Cặp vợ chồng đi chữa trục trặc "chuyện ấy" thành công nhưng cuối cùng lại ly hôn vì bí mật này

Ngày 09/05/2024 11:41 AM (GMT+7)

Mỗi lần “yêu”, người vợ đều cảm thấy đau và la hét khiến chồng dần không còn hứng thú và bắt đầu tìm sự bù đắp ở bên ngoài. Khi chuyện ngoại tình vỡ lở, cặp đôi đã tìm đến nhà trị liệu tình dục nhưng cuối cùng cũng không cứu vãn được hôn nhân.

Bác sĩ Tong Songzhen được mệnh danh là nhà trị liệu tình dục số một của Đài Loan (Trung Quốc). Trong 11 năm làm nghề, bà đã gặp gỡ vô số trường hợp có các rối loạn chức năng tình dục, cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân trên bờ vực tan vỡ. Thế nhưng câu chuyện bà chia sẻ dưới đây lại có cái kết khá đặc biệt: Khó khăn về tình dục của người vợ được tháo gỡ nhưng hôn nhân vẫn kết thúc bởi chuyện chăn gối nguội lạnh quá lâu kéo theo sự xa cách về cảm xúc không gì hàn gắn được. 

Bác sĩ Tong Songzhen khám cho một cặp vợ chồng gặp vấn đề khó nói trong phòng the. Ảnh: Yahoo

Bác sĩ Tong Songzhen khám cho một cặp vợ chồng gặp vấn đề khó nói trong phòng the. Ảnh: Yahoo

Người vợ gặp trục trặc tình dục nhưng không cố gắng điều trị 

Trong đời sống hôn nhân, hầu như đôi nào cũng từng gặp và phải chấp nhận hay tìm cách vượt qua một số thử thách về “chuyện ấy”. Công việc của chúng tôi là bóc tách từng vấn đề từ cuộc trò chuyện với các đôi.

Phải nói rằng, trước một trục trặc tình dục, chỉ cần cả hai bên đều sẵn sàng hợp tác và học hỏi thì chuyện tháo gỡ và đạt được sự mãn nguyện sớm muộn cũng đến. Nhưng mối quan hệ sẽ ra sao nếu vấn đề nhạy cảm bị phớt lờ quá lâu, chỉ có một bên sẵn sàng thay đổi còn bên kia thì không?

Hãy cùng nói về câu chuyện của cặp đôi này…

Fang Yi và chồng cô cùng nhau vào phòng tư vấn. Fang Yi thẳng thắn chia sẻ: “Thưa bác sĩ, chúng tôi vốn có tình cảm rất tốt, nhưng chuyện tình dục thì luôn gặp rắc rối, hoặc là tôi cảm thấy đau đớn hoặc là anh ấy chẳng có cảm giác gì. Thời gian trôi qua, hai chúng tôi dần mất đi ham muốn với nhau. Chúng tôi đã thống nhất không sinh con nhưng để có một cuộc hôn nhân lành mạnh thì vấn đề giường chiếu vẫn cần được giải quyết”.

Nhìn bên ngoài, mọi thứ có vẻ êm ả, hai vợ chồng Fang Yi vẫn hòa hợp với nhau, nhưng sau khi thực sự tìm hiểu sâu, họ mới phát hiện ra sự việc không hề đơn giản.

Hóa ra người chồng đã có tình nhân bên ngoài. Khi việc này lộ ra, cuộc hôn nhân của họ gần như đã đi đến hồi kết. Dù vậy, vẫn muốn cứu vãn tổ ấm đã xây đắp bấy lâu, người chồng hứa sẽ chấm dứt chuyện ngoại tình, còn người vợ cũng bắt đầu chú ý hơn đến đời sống tình dục, sẵn sàng đối mặt với vấn đề và tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Cái kim đã nằm trong bọc quá lâu” 

Khi chia sẻ với bác sĩ, người chồng bất lực nói: “Cuộc yêu nào của chúng tôi cũng kết thúc bằng tiếng la hét của cô ấy. Điều này đã khiến ham muốn của tôi dành cho vợ dần tắt ngấm”.

Khi tôi đề nghị "Anh có thể kể cho tôi nghe về lần đầu tiên hai người quan hệ được không?", người chồng nói: “Tôi nhớ đêm đầu tiên, tôi phải loay hoay một lúc lâu mới có thể thâm nhập. Cô ấy kêu đau và hét lên… Lúc đó tôi không hiểu nổi. Suy cho cùng, tôi là người có kinh nghiệm tình dục và đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ sợ đau đến vậy".

Người đàn ông kể thêm rằng, từ sau lần “yêu” đầu, hai vợ chồng anh ngày càng ít quan hệ, có lẽ chỉ vài tháng một lần và lần nào cũng là do anh chủ động. Thời gian trôi qua, những khao khát yêu đương của người đàn ông vẫn còn đó, bị dồn nén lại nhưng anh dần mất đi hứng thú với vợ. Cả hai đã thảo luận về chuyện này nhưng không tìm ra giải pháp và cuối cùng chấp nhận một “cuộc hôn nhân không tình dục”.

Về phía người vợ, Fang Yi không muốn chịu đựng cơn đau khi làm “chuyện ấy”, cho đến khi cô vô tình phát hiện chồng đi “ăn chả”. 

Sau khi nghe người chồng chia sẻ, tôi nhận ra Fang Yi có một số triệu chứng của hội chứng co thắt âm đạo. Đây là tình trạng căng hoặc co thắt không tự chủ của các cơ xung quanh âm đạo khiến người phụ nữ vô thức sẽ kẹp chân lại, cảm thấy đau và la hét khi quan hệ. Trong quá trình tư vấn, chính Fang Yi cũng thừa nhận đó là vấn đề của cô nhưng cô không tìm ra cách khắc phục. “Tôi cứ trì hoãn việc tìm hiểu và trị liệu tình trạng này nhưng về sau thì chúng tôi không còn quan hệ nữa. Tôi không bao giờ ngờ rằng cái giá phải trả cho việc phớt lờ nhu cầu tình dục của chồng lại đắt đến vậy. Trong chuyện ngoại tình của chồng, cả hai chúng tôi đều có phần trách nhiệm, không thể trách mình anh ấy”, Fang Yi chia sẻ. 

Bắt đầu và kết thúc bất ngờ của khóa trị liệu tình dục

Fang Yi có thái độ rất bình tĩnh đối với trục trặc tình dục của vợ chồng mình. Trong số các bệnh nhân nữ tôi gặp, cô là người thẳng thắn và rộng lượng nhất khi thừa nhận đó là vấn đề của chính cô. Cô cũng nói với bác sĩ rằng sẽ chấp nhận bất kỳ khóa trị liệu nào và sẵn sàng hợp tác dù khó khăn đến đâu miễn là có thể giải quyết được vấn đề. Lúc này, tôi đã thấy được quyết tâm và động lực thay đổi của Fang Yi!

Kết thúc khóa trị liệu, Fang Yi cuối cùng cũng cải thiện được cơn đau khi quan hệ. Nhưng điều đáng buồn là vợ chồng cô không thể hàn gắn lại mối quan hệ đã đổ vỡ. Suy cho cùng, họ vẫn không thể chịu đựng được sự xa cách về tình cảm đã âm thầm gặm nhấm trong nhiều năm.

Chồng cô tâm sự: “Tôi không còn có thể khơi dậy ham muốn ân ái với vợ nữa. Sự háo hức, tươi mới và nhiệt thành chúng tôi dành cho nhau đã mất từ lâu và không thể lấy lại được. Mối quan hệ của tôi và cô ấy giờ đây giống như hai người bạn cùng phòng đang sống trong  hòa bình đột nhiên muốn thử ngủ chung, nó thật sự xấu hổ và gượng gạo”.

Nửa năm sau khi khi kết thúc trị liệu, vợ chồng Fang Yi quyết định giải phóng cho nhau, đồng ý ly hôn để mỗi người tìm lại bến đỗ mới cho riêng mình.

Tình dục có quan trọng trong hôn nhân? 

Câu trả lời không đơn thuần là “có” hoặc “không”. Miễn là một bên cảm thấy “chuyện ấy” quan trọng hoặc thậm chí không thể thiếu, thì rõ ràng cả hai cần nỗ lực để cùng nhau nhóm lại ngọn lửa “yêu”, khắc phục các trục trặc đang có. Họ cần giao tiếp nhiều hơn và học cách cân bằng trong đời sống tình dục của mình. Nếu vấn đề tình dục bị phớt lờ hoặc trì hoãn và không được đem ra thảo luận, trao đổi, giải quyết thì chắc chắn đó sẽ là “thủ phạm” lớn nhất tàn phá một cuộc hôn nhân. 

Có nhiều lý do khiến tình dục là điều cực kỳ quan trọng trong quan hệ vợ chồng: 

Trước tiên, điều duy nhất bạn chỉ chia sẻ với vợ hay chồng mình chứ không phải bất cứ ai chính là quan hệ tình dục. Nếu không có nó, chẳng phải cả hai chỉ là bạn cùng nhà, hay ngay cả khi đã có con cái, thì là đối tác nuôi dạy những đứa trẻ?

Ngoài ra, để hai người có thể thân mật cơ thể thì đòi hỏi họ cũng có sự giao tiếp ở mức độ sâu sắc hơn so với những người khác. Cả hai cần có sự tin tưởng, cởi mở, sẵn sàng tâm sự với nhau về mọi cảm xúc, nhu cầu của mình với “nửa kia”, có sự tinh ý để hiểu những nhu cầu không được nói ra, có đủ nhạy cảm khi cho và nhận trong đời sống chăn gối. 

Tiếp đến, tình dục cũng tạo ra niềm đam mê giữa hai vợ chồng. Những tiếp xúc cơ thể đặc biệt này thể hiện cho người bạn đời hiểu rằng chúng ta đặt họ cao hơn mức bạn bè, rằng chúng ta cần và khao khát họ và mối quan hệ của cả hai là một thứ gì đó sâu sắc, mãnh liệt, đáng trân trọng và vun đắp. 

Người phụ nữ mắc 2 bệnh tình dục dù 2 năm không quan hệ với ai, bác sĩ khẳng định chắc chắn do chuyện ấy
Thời kỳ ủ bệnh của một số bệnh tình dục có thể rất dài nên nhiều người không biết bản thân đã nhiễm bệnh.

Bệnh tình dục ở nữ giới

Theo Yên Minh (Dịch từ ETD và tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục