Biết chú tôi mua đất đứng tên mỗi chú ấy, thím tặng luôn 1 tỷ để làm nhà

Ngày 30/06/2024 06:00 AM (GMT+7)

Mẹ tôi thường dành những lời khen có cánh cho em dâu và nhắc nhở tôi phải tìm được người vợ tốt như chú Thắng mà lấy để gia đình được nhờ.

Nói là chú cháu thế thôi chứ thực ra chúng tôi bằng tuổi nhau. Mẹ tôi từng kể, ngày bà nội sinh chú Thắng xuất viện thì mẹ nhập viện sinh tôi. 2 chú cháu sinh cách nhau có vài ngày và từ nhỏ đến lớn đều học cùng lớp, thi cùng phòng, chơi rất thân thiết với nhau.

Hiện tại chú đã có công việc tốt và có vợ đẹp con ngoan, còn tôi vẫn lông bông, sớm tối đi về một mình. Mẹ thường than thở chú cháu bằng tuổi nhau mà tôi chẳng chịu học điểm tốt ở chú, lúc nào cũng để cho bố mẹ phải lo lắng.

Tôi phải công nhận chú Thắng học rất giỏi, giữ tiền cũng siêu. Trước khi lấy vợ, chú thông báo với cả gia đình là có 1,2 tỷ tiền mặt trong tay làm mọi người choáng váng.

Đi làm mới có vài năm mà đã kiếm được nhiều tiền thế, còn tôi chẳng có đồng nào mà còn phải xin tiền bố mẹ ăn tiêu. Khi ấy anh em trong nhà muốn cho chú vay tiền để mua đất trước lúc cưới để sau này mảnh đất đó thuộc về chú Thắng, không dính dáng đến vợ. Nhưng chú ấy không muốn vay tiền ai, chú muốn tự kiếm tiền và mua đất.

Vợ chồng chú cưới nhau được 3 năm nay, vẫn đang sống cùng với ông bà tôi. Vợ chồng chú chưa muốn ra ở riêng vì mấy năm nay sức khỏe của ông bà nội khá yếu, nếu ra ngoài sống thì không có ai chăm sóc 2 người.

Trước khi lấy vợ, chú thông báo với cả gia đình là có 1,2 tỷ tiền mặt trong tay làm mọi người choáng váng. (Ảnh minh họa)

Trước khi lấy vợ, chú thông báo với cả gia đình là có 1,2 tỷ tiền mặt trong tay làm mọi người choáng váng. (Ảnh minh họa)

Vợ chú Thắng là người hiền lành, đảm đang tháo vát. Đi làm cả ngày mệt nhọc là vậy nhưng vừa về đến nhà lao vào nấu cơm nước, rồi chăm sóc bố mẹ chồng và con nhỏ. Làm việc nhiều thế mà không bao giờ thấy thím kêu ca phàn nàn nửa câu.

Mẹ tôi thường dành những lời khen có cánh cho em dâu và nhắc nhở tôi phải tìm được người vợ tốt như chú Thắng mà lấy để gia đình được nhờ.

Hôm chủ nhật vừa rồi, nhà bà nội có cỗ, trong lúc ăn uống vui vẻ chú Thắng bất ngờ khoe với cả nhà là đã mua được mảnh đất đẹp với giá gần 2 tỷ. Thím tôi rất ngạc nhiên:

“Anh có khoản tiền lớn mua đất mà chưa bao giờ nói với em vậy? Anh nói thật hay đùa đấy?”.

Thấy vợ không tin, chú liền lấy sổ đỏ ra cho xem. Nhìn cuốn sổ đỏ đứng tên chú, tôi lo lắng quay sang nhìn phản ứng của thím, thế nhưng thím không giận dỗi gì mà còn nói:

“Anh bỏ tiền mua đất, em sẽ tặng anh 1 tỷ xây nhà. Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà vừa phải và cho thuê để kiếm tiền hàng tháng. Còn hiện tại sức khỏe của bố mẹ yếu, chúng ta sẽ ở bên chăm sóc, không thể ra ngoài ở riêng vào lúc này được”.

Thím không giận chú mà còn đưa cho 1 tỷ để xây nhà. (Ảnh minh họa)

Thím không giận chú mà còn đưa cho 1 tỷ để xây nhà. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời thím nói mà cả nhà rất ngạc nhiên, không ngờ thím ấy lại không tức giận khi chồng không cho đứng tên sổ đỏ mà còn đưa tiền cho chú tôi làm nhà để cho thuê nữa. Thím đúng là người vợ không tham tiền và rất mực yêu chồng. Chú tôi số tốt mới lấy được người vợ hiếu thảo và tuyệt vời thế.

Tối qua, chú Thắng sang nhà tâm sự với bố mẹ tôi:

“Một tuần nay em nghĩ rất nhiều về việc làm của mình anh chị ạ. Nhiều năm qua, vợ hết lòng chăm sóc bố mẹ và gia đình mình, vậy mà lúc mua đất em lại giấu vợ, không cho cô ấy đứng tên. Bây giờ vợ lại bỏ 1 tỷ ra xây nhà mà em thấy lòng dạ nhỏ nhen quá anh ạ. Em không biết phải làm gì tiếp nữa?”.

Mẹ tôi bảo:

“Biết nhìn thấy điểm sai là tốt. Bây giờ em sang tên cho vợ đứng chung đất và cùng nhau xây nhà. Vợ tốt với em, em phải tốt lại, đừng lúc nào cũng nghi ngờ đối phương để rồi mâu thuẫn gia đình”.

Cả tôi và bố đều ủng hộ ý kiến của mẹ, thế nhưng chú tôi lại bảo mảnh đất chú bỏ ra là 1,9 tỷ, còn thím bỏ ra có 1 tỷ, nếu cho vợ đứng nửa suất đất liệu có nhiều quá không. Thấy chú tính toán với vợ quá, tôi bực mình bảo chú đừng nhỏ nhen quá, đàn ông phải sống thoáng thì gia đình mới yên bình hạnh phúc.

Tôi nói thế rồi mà chú Thắng vẫn lăn tăn, tôi thật sự không hiểu nổi con người của chú nữa?

Ai cũng tưởng hoàng đế muốn làm gì cũng được, nhưng riêng chuyện yêu lại bị giới hạn thời gian
Thời xưa, hoàng đế là người có quyền lực tối cao nhất. Tuy nhiên, không phải chuyện gì ông cũng được làm theo ý mình, đặc biệt là trong chuyện giường...

Tư vấn chuyện phòng the

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự