Chồng mất 4 năm con dâu bỗng có bầu, nghe lời thủ thỉ trong đêm tôi rơi nước mắt

Nắng - Ngày 29/06/2024 18:00 PM (GMT+7)

Thi thoảng nửa đêm thức giấc, tôi còn bắt gặp con bé ngồi vừa xoa bụng vừa thủ thỉ một mình...

Ngay lần gặp đầu, tôi đã rất ưng con dâu mình, con bé xinh đẹp, hiền lành sống biết điều lắm. Suốt mấy năm làm dâu, ở chung nhà với bố mẹ và 2 em nhưng chưa một lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, va chạm. Cũng bởi con bé thẳng thắn, chân thành lại tình cảm. Nó đi làm lương khoảng 13 triệu/tháng mà kiếm được bao tiền, đều đưa tôi giữ. Nói chung, cách cư xử của con dâu khiến tôi cảm kích, hoàn toàn không có khoảng cách. Vì vậy tôi luôn yêu thương nó như con ruột của mình.

Con trai tôi làm bên xây dựng, thường xuyên phải đi làm xa, khoảng 2, 3 tháng mới về một lần. Mỗi lần nhìn vợ chồng trẻ chúng nó quấn quýt với nhau không rời mà tôi vui lắm, lúc nào cũng cầu mong chẳng cần giầu có làm gì chỉ cần các con sống đầm ấm vui vẻ là hạnh phúc rồi.

Ngay lần gặp đầu, tôi đã rất ưng con dâu mình, con bé xinh đẹp, hiền lành sống biết điều lắm. (Ảnh minh họa)

Ngay lần gặp đầu, tôi đã rất ưng con dâu mình, con bé xinh đẹp, hiền lành sống biết điều lắm. (Ảnh minh họa)

Vậy mà khi chúng nó còn chưa kịp có con với nhau thì con trai tôi không may bị mất trong vụ tai nạn giao thông. Ngày đưa con trai về nhà lo hậu sự, nhìn con dâu mà lòng tôi đau như cắt. Con bé khóc tới ngất lên ngất xuống, những ngày sau đó thì sống như 1 cái bóng trong nhà không còn thấy cười nói gì nữa, hoặc không lại ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, tội lắm.

Nhận thấy con dâu có biểu hiện thần kinh không bình thường sau cú sốc chồng mất, cả nhà tôi đã đưa đi khám ở nhiều nơi đông tây y đủ cả nhưng bệnh không thuyên giảm. Có thời gian con bé tỉnh táo như người bình thường nhưng  có lúc lại chạy ra đường, gặp ai cũng gọi là chồng khiến mọi người vừa sợ vừa thương. Thậm chí bọn trẻ con trong xóm còn gọi con bé là Lan điên khiến tôi nghe mà đau như đứt ruột.

4 năm trời con dâu tôi cứ sống trong cảnh nửa tỉnh nửa mơ như thế, cho tới một hôm tôi phát hiện con bé có bầu nhưng không ai biết bố của đứa bé là ai. Lo cho con, tôi gặng hỏi vài lần mà con bé chỉ im lặng. Tôi đành chặc lưỡi chấp nhận coi như số phận an bài, rồi một lòng chăm sóc cho mẹ con nó.

Lạ là từ khi có bầu, tính cách con dâu bỗng thay đổi rõ rệt. Nó không còn ngẩn ngơ như trước nữa mà vui vẻ, khỏe mạnh hơn. Thi thoảng nửa đêm thức giấc, tôi còn bắt gặp con bé ngồi vừa xoa bụng vừa thủ thỉ:

 “Bố con mất rồi, giờ mẹ chỉ còn có con thôi. Con nhất định phải ở bên mẹ mãi mãi nhé”.

