, tích nước dưới da và đi khám thì nhận kết quả khiến cô và cả gia đình bàng hoàng.

Bệnh thận

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Suy thận - bệnh thầm lặng tấn công người trẻ