Lạ là từ khi có bầu, con dâu tôi không còn ngẩn ngơ như trước nữa mà vui vẻ, khỏe mạnh hơn. (Ảnh minh họa)

Lạ là từ khi có bầu, con dâu tôi không còn ngẩn ngơ như trước nữa mà vui vẻ, khỏe mạnh hơn. (Ảnh minh họa)

Tận mắt chứng kiến cảnh ấy, tôi không cầm nổi nước mắt. Thương con dâu, tôi ngày đêm dốc sức chăm sóc. Có lẽ việc trở thành một người mẹ đã là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp căn bệnh thần kinh của con bé thuyên giảm rõ. Hiện con dâu tôi đang ở những tháng cuối của thai kỳ, bụng to đi lại khó khăn hơn nhưng ăn uống lại kém đi nhiều. Mấy tháng đầu con bé không bị nghén vậy mà từ lúc bước sang tháng thứ 7, nó nôn liên tục, cứ ăn vào lại nôn ra làm tôi lo lắng quá. Tôi chỉ sợ tình trạng kéo dài, sức khỏe không đảm bảo cái thai bị ảnh hưởng gì thì con dâu tôi làm sao chịu nổi thêm cú sốc nữa. Nghĩ như thế nên tôi lặn lội khắp nơi cắt thuốc bắc, mua đồ bề tẩm bổ cho con.

Giờ tôi chỉ cầu mong con dâu khỏe mạnh để đủ tháng đủ ngày vượt cạn bình an. Thú thực tận mắt chứng kiến con dâu như được tái sinh thêm lần nữa kể từ khi có bầu khiến tôi cũng vui mừng theo.

Đặc biệt trong lòng tôi sớm đã coi đứa trẻ sắp chào đời là cháu nội của mình, bố đứa trẻ là ai với tôi không quan trọng. Chỉ cần biết rằng nó là món quà vô giá ông trời ban tặng cho nhà tôi, giúp chúng tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Vì vậy tôi cảm ơn đứa cháu nội này vô cùng bởi nó đã mang đến cho gia đình tôi niềm vui lớn đến thế. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản và diệu kỳ phải không mọi người?

Phòng ngừa buồn nôn, nôn trong 3 tháng cuối thai kỳ

Nếu thai phụ gặp triệu chứng buồn nôn trong 3 tháng cuối thai kỳ, có một số cách đơn giản có thể áp dụng để giúp giảm bớt triệu chứng này: Ăn các bữa ăn nhỏ thường xuyên, tránh dùng nhiều chất lỏng đi kèm với bữa ăn. Đừng ăn ngay trước khi đi ngủ. Tránh thực phẩm nhiều gia vị và có chứa caffein. Hãy hoạt động và tập thể dục thường xuyên (có sự tư vấn của bác sĩ) để cải thiện tình trạng buồn nôn. Nghỉ ngơi nhiều hơn và ít nhất một giờ vào giữa ngày. Có thể ngủ với đầu nâng cao lên để giúp làm giảm trào ngược dạ dày.

Uống nhiều nước để tránh bị mất nước do buồn nôn và nôn. Sử dụng một số loại thảo mộc như bạc hà, gừng và trà chanh để giảm buồn nôn. Tránh suy nghĩ về buồn nôn và dùng vitamin B6 để kiểm soát buồn nôn.

Trong những trường hợp nặng, những biện pháp trên không làm thuyên giảm, bác sĩ có thể kê toa thuốc làm giảm axit trong dạ dày và làm tăng co bóp dạ dày để làm dạ dày nhanh vơi. Nếu tình trạng nôn ói quá trầm trọng, bác sĩ có thể dùng thuốc chống nôn cho bà mẹ nhưng chọn loại ít ảnh hưởng đến thai nhi.

Chồng mất 4 năm con dâu bỗng có bầu, nghe lời thủ thỉ trong đêm tôi rơi nước mắt - 3

Chê vợ sinh con xong xuống cấp chồng bỏ nhà đi, lúc về anh lác mắt với giao diện mới của tôi
Cách đây 1 tuần, chắc chồng tôi cãi nhau với bồ mới quay về nhà sau hơn thời gian chung sống cùng cô ta. Về đến nhà thấy vợ thay đổi diện mạo hoàn...

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu